Công nhân KCN-KCX nan giải vì con nghỉ hè: Xoay xở đủ cách

LÊ TUYẾT |

Vì phải làm theo ca kíp nên khi con vào hè, nhiều gia đình công nhân (CN) lại quay cuồng với việc giữ con, gửi con. Theo chia sẻ của nhiều gia đình, con nghỉ hè, gia đình còn tốn kém chi phí hơn lúc con đi học, trong khi đó, công việc của bố mẹ nhiều khi còn bị xáo trộn.

Tập cho con tự lập để… ở nhà một mình!

Hết hè này, con trai của anh Đoàn Vỹ, Cty TNHH SXTM Trường Lợi (KCN Bình Chiểu, TPHCM), sẽ vào lớp 6. Không như các hè trước phải thuê người trông, năm nay, vợ chồng anh quyết định sẽ chuẩn bị cơm và cho con… ở nhà một mình.

Anh Vỹ chia sẻ, suốt những năm mẫu giáo và tiểu học, mỗi khi hè đến, vợ chồng anh lại kiếm người trông trẻ. Chi phí cho người trông bé từ 1 triệu đồng/tháng, rồi tăng dần lên 2 triệu đồng/tháng. “Gần nhà tôi có mấy chị, cũng vì lý do con nhỏ nên nghỉ việc ở xí nghiệp, ở nhà trông con. Đến ngày hè, họ nhận giữ thêm con mình. Chi phí thuê người trông vào ngày hè còn đắt hơn của chi phí mình cho con đi học, nhưng không còn cách nào khác”, anh Vỹ nói.

Bắt đầu từ hè năm nay, vợ chồng anh quyết định không thuê người nữa mà cho con ở nhà. Sáng, vợ anh chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu luôn cơm trưa để sẵn ở nhà. Vợ chồng anh đi làm, khóa cửa cẩn thận. Anh kể mà không giấu vẻ lo lắng: “Đã một tuần trôi qua, thực sự vợ chồng tôi rất lo lắng bởi chắc chắn, cháu ở nhà sẽ chơi game, điện thoại nhiều vì không có người giám sát. Dù để chuẩn bị cho việc ở nhà một mình, vợ chồng tôi cũng dặn dò cháu các kiểu, cho cháu xem các tình huống nguy hiểm, nói chuyện để cháu đề phòng nhưng thực sự cũng không an tâm. Cứ được nghỉ giữa giờ, nghỉ trưa là vợ tôi lại gọi điện, gọi video để kiểm tra. Cháu đang bước vào tuổi dậy thì, kiểm tra hoài cháu cũng khó chịu nhưng biết làm sao!”, anh Vỹ bộc bạch.

Nhiều CN từ chối tăng ca

“Vào mỗi dịp hè, nhiều chị em ở công ty từ chối tăng ca vì không gửi được con hoặc xin nghỉ phép để đưa con về quê. Tất nhiên, nếu mà công nhân nghỉ nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến công việc nhưng công ty cũng phải sắp xếp thôi” - chị Nguyễn Thùy Vân, Chủ tịch CĐ Cty LongRich VN (KCX Linh Trung II, TPHCM), chia sẻ.

Chị Mai Liên, CN Cty Freetrend (TPHCM), cho biết, vợ chồng chị có 2 con đang học mẫu giáo và tiểu học. Bé học mẫu giáo được gửi ở Trường mầm non Hoa Đào - trường dành riêng cho con CN. Trong năm học, trường tổ chức giữ ngoài giờ, giữ luôn thứ 7 nhưng 3 tháng hè, trường chỉ giữ từ thứ 2 đến thứ 6 và giữ giờ hành chính.

Chị Liên bộc bạch: “Hơn nữa, nửa đầu tháng 6 và nửa cuối tháng 8, nhà trường không nhận giữ trẻ nên vợ chồng tôi nhờ ông bà nội, ngoại vào chăm. Có năm vợ chồng tôi gửi luôn đứa lớn về quê nhờ ông bà trông giúp, còn đứa nhỏ thì mình chịu khó về sớm đón rước, một trong hai vợ chồng đăng ký không tăng ca để đón con”.

