Công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất: Nan giải vì con nghỉ hè!

HÀ ANH |

Vào một tối đầu tháng 6.2019, chúng tôi có mặt tại toà nhà CT1A, Khu nhà ở Công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây hiện có 112 hộ gia đình CN đang sinh sống, hầu hết là cặp vợ chồng với 2 con. Khi chúng tôi đề cập đến dự định khi các con bước vào kỳ nghỉ hè, bà Lê Thị Xoan (Cty SD Việt Nam, hộ 1201A, quê Bắc Giang) nhăn mặt trả lời: “Đây cũng là vấn đề gây chứng “đau đầu” của hầu hết hộ gia đình CN chúng tôi”.

Kỳ 1: Nỗi khổ của gia đình công nhân

Bà Xoan có một con trai hiện 12 tuổi (năm nay lên lớp 7) và một con gái hơn 4 tuổi đang học mẫu giáo lớn. Vấn đề gây đau đầu cho bà Xoan là việc “quản lý” con trai lớn.

Khó khăn… do nghèo

“Trong hai đứa con, chúng tôi chỉ đang lo lắng về đứa lớn, còn đứa nhỏ đã gửi được tại Trường Mầm non Thôn Bầu. Gia đình đang băn khoăn, tính toán “nát óc” giữa việc đưa con trai về quê với ông bà, hay là “nhốt” cháu trong 2 tháng hè ở trong nhà. Bởi nếu đưa về quê với ông bà thì lo ông bà già, không quản lý được cháu thì dễ gặp tai nạn, nhất là khu vực ở quê có nhiều ao, hồ, sông… Còn trong trường hợp để con gần bố mẹ, chỉ còn mỗi cách là “nhốt” cháu trong phòng khi bố mẹ đi làm, em đi nhà trẻ. Nhưng thế thì lại khiến cháu không được vui chơi, hoạt động” - ông Thăng, chồng bà Xoan, lo lắng.

Ông Nguyễn Trọng An (phòng 305) bày tỏ băn khăn: “Việc “nhốt” con trong nhà chưa hẳn là đã an toàn! Bởi hiện nay, không có gì đảm bảo là hệ thống phòng cháy của toà nhà hoạt động tốt. Rất nhiều lần, hệ thống chuông cảnh báo cháy hoạt động, nhưng chỉ duy nhất một lần cháy ở nhà gom rác là thật. Nhưng tất cả những lần chuông báo cháy thật lẫn báo cháy giả, chúng tôi đều không nghe thấy bất kỳ một thông báo trên loa của bảo vệ hoặc ban quản lý toà nhà trên loa để chúng tôi còn sơ tán. Chúng tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó, khi xảy ra cháy thật - trong lúc đó, bố mẹ đi làm, con bị “nhốt” trong nhà thì hiểm họa sẽ khôn lường!”.

“Nếu chúng tôi có thu nhập cao, kinh tế dư dả, việc tìm chỗ gửi con không gây đau đầu. Bởi khi gia đình có điều kiện, chúng tôi cho con đi học các môn năng khiếu, nghệ thuật như múa, hát, đàn, thể thao, kỹ năng sống… Tuy nhiên, vợ chồng tôi đều làm CN, lương “3 cọc, 3 đồng” thì lấy đâu ra tiền mà trang trải những khoản như trên con các con” - bà Xoan buồn rầu chia sẻ.

Cần trang bị kỹ năng sống cho con

Là Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội nhiều năm, bà Trần Thu Phương - hiện là cán bộ Ban Nữ công, Tổng LĐLĐVN - cho biết, trong dịp hè, phần lớn các gia đình CN có con học cấp 1, 2 đều gặp khó khăn trong việc gửi con. Có những gia đình gửi con về quê để ông, bà chăm sóc, hoặc đón người thân trong gia đình lên ở cùng để trông con. Tuy nhiên, những giải pháp trên cũng có bất cập như phòng trọ chật chội, chi phí sinh hoạt tăng, trong khi thu nhập CN không cao; nhà cửa, vườn tược ở quê không người chăm nom, bố mẹ không giám sát cặn kẽ hoạt động của con… Ngoài ra, nhiều gia đình cũng chọn giải pháp là để con ở nhà trong khi bố, mẹ đi làm.

Bà Phương khuyến cáo, nếu để con ở nhà, bố mẹ không nên “nhốt” các cháu bởi khi có sự cố xảy ra thì rất mất an toàn cho các cháu do không được chủ động thoát hiểm. Bởi vậy, các gia đình cần trang bị kỹ năng sống cho các cháu, nhất là đối với các trẻ em gái, cần tránh người lạ. Đặc biệt, trong khu Nhà ở Công nhân, lực lượng bảo vệ cũng cần được nâng cao nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ những người lạ ra vào toà nhà, nhất là những người bán gas, mời chào quảng cáo.

