Các cầu thủ cần quên đi những chiến thắng vừa qua
Xinh đẹp, dáng thể thao (cao 1,65m) đam mê trái bóng tròn, nên khi rời quê Yên Bái xuống làm công nhân Công ty TNHH Asahi Intecc Việt Nam (KCN Thăng Long, Hà Nội) Vũ Thị Duyên xin đá ở vị trí tiền đạo trong đội tuyển của Cty.
“Cầu thủ” Vũ Thị Duyên đặt niềm tin vào chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam!
Duyên nhận định, với phong độ ấn tượng cùng lối chơi thuyết phục trước đội tuyển UAE hôm 14.11, tôi tin rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng trước đối thủ số 1!
Theo Duyên, dù trở lại sau chấn thương không lâu, nhưng tiền vệ Tuấn Anh đã có một màn trình diễn xuất sắc ở tuyến giữa. Với đẳng cấp của mình, Tuấn Anh đã nhiều lần xử lý khéo léo để thoát khỏi những pha áp sát của đối thủ và có nhiều tình huống cản phá then chốt giúp đội nhà giành được bóng.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Tiến Linh – một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Việt Nam trong trận đối đầu với UAE.
“Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu được đánh giá là tương đối khó khăn khi gặp đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Và với những gì đã thể hiện trong loạt trận đấu vừa qua, Việt Nam hoàn toàn có thể giành một chiến thắng với tỉ số 2 – 1 trước Thái Lan. Bởi Thái Lan đã đá liền hai trận trên sân khách, thể lực cũng hao tổn vì quảng đường di chuyển xa. Cùng với đó, yếu tố tâm lý của đội tuyển Thái Lan cũng ít nhiều ảnh hưởng trước sức mạnh và sự thăng hoa của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra nên điều quan trọng là Việt Nam cần quên đi chiến thắng, chuẩn bị thật kỹ lưỡng cũng để nhập cuộc với một tâm thế tự tin, thi đấu hết mình không đánh giá thấp đối thủ. Những gương mặt như Tuấn Anh, Tiến Linh hay Công Phượng, Văn Hậu… có thể sẽ tạo đột phá trong trận gặp Thái Lan giúp Việt Nam giành chiến thắng” - Duyên bình luận.
Nhiều cách thưởng thức bóng đá
Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, người yêu chị Bế Thị Nhàn (công nhân KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã mua được vé trận đấu giữa Việt Nam- Thái Lan trên sân Mỹ Đình và rủ chị đi xem. Nhưng do hôm sau phải làm, sợ đi lại xa, mệt nên Nhàn đã từ chối, ở phòng trọ xem trận đấu qua… điện thoại.
“Tôi không có thói quen ra quán cà phê để xem bóng đá, phần vì ngại chỗ đông người, phần vì… tiết kiệm tiền, nên luôn chọn cách xem bóng đá một mình hoặc với 1, 2 người thân nào đó. Tôi dự đoán trận này Việt Nam sẽ thắng 2-1. Việt Nam sẽ ghi bàn trước nhờ công của Văn Toàn, sau đó có thể là Quế Ngọc Hải sẽ nâng tỷ số lên 2-0 nhờ pha đánh đầu trong một tình huống cố định. Thái Lan chỉ có thể ghi một bàn danh dự từ trong những phút cuối” - chị Nhàn dự đoán tỷ số trận đấu.
Còn anh Nguyễn Văn Vinh (CN KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội) cũng muốn trực tiếp đến sân vận động Mỹ Đình xem lắm, nhưng do không có “điều kiện”, nên anh sẽ cùng mấy người bạn ra quán bia, vừa nhâm nhi vài cốc, vừa thưởng thức trận bóng.
“Tôi cho rằng, đây một lần nữa lại là trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Thái Lan sau trận thua Malaysia vừa qua đã rơi xuống vị trí thứ 2 với 7 điểm, kém đội bóng của chúng ta 3 điểm. Vì vậy, chắc chắn trận đấu này, Thái Lan sẽ rất quyết tâm. Tôi nghĩ họ sẽ chơi tấn công phủ đầu, nhưng với hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam, cũng như khả năng “cầm chịch” tuyến giữa xuất sắc của Tuấn Anh, chúng ta sẽ đứng vững và tận dụng các tình huống phản công để ghi bàn.
Có thể là Quang Hải sẽ tung ra đường chọc khe hoặc Đoàn Văn Hậu tung ra đường chuyền vượt tuyến để Văn Toàn ghi bàn. Tôi quê ở Thái Bình, vì vậy, tôi rất mong những cầu thủ cùng quê như Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu sẽ tỏa sáng trong trận đấu tới để mang về 3 điểm cho Việt Nam. Tôi nghĩ là lượt đi chúng ta đã hòa rồi, thì lượt về, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam” - anh Vinh bày tỏ quan đểm.