Công nhân vui mừng được đi làm trở lại

BẠCH CÚC |

Sau hơn 1 tuần TP.Cần Thơ thực hiện nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15, công nhân lao động được quay trở lại làm việc, tuy nhiên họ phải thực hiện "3 tại chỗ" tại công ty để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, rất nhiều công nhân lao động vẫn đang "nóng ruột" chờ công ty hoạt động để được đi làm bình thường trở lại.

Chờ ngày được đi làm trở lại

Căn trọ chật hẹp thuê 800.000 đồng/tháng -  "tổ ấm" 16 năm qua của vợ chồng anh Lê Văn Lành và chị Lư Mỹ Liêm - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ bày la liệt đồ đạc. Hơn 2 tháng qua, buộc phải "chôn chân tại chỗ", anh chị rất nóng lòng được đi làm trở lại. Với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng, anh chị vừa đủ để chi tiêu gia đình.

Anh Lê Văn Lành (công nhân lao động) nóng lòng được đi làm trở lại. Ảnh: B.C
Anh Lê Văn Lành nóng lòng được đi làm trở lại. Ảnh: B.C

Anh Lành chia sẻ, thời gian qua, anh phải nghỉ làm nên không được hưởng lương, vợ thì đang nghỉ ở chế độ thai sản, gia đình gặp nhiều khó khăn. Mỗi tháng, gia đình phải chi trả gần 1.000.000 đồng tiền trọ và chi phí sinh hoạt, chưa tính đến tiền mua bỉm, sữa cho con nhỏ hơn 10 tháng tuổi.

"Mấy tháng nay, tôi thất nghiệp chỉ biết nằm ở nhà, cả ngày chỉ loay hoay ngồi trước cửa nhìn ra, giờ công ty chưa đi làm trở lại nên cũng đành chịu. Ngày trước đi làm được còn lo đủ đầy cho gia đình, giờ không có tiền mua tã, sữa cho con nên chỉ mong chờ ngày đi làm trở lại...", anh Lành chia sẻ.

 
Vợ chồng anh Lành sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Ảnh: B.C

Lấy nhau mười mấy năm nay, anh Lành và vợ không dành dụm được là bao, con gái lớn phải gửi về quê cho ông bà ngoại. Khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, mỗi tháng vợ chồng anh chị sẽ gửi tiền về lo cho con. Nhưng đã gần 3 tháng trôi qua, anh chị chưa được gặp mặt con, cũng chẳng dư giả để gửi tiền về. Mỗi lần gọi điện, lúc nào cũng chỉ nghe con giục: "Khi nào cha mẹ rước con lên, con nhớ cha mẹ".

"Mỗi lần nghe con nói vậy, làm mẹ ai mà không xót nhưng phải cố gắng kìm nén, tôi mong dịch mau chóng qua, chồng tôi được đi làm, ổn định trở lại rồi tôi rước con lên sum họp", chị Liêm nghẹn ngào nói.

"Có đi làm mới lo được cuộc sống"

Cách đó không xa là phòng trọ của chị Phan Thị Bảo Yến, quê ở Sóc Trăng. Chị Yến và chồng cùng làm chung Công ty Long Vũ (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Hai vợ chồng đều đã ngưng việc gần 3 tháng qua. Hay tin được đi làm trở lại, anh chị không khỏi vui mừng.

"Hay tin được đi làm trở lại thì mừng lắm, nhưng có chút đắn đo vì phải thực hiện "3 tại chỗ" tại công ty, tôi thì vướng bận con nhỏ, bé thì mới 1 tuổi, không ai trông coi, nên quyết định để chồng đi làm tại công ty, tôi ở nhà chăm lo cho con nhỏ, đợi khi nào tình hình ổn định tôi mới đi làm lại. Nay chồng tôi được đi làm như thế là vui lắm rồi!", chị Yến tâm sự.

Hiện chị Yến chỉ có thể trông chờ vào đồng lương 6-7 triệu đồng/tháng của chồng để trang trải đời sống. Trong đó, riêng tiền trọ, điện nước đã gần 1.200.000 đồng mỗi tháng. Tiền lương ít ỏi, nên quay đi quay lại cũng hết sạch, không thể tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng được đi làm lại là gia đình chị cảm thấy vui và an tâm phần nào. 

"Với tôi, được đi làm lại đã là may mắn rồi, công nhân mà, có đi làm mới ổn định đời sống được", chị Yến nói.

 
Chị Yến vui mừng khi chồng được đi làm trở lại. Ảnh: B.C

Bôn ba từ Sóc Trăng lên Cần Thơ lập nghiệp hơn 10 năm nay với mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, quãng thời gian ngưng việc, vợ chồng chị Yến từng nghĩ đến việc về quê đợi dịch bệnh lắng xuống rồi quay trở lại làm việc.

"Thời điểm đó khó khăn lắm, trong khi tiền thuê trọ, ăn uống, thuốc men tháng nào cũng phải chi. May mắn thay, giờ chồng được đi làm, tôi cũng đỡ lo hơn", chị Yến vui vẻ nói.

Cuộc sống công nhân, rời xa quê hương đến nơi khác lập nghiệp, ai cũng đều mong muốn có cuốc sống ổn định, tốt đẹp hơn với những khởi đầu mới. Do vậy, khi được đi làm là điều rất phấn khởi vì có thêm thu nhập để lo cho đời sống...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị gói an sinh lần thứ hai cho đoàn viên, công nhân lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã bước sang giai đoạn mở cửa phục hồi sản xuất sau 3 tháng chống chọi với đại dịch. Chỉ trong ít ngày qua đã có hàng chục nghìn công nhân của các doanh nghiệp được sản xuất trở lại. Để tạo thêm động lực cho người lao động an tâm làm việc, các cấp công đoàn Đồng Nai cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân lao động và gia đình họ.

Công nhân lao động "đội mưa" đến nhận quà: "Ướt chút cũng không sao!"

BẠCH CÚC |

Ngày 2.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao tặng hơn 300 phần quà đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn. Dù trời mưa to, nhưng công nhân lao động rất vui mừng, phấn khởi "đội mưa" đến nhận quà.

Hơn 300 suất quà được trao tay đến đoàn viên, công nhân lao động Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 2.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao tặng hơn 300 suất quà đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Kiến nghị gói an sinh lần thứ hai cho đoàn viên, công nhân lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã bước sang giai đoạn mở cửa phục hồi sản xuất sau 3 tháng chống chọi với đại dịch. Chỉ trong ít ngày qua đã có hàng chục nghìn công nhân của các doanh nghiệp được sản xuất trở lại. Để tạo thêm động lực cho người lao động an tâm làm việc, các cấp công đoàn Đồng Nai cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân lao động và gia đình họ.

Công nhân lao động "đội mưa" đến nhận quà: "Ướt chút cũng không sao!"

BẠCH CÚC |

Ngày 2.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao tặng hơn 300 phần quà đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn. Dù trời mưa to, nhưng công nhân lao động rất vui mừng, phấn khởi "đội mưa" đến nhận quà.

Hơn 300 suất quà được trao tay đến đoàn viên, công nhân lao động Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 2.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức trao tặng hơn 300 suất quà đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.