Chia sẻ với nỗi lo gửi con ngày hè của phụ huynh, cô Nguyễn Thị Thanh Hằng - Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Đào (Thủ Đức, TPHCM) - nói: Vì là trường mầm non dành cho con CN nên trong năm học, trường được UBND TP hỗ trợ kinh phí để giữ trẻ ngoài giờ. Còn thời gian nghỉ hè, trường chỉ có thể giữ theo giờ hành chính. Việc tổ chức giữ trẻ được thực hiện trên số lượng trẻ được phụ huynh đăng ký, các giáo viên cũng đăng ký tự nguyện làm thêm. Việc giữ trẻ như vậy được trường triển khai nhiều năm qua nên phụ huynh cũng hiểu và chủ động sắp xếp việc gửi trẻ cho các cháu.

Để tạo sân chơi hè cho con CNVC-LĐ, LĐLĐ TPHCM và Thành đoàn TP phối hợp tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2019 với chủ đề “Em yêu TP màu xanh” tại nhà nghỉ khách sạn Công đoàn Thanh Đa (lô 5 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM). Trại hè Thanh Đa năm 2019 diễn ra từ ngày 3.6 đến 26.7 với 8 đợt trại, dự kiến thu hút hơn 5.000 con CNVC-LĐ tham gia. Mỗi đợt trại từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với nhiều hoạt động như trải nghiệm khoa học, hướng dẫn các kỹ năng phục vụ bản thân, khéo tay hay làm, kỹ năng xã hội, tìm hiểu về môi trường, trang trí cây xanh, thi vẽ tranh về biển đảo, thi thời trang tái chế, học các kỹ năng tự vệ, kỹ năng thoát hiểm khi bị tấn công, sinh hoạt ngoại khóa, chia sẻ về những quyển sách hay,…

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất: Nan giải vì con nghỉ hè!

HÀ ANH |

Vào một tối đầu tháng 6.2019, chúng tôi có mặt tại toà nhà CT1A, Khu nhà ở Công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây hiện có 112 hộ gia đình CN đang sinh sống, hầu hết là cặp vợ chồng với 2 con. Khi chúng tôi đề cập đến dự định khi các con bước vào kỳ nghỉ hè, bà Lê Thị Xoan (Cty SD Việt Nam, hộ 1201A, quê Bắc Giang) nhăn mặt trả lời: “Đây cũng là vấn đề gây chứng “đau đầu” của hầu hết hộ gia đình CN chúng tôi”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dùng cơm trưa cùng công nhân tại TPHCM

KIM ĐỒNG - LINH TRANG |

Sáng 6.5, sau khi thăm dự lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2018 tại TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm một cửa hàng (chuỗi thực phẩm an toàn) và thăm bếp ăn tập thể, dùng bữa ăn trưa công nhân của một công ty trên địa bàn.

LĐLĐ Hải Phòng: Nhiều hoạt hướng về NLĐ trong Tháng Công nhân 2018

Tiến Nguyễn |

Ngày 6.5, LĐLĐ TP Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018, khai mạc Tuần văn hóa thể thao - CNVC-LĐ TP và chương trình từ thiện hiến máu nhân đạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất: Nan giải vì con nghỉ hè!

HÀ ANH |

Vào một tối đầu tháng 6.2019, chúng tôi có mặt tại toà nhà CT1A, Khu nhà ở Công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây hiện có 112 hộ gia đình CN đang sinh sống, hầu hết là cặp vợ chồng với 2 con. Khi chúng tôi đề cập đến dự định khi các con bước vào kỳ nghỉ hè, bà Lê Thị Xoan (Cty SD Việt Nam, hộ 1201A, quê Bắc Giang) nhăn mặt trả lời: “Đây cũng là vấn đề gây chứng “đau đầu” của hầu hết hộ gia đình CN chúng tôi”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dùng cơm trưa cùng công nhân tại TPHCM

KIM ĐỒNG - LINH TRANG |

Sáng 6.5, sau khi thăm dự lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2018 tại TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm một cửa hàng (chuỗi thực phẩm an toàn) và thăm bếp ăn tập thể, dùng bữa ăn trưa công nhân của một công ty trên địa bàn.

LĐLĐ Hải Phòng: Nhiều hoạt hướng về NLĐ trong Tháng Công nhân 2018

Tiến Nguyễn |

Ngày 6.5, LĐLĐ TP Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018, khai mạc Tuần văn hóa thể thao - CNVC-LĐ TP và chương trình từ thiện hiến máu nhân đạo.