Ngắm con qua Zalo để vơi nỗi nhớ
Anh Nông Ích Vi (sinh năm 1988, quê tại xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đang thuê trọ tại xã Nội Hoàng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - nơi đang bị phong toả, cách ly để phòng dịch COVID-19.
Trước đây, anh Vi ở nhà, kiếm sống bằng việc giao hàng đông lạnh, thực phẩm… xuất sang Trung Quốc. Thế nhưng, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lệnh cấm biên khiến anh không thể duy trì công việc để mưu sinh trên. Vốn biết chút tiếng Trung Quốc, nghe theo lời rủ của bạn bè, anh xuống Bắc Giang để xin vào làm công nhân tại Cty Luxshare ICT. Công ty này ưu tiên những người biết tiếng Trung. Thời gian anh xuống dưới xuôi cũng là khi vợ anh mới sinh con. Đến bây giờ, anh đã xa vợ, con 1 năm.
Cuộc sống công nhân dẫu xa nhà, nhưng thu nhập khá ổn định. “Thu nhập của tôi được khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Tôi gửi về cho vợ con hơn một nửa, còn lại để trang trải cuộc sống xa nhà, như thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt…” - anh Vi kể.
Trước đây, mỗi tháng anh Vi về thăm con một lần, lúc thì bằng xe máy, khi bằng xe khách. Quê cách nơi anh trọ 300km, nên mỗi khi đi bằng xe máy, anh phải mất đến 6-7 giờ đi lại. Dù vất vả, nhưng vì nhớ con, nên anh luôn có gắng sắp xếp công việc để về thăm con.
“Đợt 30.4 vừa rồi, tôi có về thăm con, sau đó lên làm một vài ngày thì dịch tại Bắc Giang bùng phát, khu công nghiệp, trong đó có công ty nơi tôi làm việc đóng cửa; khu trọ thì nằm trong vùng phong toả. Vì vậy, tháng này, tôi chưa thể về thăm con” - anh Vi chia sẻ.
Những ngày khu trọ nơi anh sống bị phong toả, anh Vi chỉ ở trong phòng, không đi đâu. Mỗi khi vợ anh rảnh việc, anh lại gọi điện video Zalo để nói chuyện với vợ con. Những cuộc gọi điện như vậy, anh chỉ lặng lẽ ngắm con để nguôi đi nỗi nhớ. “Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên của con tôi không thể có quà gửi tặng con. Sinh nhật của con cũng trong tháng 6 này, mà tôi có thể chưa về được nhà. Vì hoàn cảnh dịch bệnh nên đành phải chấp nhận, đợi khi nào hết dịch, tôi sẽ về mua cả quà Tết thiếu nhi lẫn quà sinh nhật cho con sau. Tôi định mua đồ chơi cho cháu” - anh Vi cho biết.
Mẹ sẽ tặng quà khi hết phong toả
Cũng giống như anh Vi, chị Phạm Thị Dịu (công nhân đang trọ tại My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) đang phải xa con 7 tuổi. “Chồng tôi ở quê với con, làm nghề tự do, còn tôi thì làm công nhân để mưu sinh” - chị Dịu kể.
Người mẹ nào cũng muốn gần con để nuôi nấng, dạy dỗ, nhưng nếu ở quê, chị không thể kiếm được việc làm; hoặc nếu có thì thu nhập cũng rất thấp, nên chị chấp nhận xa chồng con, thuê trọ đi làm công nhân. Chị không thể đưa con lên cùng mình vì sẽ không có ai trông cháu. Mỗi tháng, thu nhập của chị được 7-8 triệu đồng. Chị gửi về nhà 4 triệu đồng, còn lại để trang trải cho cuộc sống.
Do quê ở không quá xa, nên trước đây, mỗi tuần chị Dịu về quê thăm chồng, con một lần. Hơn 3 tuần nay, do dịch COVID-19 nên chị chưa thể về quê. “Tôi rất nhớ con, nhưng tình hình dịch đang phức tạp, nơi tôi trọ đang bị phong toả nên tôi không thể về được. Mọi năm, vào ngày 1.6, tôi cũng có mòn quà nhỏ cho cháu, nhưng năm nay, chắc chắn là không thể gặp cháu được. Gọi điện về cho con, tôi hứa sẽ tặng quà “bù” cho cháu sau khi nơi tôi trọ dỡ lệnh phong toả vậy” - chị Dịu bộc bạch.
Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.
Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:
- Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:
Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc. - Chuyển tiền qua tài khoản:
• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine - Hỗ trợ qua Ví Momo:
- Mở Ví Momo .
- Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine. - Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.