Công nhân nhà trọ quay cuồng giữa nắng nóng

Bảo Hân - Trần Kiều |

Gần trưa 21.5, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đo được là 38 độ C, đường phố như chảo lửa, không khí ngột ngạt, thở khó. Công nhân nhà trọ vốn đã phải sống trong không gian chật chội, nóng bức, nay càng khổ sở hơn với nhiệt độ cao, nóng như thiêu như đốt.

Làm ca đêm về, vật vã không ngủ được

Trưa 21.5, chị Trần Thị Huệ (30 tuổi) - công nhân (CN) Công ty Hoya, Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long, Đông Anh - hết đi ra ngồi ngoài cửa rồi lại nằm lên giường trong căn phòng trọ chật hẹp tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sức nóng từ mái lợp fibro ximăng hầm hập thốc xuống. Mặc dù chiếc quạt điều hòa đã bật vù vù, nhưng chị vẫn than: “Nóng quá, tôi không tài nào nằm ngủ được, hết đứng rồi ngồi và đành phải dùng điện thoại để giải trí, gắng quên nóng vậy”.

Chị Huệ làm ca cả đêm, mãi đến 8 giờ sáng mới trở về căn phòng trọ chật hẹp chỉ khoảng 6-7m2. Căn phòng này chị thuê cùng với một người khác nữa với giá 500.000 đồng/tháng. Sống 2 người, nhiều đồ đạc, không biết để vào đâu, nên căn phòng đã chật chội lại càng bí bách, nóng bức hơn.

Chị Huệ kể, hàng ngày về phòng trọ sau khi hết ca đêm, thường tắm giặt, ăn tạm bát mì tôm, rồi đi ngủ cho lại sức. Nhưng do ngày 21.5, trời quá nóng, nên chị chỉ ngủ được gần 2 tiếng rồi không thể ngủ được nữa.

Chị Huệ không lắp điều hòa vì tốn kém. Trước đây, trong phòng chỉ có 2 chiếc quạt cà tàng. Cả hai thường xuyên hoạt động hết công suất nhưng không thể xua đi được cái nóng thiêu đốt. “Cách đây mấy hôm, tôi phải mua thêm cái quạt điều hòa với giá hơn 1 triệu đồng, nhưng không ăn thua” - chị Huệ nói.

“Cả buổi sáng và buổi chiều, tôi đều không ngủ được nhiều. Không có được giấc ngủ sâu nên khi đi làm vào ban đêm, cơ thể tôi bị suy nhược, cảm giác rất mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi phải cố gắng hết sức để tỉnh táo, nếu không sẽ rất dễ xảy ra tai nạn lao động. Nếu tình trạng này kéo dài thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe” - chị Huệ than.

Cuộc sống CN mệt mỏi như vậy, nhưng chị Huệ vẫn cố gắng bám trụ tại KCN này để kiếm tiền nuôi 2 con (đang gửi cho ông bà ở quê). Chồng chị không may bị đột quỵ, mất sớm, nên gánh nặng cả gia đình dồn cả lên vai chị. Chị cũng muốn ở quê ở gần con, nhưng nếu vậy, thì sẽ rất khó kiếm được việc làm, hoặc có kiếm được việc làm thì thu nhập sẽ thấp hơn nhiều, không được mức 8-9 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Tiền điện tăng gấp 2, gấp 3

Anh Nguyễn Viết Viên đang ở trong phòng trọ một mình, chờ đến đầu giờ chiều để đi làm ca. Chiếc điều hòa bật hết công suất, nhưng anh Viên vẫn cởi trần, mặc quần đùi để đỡ nóng.

Anh Viên sống cùng với vợ và con lớn năm nay học lớp 2. Con út được anh gửi về quê nhờ ông bà trông. “Trước đây, tôi ở một mình thì thế nào cũng được. Nhưng từ khi có gia đình, nhất là khi có con, tôi phải lắp điều hòa” - anh Viên nói.

Với quan niệm “phải thoải mái”, nên anh Viên rất “chịu khó” bật điều hòa, chấp nhận sẽ phải trả nhiều tiền điện hơn. “Cứ có người ở nhà là tôi bật điều hòa cho mát mẻ, dễ chịu. Vợ tôi cứ càu nhàu suốt nhưng tôi kệ. Tôi dùng điều hòa có vài tháng hè để đảm bảo sức khỏe” - anh Viên giải thích.

Để được cái “sướng” như vậy, cái giá phải trả không hề nhỏ. Anh Viên cho hay, mọi năm, tiền điện vào những tháng hè thường tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. “Thường tôi chỉ dùng khoảng 200 số điện/tháng, nhưng những tháng dùng điều hòa thì con số này tăng lên 500-600 số. Giá điện ở đây là 3.000 đồng/số. Vì vậy, tiền điện tăng từ 600.000 đồng lên tới 1,5-1,6 triệu đồng/tháng là… bình thường” - anh Viên nói. Số tiền điện tăng chóng mặt như vậy tất nhiên làm bớt đi rất nhiều thu nhập của cả hai anh chị.

Không giống anh Viên, anh Trần Duy Khánh (SN 1988, CN Công ty KYB) phải sống xa vợ con. Trước đây, cả gia đình anh sống ở phòng trọ. Nhưng 3 năm nay, vợ con anh ở quê, còn anh một mình bươn trải làm CN tại KCN Thăng Long. Anh Khánh đã lắp điều hòa nhưng do tiết kiệm nên rất ít sử dụng. “Những ngày nào nóng quá, không chịu nổi, như mấy ngày gần đây, tôi mới bật điều hòa. Mà nếu có bật, tôi cũng chỉ bật một vài tiếng cho mát thôi. Nếu chưa quá nóng, tôi sẽ lau sàn nhà rồi nằm, đôi khi phải đi tắm cho mát trước khi đi ngủ” - anh Khánh nói.

Nếu bật điều hòa, tiền điện một tháng mà anh Khánh phải trả phải tăng gấp đôi so với bình thường. Thường thì anh chỉ dùng hết khoảng 60 số điện/tháng (khoảng 120.000-130.000 đồng); còn khi dùng điều hòa thì hết khoảng 120 số điện/tháng (hết khoảng 240.000-260.000 đồng). “Tháng này, tôi mới dùng điều hòa nên chưa biết sẽ hết bao nhiêu tiền điện, nhưng chắc chắn cũng sẽ tăng hơn gấp đôi. Mong là những ngày nắng nóng này sẽ qua nhanh để cho CN chúng tôi đỡ khổ, đỡ tốn kém. Làm CN đã mệt rồi, thêm nắng nóng vào nữa chúng tôi lại càng thêm khổ sở” - anh Khánh cho hay.

Bảo Hân - Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.