Công nhân lao động chia sẻ mong ước trong năm mới

Trần Kiều |

Năm 2020 đã bắt đầu được vài ngày và mỗi người lao động đều có những mong ước riêng cho mình. Bước sang năm mới, phần lớn công nhân đều hy vọng về một năm nhiều đổi thay may mắn với công việc ổn định, mức thu nhập cao hơn năm cũ để chăm lo cuộc sống được tốt hơn.

Chị Trần Thị Nhường - công nhân Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam (Ninh Bình) - đang nuôi hai con nhỏ, cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Chị Nhường chia sẻ, năm 2019, con thứ hai mới 1 tuổi của chị thường xuyên bị ốm nên chị đi làm không được đều. Do đó, mức thu nhập cũng không được cao, dao động trong khoảng từ 3,5-4 triệu đồng/tháng. Trong năm 2020, chị mong muốn sản xuất của công ty sẽ phát triển hơn để đời sống công nhân toàn công ty được khấm khá hơn.

“Với bản thân, tôi hy vọng năm mới này, các con khỏe mạnh, công việc được hanh thông, ổn định để tôi có thể tập trung làm việc, gắn bó lâu dài với công ty và mức lương tăng cao hơn để đảm bảo chăm lo cho gia đình” - chị Nhường nói.

Là công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), anh Bùi Mạnh Thắng cho biết, năm vừa rồi, trước khi về làm công nhân Công ty Yamaha, anh từng làm thợ sửa chữa tự do. Hiện tại, vì chưa lập gia đình nên chi tiêu tiết kiệm cũng giúp cuộc sống của anh tương đối ổn định với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Môi trường và điều kiện làm việc của công ty đảm bảo nên bước sang năm mới, anh Thắng tin tưởng bản thân vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công ty. Đặc biệt, anh Thắng hy vọng năm 2020, công ty sẽ tăng lương cho công nhân.

Còn anh Nguyễn Văn An - công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam - thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long - tâm sự: “Là công nhân lao động đi làm, ai cũng mong có việc làm và thu nhập ổn định. Tôi cũng chỉ mong như vậy. Lương của tôi hiện tại là 8,5 triệu đồng/tháng. Năm mới này có nhiều dự định nên nếu năm 2020 mà được công ty tăng lương thì vừa hay. Tuy nhiên, để chủ động cho bản thân, tôi sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn”.

Anh An chia sẻ thêm, năm vừa qua, giá thực phẩm, nhất là thịt lợn biến động mạnh nên cũng ảnh hưởng đến mâm cơm gia đình của những người công nhân. Để ổn định lại, anh An mong muốn tình trạng này sẽ không còn “nặng nề” trong năm mới.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.