Từ ngày 4.8, chị Bùi Đinh Phương - công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) phải khoá mình trong nhà trọ vì khu vực sinh sống có ca dương tính COVID-19.
Chị Phương hiện đang thuê trọ ở thôn Bầu (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Từ khi địa bàn có ca mắc COVID-19, chị Phương được công ty và chính quyền xã thông báo công nhân phải ở tại nhà trọ, tạm thời không được đến công ty. Ở công ty chị, công nhân ở địa bàn khác cũng đã thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Theo chị Phương, công nhân "3 tại chỗ" sẽ được công ty cấp phát đệm, chăn, gối; hỗ trợ 3 bữa ăn/ngày; trợ cấp thời gian lưu trú là 230.000 đồng/ngày...
Còn chị Phương không thể đến công ty làm việc sẽ hưởng chế độ nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong 14 ngày đầu tiên, mức hưởng 70% và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, không bao gồm trợ cấp.
Điều chị Phương đang lo lắng là chị đã nghỉ ở nhà 13 ngày. Qua ngày thứ 14, chị sẽ không được hưởng lương từ công ty.
"Tôi chỉ còn 300.000 đồng tiền mặt, 107.000 đồng trong tài khoản. Nếu cứ nghỉ ở nhà thế này, tôi không biết lấy tiền đâu để sinh hoạt" - chị Phương nói.
Số tiền trong túi không còn nhiều, nhiều ngày qua, chị Phương chỉ ăn mì tôm, bánh mì qua bữa. Sống trọ một mình nên chị Phương cũng không sắm thêm tủ lạnh, thời gian phải cách ly, khó trữ thức ăn.
Chị Phương chia sẻ: "Công nhân ở một mình chỉ thế thôi. Với công nhân có gia đình thì khác, như tôi là người trẻ, toàn ăn linh tinh vì không muốn nấu cơm nên cũng không có bếp hay tủ lạnh để chứa thức ăn".
13 ngày "nhốt" mình trong phòng, chị Phương cho biết chỉ ước được đi làm, dù phải thực hiện "3 tại chỗ" vẫn cảm thấy vui vì đầu tháng được nhận lương, cơm ăn 3 bữa, chỗ ngủ thoáng mát.
"Tháng này không làm đủ nên tôi chỉ được nhận 3-4 triệu đồng thôi. Đến ngày 23.8 là hết thời gian tôi phải tự cách ly, nhưng với tình hình này, không biết bao giờ tôi mới được đi làm trở lại" - chị Phương bày tỏ.
Cùng hoàn cảnh, chị Phạm Thị Hoa - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long đã phải nghỉ ở nhà nhiều ngày theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Chị Hoa thuê trọ ở thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) - nơi có ca dương tính COVID-19, cùng 2 chị em công nhân khác. 2 người ở cùng chị Hoa đã ở lại công ty để thực hiện "3 tại chỗ", còn chị Hoa đi làm về nhà trọ mới có thông báo không được đến công ty nên phải cách ly ở nhà trọ.
Ở tuổi 22, chị Hoa đi làm công nhân được gần 4 năm nay. Suốt thời gian làm công nhân, chị không tích cóp được nhiều vì hầu hết tiền lương đều gửi về cho gia đình ở quê. Bố mẹ chịHoa ở quê làm ruộng, thu nhập chẳng đáng kể, để có tiền nuôi 2 em tuổi ăn học, chị quyết định đi làm công nhân sớm.
Từ khi dịch xuất hiện, chị Hoa vẫn cố gắng đều đặn mỗi tháng gửi về cho bố mẹ 4 triệu đồng. Nhưng với tình hình hiện nay, tháng sau, vài tháng sau nữa chị Hoa không biết kiếm đâu ra tiền để trang trải.
"Không được đi làm, trong khi tiền trọ vẫn phải đóng, tiền ăn mỗi ngày đều rất đắt đỏ. Tôi sợ rằng sẽ không bám trụ thêm được ở đây. Mỗi ngày, tôi đều nấu cơm ăn nhưng chỉ dám luộc thêm trứng và rau ăn kèm. Tôi đếm từng ngày chờ hết thời gian phong toả, nhưng với tình hình này có lẽ phải chờ thêm" - chị Hoa sốt ruột nói.