Cuộc sống của hàng chục lao động trong căn biệt thự tiền tỉ ở Hà Nội

Kiều Thanh |

Sau nhiều năm xây dựng nhưng chưa bán được, nhiều căn biệt thự có giá hàng tỉ đồng thuộc Dự án Khu đô thị Cầu Diễn (phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị bỏ hoang. Người lao động thuê lại với giá rẻ để làm nơi ăn, chốn ở. Qua quan sát cuộc sống của những người lao động trong những căn biệt thự diễn ra khá đặc biệt.

 
Trong căn biệt thự 5 tầng có diện tích khoản 60m2 nằm đối diện một mương nước nhỏ trong khu D4, thuộc dự án Khu đô thị Cầu Diễn (phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khoảng 30 người đủ cả già, trẻ, gái, trai cùng ăn, cùng ở với nhau. Họ là những mảnh đời riêng biệt nhưng có duyên ghép lại với nhau thành một gia đình.
 
Những căn biệt thự mà những người lao động sống thực chất chỉ có phần khung với lớp tường gạch cũ kỹ và bong tróc, không cửa che chắn.
 
Bên trong căn biệt thự, mọi người lấp đầy không gian sống bằng quần áo, những vật dụng làm việc trên công trường.
 
Để có đủ chỗ ngủ cho hàng chục con người, những chiếc giường tầng được ghép nối, chắp vá với nhau. Ánh sáng tự nhiên trong phòng gần như không có nên mọi người phải bật điện. Khi mùa hè đến, không gian khá nóng bức.
 
Những cặp vợ chồng sống trong căn nhà được ưu tiên sống một góc và có thêm ri-đô căng ra ngăn cách, để có không gian riêng tư.
 
Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh "tự chế" với cửa là miếng tôn hoặc tấm gỗ. Đây cũng là nơi để tắm rửa của mọi người.
Trở về sau khoảng thời gian bắn nhám và đổ cột trên công trường, những người lao động tranh thủ tắm, giặt tại bể nước trong sân tầng 1.
Thường thì sau khi trở về từ công trường, những người lao động sẽ tranh thủ tắm, giặt tại bể nước sinh hoạt chung được xây thêm ở trong sân tầng 1.
 
Đến bữa ăn, mọi người phải chia thành từng tốp từ 8-10 thành viên mang cơm lên các tầng ngồi ăn với nhau...
 
 
Công việc chủ yếu làm về đêm nên ban ngày, những người lao động sẽ ở nhà ngủ hoặc ngồi nói chuyện với nhau.
 
Chị Hoàng Thị Sy (quê Yên Bái) phục vụ nấu ăn cho 30 con người sống trong căn nhà suốt 6 năm nay. Chồng và con trai của chị cũng sống cùng và làm công việc đổ đìa hầm, cột trụ... Hằng ngày, chị Sy đều đặn lo 3 bữa ăn cho mọi người. Thời gian rảnh rỗi thì chị ngủ hoặc gọi điện về nói chuyện với cô con gái đang học lớp 8 ở quê.
 
Khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, trong khi nhiều người vẫn còn đang ngủ trong nhà thì một số khác vừa trở về từ công trường. Theo chia sẻ của các thành viên khác, do đặc thù công việc phải thức đổ bê tông thâu đêm, tận 4-5h sáng mới xong nên mọi người phải ngủ bù vào ban ngày.
 
Dù là những con người xa lạ đến từ nhiều nơi khác nhau; ăn chung, ngủ chung, làm việc cùng với nhau nhưng chưa khi nào giữa những người lao động ấy xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì. Bởi tất cả đều ý thức phải biết nương tựa vào nhau để kiếm sống, những mong sẽ lo được cho gia đình và người thân ở quê.
Kiều Thanh
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

trần kiều |

Ngày 12.5, trao đổi với phóng viên, trong câu chuyện của mình, bà Nguyễn Thị Hiển không giấu nổi sự xúc động. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên gạt nước mắt, bởi nỗi nhớ chồng con lại ập tới...

Người lao động tự do mòn mỏi ngồi bắt việc bên đường

Trần Kiều |

Công việc khan hiếm, nhiều người lao động tự go gặp không ít khó khăn khi trở lại sau dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

trần kiều |

Ngày 12.5, trao đổi với phóng viên, trong câu chuyện của mình, bà Nguyễn Thị Hiển không giấu nổi sự xúc động. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên gạt nước mắt, bởi nỗi nhớ chồng con lại ập tới...

Người lao động tự do mòn mỏi ngồi bắt việc bên đường

Trần Kiều |

Công việc khan hiếm, nhiều người lao động tự go gặp không ít khó khăn khi trở lại sau dịch.