Chồng là đôi tay của vợ, còn vợ là đôi mắt của chồng
Sáng 8.12, tại ngôi nhà trọ ở thành phố Thủ Dầu Một, anh Nguyễn Văn Quẹo (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị Trần Thị Kim Chi (30 tuổi, quê Tây Ninh) dậy sớm hơn. Hôm nay, nụ cười luôn nở trên môi anh Quẹo và chị Chi, vì họ cùng 3 cặp đôi thanh niên công nhân khác được tổ chức đám cưới tập thể.
Anh Quẹo tự tay mặc váy cưới cho vợ và mặc đồ cho mình. Những người hàng xóm cùng họ hàng mừng đến chảy nước mắt khi nhìn cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới.
Chia sẻ về nhân duyên kết nối hai con người khuyết tật đến với nhau, chị Chi bộc bạch: “Thật ra chúng tôi đã chung sống với nhau được 10 năm, chỉ là chưa làm đám cưới. 10 năm qua nếu không có anh Quẹo, có lẽ tôi đã không vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Anh Quẹo là người khiếm thị không nhìn thấy mọi vật xung quanh, còn tôi bị bệnh viêm đa khớp teo hết chân tay không đi lại được”.
Tiếp lời vợ, anh Quẹo nói: “Tất cả công việc trong gia đình, hai vợ chồng đều tự làm. Buổi sáng, tôi bế vợ lên xe lăn rồi hai vợ chồng rong ruổi khắp phố phường bán vé số mưu sinh. Buổi tối trở về nhà trọ, tôi nấu cơm, tắm rửa cho vợ và tự vệ sinh cho mình. Tôi là đôi tay của vợ, còn vợ là đôi mắt của tôi”.
Một điều bất ngờ là hai vợ chồng đã sinh được con gái 4 tuổi và con trai 1,5 tuổi. “Để sinh được 2 con, hai vợ chồng trải qua nhiều vất vả. Nhưng có con là động lực để hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống và làm đám cưới ngày hôm nay. Đây như một dấu mốc để vợ chồng tôi nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp tục phấn đấu trong tương lai” - chị Chi chia sẻ.
Không có tiền làm đám cưới
Anh Quẹo cũng chia sẻ thêm: “Lâu nay, muốn làm đám cưới lắm các anh chị ạ! Nhưng hai vợ chồng khuyết tật lại thường xuyên đau ốm. Tiền bán vé số kiếm được phải tằn tiện trang trải cuộc sống và lo cho con cái nên hai vợ chồng tôi chưa từng dám nghĩ sẽ tổ chức đám cưới”.
Cùng chung niềm mong ước có một đám cưới như bao người nhưng không có tiền là cặp đôi Chu Đình Đông (29 tuổi, công nhân KCN VSIP 2, thị xã Tân Uyên) và chị Hà Thị Mai (27 tuổi, cùng quê Nghệ An, công nhân công ty may KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một). Anh Đông chia sẻ: “Chúng tôi quen nhau từ khi đi học. Cuộc sống ở quê khó khăn, cả hai cùng vào Bình Dương tìm việc làm và chung sống với nhau được 4 năm”.
“Tuy yêu nhau, chung sống với nhau nhưng không có điều kiện làm đám cưới. Tiền lương dư được còn gửi về quê phụ giúp bố mẹ hai bên. Hai vợ chồng dự định làm đám cưới mấy lần rồi, nhưng tính nếu tiết kiệm ít nhất cũng phải hết 50 triệu đồng. Số tiền này với hai vợ chồng là rất lớn, làm công nhân dành dụm nhiều năm mới dư được chừng đó”- chị Mai tiếp lời chồng.
Cùng làm đám cưới tập thể hôm nay, còn 2 cặp đôi đang làm công nhân trong KCN Mỹ Phước ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Do nhiều biến cố trong cuộc sống, những cặp đôi này cũng không có đủ tiền để tổ chức đám cưới ở nhà hàng hay đi chụp bộ ảnh làm kỷ niệm.
Đám cưới 0 đồng hỗ trợ cặp đôi trẻ
Là người gắn bó với nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân xa quê, ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương - cho biết, đây là lần thứ 4 trung tâm tổ chức đám cưới tập thể cho những cặp đôi công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống.
Tất cả chi phí thực hiện đám cưới như thuê quần áo, chụp ảnh cưới, sân khấu, âm thanh, hôn trường… đều được trung tâm và các doanh nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, mỗi cặp vợ chồng được tặng quà là những vật dụng trong gia đình và một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Sau buổi cử hành hôn lễ, trung tâm cũng tài trợ một mâm cỗ cho mỗi cặp đôi đãi gia đình người thân.
“Chúng tôi hiểu được, với những anh chị em công nhân xa quê không may gặp biến cố trong cuộc sống, việc tổ chức đám cưới ở nhà hàng là rất khó. Chính vì vậy, chúng tôi cùng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ họ dựng xây hạnh phúc. Sau đám cưới tập thể này, chúng tôi tiếp tục theo dõi và hỗ trợ các cặp đôi trong cuộc sống. Sau đám cưới tập thể tiết kiệm, các cặp đôi ý thức hơn trong việc giữ gìn cuộc sống gia đình. Nhiều cặp sinh con, kinh tế khấm khá và họ hạnh phúc là niềm vui của chúng tôi” - ông Phùng chia sẻ.