Trường Mầm non Kim Chung A (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) hiện có hơn 700 cháu ở lứa tuổi mầm non, nhà trẻ theo học, trong đó trên 80% các cháu là con CN đang làm việc tại KCN Thăng Long.

Bà Nguyễn Kim Thoa - hiệu trưởng nhà trường - cho hay, với nhiều trường mầm non khác, theo quy chế hoạt động, nhà trường ngừng hoạt động trong vòng 2 tháng để các cô giáo nghỉ ngơi, có thời gian học tập, nâng cao nghiệp vụ. Tuy nhiên, với đặc thù là “nằm” gần Khu nhà ở CN nên trong dịp hè 2019, Trường Mầm non Kim Chung A vẫn hoạt động bình thường và nhận trông trẻ từ 2 tuổi đến 6 tuổi nếu gia đình CN có nhu cầu.

Nhà trường và các cô giáo rất hiểu về hoàn cảnh của các gia đình CN. Do đó, chúng tôi động viên nhau hy sinh lợi ích bản thân để hỗ trợ CN trong việc trông con. Đặc biệt, đối với những gia đình CN phải làm ca kíp, ngoài việc trông các cháu trong khung giờ 7 - 17h, nhà trường cũng nhận trông thêm giờ để bố, mẹ các cháu yên tâm đi làm” - bà Thoa chia sẻ.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Té nước theo mưa, chủ nhà trọ công nhân chuẩn bị tăng giá điện

NHÓM PV |

Điện, than, khí đồng loạt tăng giá bán bắt đầu từ ngày 20.3, có nghĩa các nguồn nhiên liệu đầu vào thiết yếu của hàng loạt mặt hàng cùng tăng, tạo sức ép lên mặt bằng giá chung, làm dấy lên lo ngại về việc giá cả thị trường sẽ “té nước theo mưa”. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, một số chủ nhà trọ hiện đã thông báo ngay đến vấn đề tăng giá điện với công nhân thuê trọ.

Công nhân nhà trọ sống bình yên nhờ mô hình tự quản

KỲ QUAN |

Nhà trọ tự phát dành cho công nhân lao động (CNLĐ) thường rất phức tạp vì người trọ ở tứ xứ, phần nhiều ít học, ít hiểu biết pháp luật. Từ khi có đề án xây dựng mô hình tổ công nhân tự quản (CNTQ) do LĐLĐ tỉnh Long An khởi xướng và chủ trì thực hiện, mọi chuyện đã đổi khác.

Lớp học tình thương giữa khu nhà trọ vào năm học mới

Đinh Trọng |

Ngày 6.9 - sau một ngày hơn 454.900 học sinh tỉnh Bình Dương hân hoan tựu trường - tại khu nhà trọ trong con hẻm đường ĐT 743 (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) rộn ràng tiếng cười vui của những đứa trẻ là con em công nhân, lao động nghèo khắp nơi tụ về bắt đầu năm học mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Té nước theo mưa, chủ nhà trọ công nhân chuẩn bị tăng giá điện

NHÓM PV |

Điện, than, khí đồng loạt tăng giá bán bắt đầu từ ngày 20.3, có nghĩa các nguồn nhiên liệu đầu vào thiết yếu của hàng loạt mặt hàng cùng tăng, tạo sức ép lên mặt bằng giá chung, làm dấy lên lo ngại về việc giá cả thị trường sẽ “té nước theo mưa”. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, một số chủ nhà trọ hiện đã thông báo ngay đến vấn đề tăng giá điện với công nhân thuê trọ.

Công nhân nhà trọ sống bình yên nhờ mô hình tự quản

KỲ QUAN |

Nhà trọ tự phát dành cho công nhân lao động (CNLĐ) thường rất phức tạp vì người trọ ở tứ xứ, phần nhiều ít học, ít hiểu biết pháp luật. Từ khi có đề án xây dựng mô hình tổ công nhân tự quản (CNTQ) do LĐLĐ tỉnh Long An khởi xướng và chủ trì thực hiện, mọi chuyện đã đổi khác.

Lớp học tình thương giữa khu nhà trọ vào năm học mới

Đinh Trọng |

Ngày 6.9 - sau một ngày hơn 454.900 học sinh tỉnh Bình Dương hân hoan tựu trường - tại khu nhà trọ trong con hẻm đường ĐT 743 (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) rộn ràng tiếng cười vui của những đứa trẻ là con em công nhân, lao động nghèo khắp nơi tụ về bắt đầu năm học mới.