Cuộc sống người lao động trước tác động của dịch COVID-19:

Công nhân làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều công nhân (CN) bị ngưng việc, giảm thu nhập. Trước tình trạng trên, nhiều CN phải làm thêm nghề khác như giúp việc theo giờ, bán hàng online để tăng thu nhập trang trải cuộc sống.

Bán hàng qua mạng xã hội

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Văn Thụy - CN Công ty (Cty) Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy (Thanh Xuân, Hà Nội) - nói: “Từ trước đến nay, phụ nữ mới hay bán hàng “quà quê” trên mạng, chứ đàn ông như chúng tôi thường rất ít. Tuy nhiên, thời gian qua, do dịch COVID-19 ảnh hưởng, vợ tôi tạm ngưng việc, một mình tôi gồng gánh không xuể. Do vậy, tôi phải nghĩ cách để kiếm thêm. Quê tôi ở Vĩnh Phúc nên cuối tuần, tôi tranh thủ về quê mang gà, rau, thịt lợn, trứng lên thành phố bán”.

Trước ngày về quê, anh Thụy sẽ đăng lên mạng xã hội cá nhân và nhóm CN trong Cty, ai đăng ký mua thì anh ghi đơn. Khách có nhu cầu mổ gà, vịt sạch sẽ, anh cũng làm luôn rồi hôm sau tranh thủ chuyển cho mọi người.

“Tuy không có ngày nghỉ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì may sao được nhiều bạn bè ủng hộ, mỗi lần bán cả vài chục đơn là bình thường. Tiền lãi từ việc buôn bán này coi như là số tiền chi tiêu cho việc ăn uống hằng ngày trong gia đình. Còn tiền tôi đi làm dành cho các cháu đi học và các chi phí phát sinh khác” - anh Thuỵ chia sẻ. 

Còn chị Đỗ Thị Nhung - CN Cty may ABC (xã Thiệu Dương, Thanh Hoá) - cho hay, tuy dịch COVID-19, chị không mất việc làm nhưng với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng (cả tăng ca) thì không đủ sống vì chị nuôi 2 con nhỏ, công việc của chồng cũng bấp bênh không ổn định.

Chị Nhung bảo: “Đồng lương ít ỏi nên tôi đành phải nghĩ cách kiếm thêm. Do nhà gần thành phố nên tôi nhờ người quen giới thiệu công việc giúp việc theo giờ. Buổi chiều sau khi đi làm xong, nếu chủ yêu cầu, tôi tranh thủ qua rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thời gian giúp việc chỉ chưa đến 2 tiếng, với giá 70.000 đồng/giờ. Một tháng, tôi giúp việc khoảng 12 buổi, có hơn 1 triệu đồng cho con được uống sữa ngon”.

Còn trẻ phải chịu khó lao động

Ở hoàn cảnh khác, chị Nguyễn Phương Thảo - CN Cty TNHH giày Rollsport 2 (phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hoá) - nói rằng, do bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, Cty không ký được hợp đồng với đơn hàng ở nước ngoài. Sắp tới, nếu ai làm chưa đủ 1 năm thì bị sa thải, còn chị may mắn hơn không bị sa thải nhưng Cty chỉ cho làm 13 ngày/tháng.

Chị Thảo tâm sự: “Đối với CN bị sa thải, Cty sẽ hỗ trợ 1 tháng lương cơ bản, tương đương 3,6 triệu đồng/người. Tôi làm được nửa tháng chắc chi tiêu chắt bóp may ra đủ sống. Dù chưa lập gia đình, chưa sống trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, phải chịu khó lao động. Sắp tới, tôi dự định mở quán bán nước mía, nước giải khát với chị gái ruột (chị làm cùng Cty nhưng mới bị sa thải), hai chị em sẽ mở một quầy nho nhỏ bán cho khách qua đường. Tôi nghĩ sẽ ổn”.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Tại Hà Nội, gần 80% doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động, khoảng 20% doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa: Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

THÙY LINH |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã  tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do COVID-19 và bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

LĐLĐ Cửa Lò: Tặng quà công nhân khó khăn do dịch bệnh COVID–19

NGUYỄN THỦY (LĐLĐ THỊ XÃ CỬA LÒ) |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Bảo Hân |

Thiếu nhân lực, bệnh nhân đông khiến nhiều cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập phải thường xuyên làm thêm giờ. Tuy nhiên, bất cập là, nếu thời giờ làm thêm vượt quá 200 giờ/năm, cán bộ y tế lại không được trả tiền công.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa: Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

THÙY LINH |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã  tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do COVID-19 và bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

LĐLĐ Cửa Lò: Tặng quà công nhân khó khăn do dịch bệnh COVID–19

NGUYỄN THỦY (LĐLĐ THỊ XÃ CỬA LÒ) |

Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19.