Cuộc sống người lao động trong phòng trọ “hộp diêm”

Tất Thảo |

Hà Nội - Gần trưa Chủ nhật (24.10), vợ chồng anh Lò Văn Loàn trở về phòng trọ chật chội, bé như... hộp diêm tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để ăn cơm, nghỉ ngơi. Trong khi anh Loàn cắm lại cơm, vợ anh - chị Tòng Thị Đông - tranh thủ giặt quần áo.

Bốn bước chân đi hết căn phòng 

Phòng vệ sinh bé tí, thi thoảng nước lại tràn ra ngoài nhà sau mỗi lần vợ giũ quần áo, khiến anh Loàn phải lập cập lấy giẻ để rịn lại. Không khí trong phòng rất ẩm thấp, mùi lưu cữu khó chịu.

Làm lụng vất vả, ăn uống kham khổ nên anh Loàn có vẻ bề ngoài già hơn nhiều so với tuổi 20 của mình. Quê ở Sơn La, anh Loàn lên Hà Nội làm phụ hồ được hơn 3 năm nay. Cách đây 1 năm, anh cưới vợ. Vài ngày trước, anh đón vợ lên đi làm cùng. Có vợ ở cùng, anh Loàn phải thuê một phòng trọ để ở riêng.

Phòng trọ của cặp vợ chồng trẻ này có giá thuê 700.000 đồng/tháng. Nếu không tính khu vệ sinh, gác xép, không gian sinh hoạt bên dưới chỉ được khoảng 4m2, chỉ cần 4 bước chân đã đi hết chiều dọc nhà. Không gian chật chội, bức bối, cảm giác nếu 2 người cùng ở trong phòng, rất khó để không bị va đụng vào nhau. Bên trong phòng trọ chỉ có một chiếc bàn gỗ đã cáu bẩn, trên đó là chiếc bếp ga nấu ăn, còn lại là những đồ lặt vặt, quần áo. Gác xép là nơi ngủ của vợ chồng anh Loàn. “Phòng trọ này chắc chắn mùa hè sẽ nóng kinh khủng lắm, rất may bây giờ đang là mùa đông” - anh Loàn nói.

Hai vợ chồng anh Loàn chưa có nồi cơm điện, phải nấu cơm bằng bếp gas. Cạnh đó, mấy chiếc nồi gang đã sứt sát, cáu bẩn. “Vợ chồng tôi mới chuyển đến nên chưa mua sắm được gì” - anh Loàn cười gượng.

Ở quê không có việc làm, “đói đầu gối phải bò”, nên vợ chồng anh Loàn tha hương kiếm sống. Công việc phụ hồ vất vả, phải làm tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, nhưng mỗi tháng, anh có thể kiếm được 7-8 triệu đồng. Con số này, ở quê anh không bao giờ dám nghĩ tới.

“Ăn cơm thôi” - anh Loàn bảo vợ rồi trải tấm vỏ bao bì thay cho chiếc chiếu, bày ra 2 chiếc bát, 2 đôi đũa, bát canh sụn - đậu - cà chua và bát nước mắm. Nồi canh được vợ chồng anh nấu từ sáng; buổi trưa về chỉ cần đun lại cho nóng để dùng tiếp. Anh Loàn xới cơm, gắp miếng sụn rồi chấm nước mắm, cắm cúi ăn. Không biết có phải vì có người lạ không mà bữa cơm của cặp vợ chồng son trôi qua lặng lẽ, không ai nói với ai một lời nào… Ăn xong, vợ chồng anh Loàn sẽ nghỉ ngơi đôi phút, rồi lại tiếp tục đi làm, mặc dù là ngày Chủ nhật.

Sống tuềnh toàng, tạm bợ  

Vợ chồng anh Loàn là một trong số những người thuê trọ tại thôn Ngọc Giả. Theo khảo sát của phóng viên, rất đông công nhân, lao động tự do thuê trọ tại thôn nằm sát Khu công nghiệp Ngọc Hoà này.

