9 tháng làm không lương
Sáng 22.1, hàng chục công nhân, nhân viên Cty CP xây dựng điện VNECO 7 tại Đà Nẵng tập trung tại trụ sở số 51 Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu để gặp bằng được Giám đốc Cty. Vậy nhưng, các nhân viên làm việc tại trụ sở bao gồm cả kế toán Cty cũng lắc đầu cho biết, hơn 2 tháng nay, Giám đốc Cty là ông Đỗ Quang Thân đã không lên cơ quan làm việc, đồng thời còn mang theo cả con dấu biệt tích.
Anh Vũ Văn Chuyển - Đội trưởng đội xây lắp điện, làm việc ở đây hơn 10 năm - cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cty đang nợ gần 50 người lao động 9 tháng tiền lương. “Từ tháng 4.2017 đến nay, nhiều anh em ở công trường chỉ được ứng cao nhất là 5 triệu, còn lại thì 2 triệu tiền ăn. Các anh em ở văn phòng thì ứng 1 triệu mỗi tháng. Khi chúng tôi thắc mắc về lương thì giám đốc liên tục hứa hẹn là sẽ thanh toán lương đầy đủ trước tết nhưng đến nay lại trốn biệt tăm. Trong khi hôm nay, các đối tác của Cty cũng đổ xô đến đòi nợ tiền tỉ mà không tìm được người đối chất” - anh Chuyển cho hay. Cũng theo anh Chuyển, hiện Cty đang nợ mỗi nhân viên trung bình từ 40 - 80 triệu đồng. Được biết, tình trạng trên từng xảy ra vào cuối năm 2016. Cty cũng từng dồn 2 quý cuối năm lại thanh toán 1 lần trước tết, nhưng đến năm nay lại xảy ra sự việc trên.
Đáng nói, khi sự việc vỡ lỡ, kế toán Cty cũng thông tin thêm là từ năm 2016 đến nay, Cty còn nợ BHXH hơn 1,2 tỉ đồng. “Vậy nhưng trong bảng lương hàng tháng của người lao động vẫn bị trừ tiền BHXH. Tức là ông Thân đã gian dối, không đóng bảo hiểm cho chúng tôi, không trả tiền lương mà còn ăn chặn tiền của người lao động” - anh Chuyển bức xúc.
Nghỉ việc gần 2 tháng nay, từ ngày giám đốc Cty không còn điều hành công việc, chị Vũ Thu Hiền - từng là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - cho biết: “giám đốc cứ nói tiền thanh toán cho công trình chưa về nên chưa có tiền trả lương. Làm việc nhiều năm ở đây nên chúng tôi cũng tin tưởng, chịu đựng từng tháng vì tin lời ông ấy, nhưng nay, liên lạc không được thì chẳng biết khi nào chúng tôi mới nhận được tiền lương đó”.
Giám đốc bán nhà rồi trốn biệt
Bức xúc hơn, chị Hiền cũng cho biết, ngày 19.1 vừa qua, ông Thân có báo cho nhân viên cùng anh em công nhân tập trung tự họp tại cơ quan và nhờ người thông tin rằng, sẽ trả tiền lương trước tết, đề nghị anh em bình tĩnh. “Tuy nhiên, sau cuộc họp đó thì chúng tôi mới biết là cùng ngày hôm đó, ông Thân đã hoàn thành xong thủ tục bán căn nhà ở số 30 Đoàn Trần Nghiệp với số tiền hơn 6 tỉ đồng và cắt liên lạc luôn. Chúng tôi đến nhà, gặp người thân của ông Thân, họ vẫn liên lạc được với ông ấy, nhưng khi chúng tôi gọi thì ông ấy không bắt máy. Vậy tức là ông ấy bỏ trốn, không chịu trách nhiệm với khoản nợ này?” - chị Hiền thắc mắc.
Chị Võ Ánh Tuyết - Kế toán trưởng tại Cty - cho hay, tổng số tiền nợ của Cty hiện nay là hơn 20 tỉ đồng. Trong đó bao gồm tiền lương, tiền mua vật tư, nợ các đối tác, nợ ngân hàng. “Trước năm 2016, cá nhân ông Thân từng nợ TCty CP Xây dựng Điện Việt Nam 13 tỉ đồng. Đến khi TCty thực hiện cổ phần hoá thì trừ toàn bộ số tiền đó vào ngân sách của Cty. Tất cả anh em ở đây đều phải bắt đầu bằng con số không, lấy tiền công sức của các công trình để nuôi Cty. Vậy mà đến nay, ông Thân lại tiếp tục chi số tiền ấy vào việc riêng đến mức ôm nợ rồi bỏ trốn. Đó là điều không thể chấp nhận được. Nhiều cá nhân ở Cty còn cho ông Thân mượn 5 - 6 tỉ đồng cũng đang chịu chết. Tiền ăn, anh em ứng suốt thời gian qua cũng là tiền túi của nhiều cá nhân ở Cty vì thấy không đành lòng và còn tin tưởng ông ấy” - chị Tuyết chia sẻ.
Liên lạc với LĐLĐ TP.Đà Nẵng ngay sau khi có thông tin phản ánh, đại diện LĐLĐ cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với Phòng LĐTBXH, công an và LĐLĐ quận Liên Chiểu đến làm việc, ghi nhận sự việc, đồng thời hướng dẫn người lao động làm đơn gửi lên các ban, ngành để sớm khởi kiện và tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là, người lao động cần phải chú ý đến chế độ BHXH của chính mình để tránh việc Cty không đóng 2 năm nay nhưng giờ mới vỡ nợ là điều rất thiệt thòi”.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc thì anh Chuyển và nhiều lao động vẫn nán lại Cty chờ đợi: “Chúng tôi chỉ mong có vài đồng để bắt xe về ăn tết. Anh em công nhân đều là người ở xa đến làm việc mà chuyện ra thế này thì e là khó”.