Cách phòng trọ của anh Loàn khoảng vài chục mét là một khu trọ khác với 7 phòng trọ. Giá thuê mỗi phòng ở đây là 900.000 đồng/tháng. Sở dĩ giá thuê cao hơn là vì diện tích phòng rộng hơn.

Chị Dung, công nhân một công ty may mặc (thuộc Khu công nghiệp Ngọc Hoà) đang thuê một phòng tại đây sống cùng mẹ và con 1 tuổi. Chồng chị Dung làm thợ xây ở Hà Nam. Khi chúng tôi đến, chị Dung đang về quê ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Trong nhà chỉ có mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hiền đang cho cháu ăn.

Phòng trọ khá rộng, khoảng 25m2, nhưng thiếu ánh sáng. Trong phòng, ngoài chiếc tủ lạnh không có đồ đạc gì đáng giá. Bề mặt tường cáu bẩn, ẩm mốc. Không có giường, nơi ngủ là một tấm phản gỗ trải đệm, bên trên là chiếc màn mắc tạm, chưa kịp tháo ra. Quần áo, những vật dụng để khá lộn xộn. Không gian bên ngoài được chị Dung tận dụng làm khu nấu ăn.

Bà Hiền cho biết, thời gian này, chị Dung không được làm thêm, chỉ làm theo giờ hành chính nên thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Trừ tiền thuê nhà 900.000 đồng/tháng, số tiền ít ỏi còn lại chị Dung phải chật vật xoay sở. Trong đó, “nặng” nhất là khoản chi phí để nuôi con... Cũng vì thế, bà Hiền nói mẹ con bà cháu chỉ sống tạm ở đây, chứ với tình cảnh này, không dám nghĩ gắn bó lâu dài...

Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống bên trong phòng trọ "đi 4 bước chân là hết" của vợ chồng phụ hồ

Tất Thảo |

Hà Nội- Vợ chồng anh Lò Văn Loàn và chị Lò Thị Đông – cùng làm phụ hồ - thuê một phòng trọ chật chội tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trừ khu vệ sinh, căn phòng trọ chỉ rộng khoảng 4m2, giá thuê là 700.000 đồng/tháng.

Nam thanh niên từng là tình nguyện viên chống dịch tử vong ở phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường một phòng trọ làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên từng là tình nguyện viên chống dịch COVID-19.

Cảnh chật chội trong phòng trọ công nhân

Bảo Hân |

Công nhân nhiều khu công nghiệp tại Hà Nội đang phải thuê trọ tại các khu nhà do người dân xây. Nhiều nhà trọ đã xuống cấp, tồi tàn, không đảm bảo điều kiện sống. Tuy nhiên, nhiều công nhân vẫn phải sống trong những căn phòng như vậy vì không có sự lựa chọn khả dĩ nào khác…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cuộc sống bên trong phòng trọ "đi 4 bước chân là hết" của vợ chồng phụ hồ

Tất Thảo |

Hà Nội- Vợ chồng anh Lò Văn Loàn và chị Lò Thị Đông – cùng làm phụ hồ - thuê một phòng trọ chật chội tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trừ khu vệ sinh, căn phòng trọ chỉ rộng khoảng 4m2, giá thuê là 700.000 đồng/tháng.

Nam thanh niên từng là tình nguyện viên chống dịch tử vong ở phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường một phòng trọ làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên từng là tình nguyện viên chống dịch COVID-19.

Cảnh chật chội trong phòng trọ công nhân

Bảo Hân |

Công nhân nhiều khu công nghiệp tại Hà Nội đang phải thuê trọ tại các khu nhà do người dân xây. Nhiều nhà trọ đã xuống cấp, tồi tàn, không đảm bảo điều kiện sống. Tuy nhiên, nhiều công nhân vẫn phải sống trong những căn phòng như vậy vì không có sự lựa chọn khả dĩ nào khác…