Công nhân ăn Tết xa quê để phòng, chống dịch COVID-19

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Thay vì trở về quây quần, đoàn tụ bên người thân, năm nay, nhiều gia đình công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) quyết định ở lại, ăn Tết xa quê.

Tranh thủ buổi tối, sau khi tan làm, anh Trần Mạnh Hiếu, quê ở Yên Bái ngồi sửa sang lại chiếc bàn thờ mới mua. Bên cạnh, cành đào nhỏ đã được anh trang trí đèn nháy sáng, đặt trang trọng gần cửa ra vào. Anh Hiếu hiện đang thuê nhà ở tại khu nhà ở xã hội công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và làm công nhân trong Khu Công nghiệp Thăng Long. Năm nay, cả gia đình 5 người nhà anh sẽ đón Tết xa quê.

Vừa tỉ mỉ lau chùi bụi trên chiến bàn thờ, anh Hiếu vừa nói: “Gia đình tôi quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết cách đây hai hôm thôi. Trước đó, cả nhà vẫn định sẽ về quê”.

Anh Trần Mạnh Hiếu (Yên Bái) ngồi sửa sang, lau lại bàn thờ mới mua.
Anh Trần Mạnh Hiếu (Yên Bái) ngồi sửa sang, lau lại bàn thờ mới mua.

Lý do khiến gia đình anh Hiếu có quyết định như vậy là vì muốn chung tay phòng, chống dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp những ngày gần đây.

Bản thân anh Hiếu đã có tới 11 năm ăn Tết xa gia đình, bởi đặc thù của công việc. Nhưng năm nay là năm đầu tiên anh được đón Tết cùng vợ, hai con và mẹ ở ngay chính nơi mình đang thuê trọ và làm việc.

Mấy ngày trước, khi biết tin Tết này, cả gia đình con sẽ không về, mẹ vợ của anh Hiếu đã chu đáo gửi lên mấy đồng bánh chưng nhà tự gói cùng một ít miến dong. Cậu con trai lớn của anh Hiếu nhận được quà Tết bà ngoại gửi lên vô cùng vui thích. Theo lời anh Hiếu, bấy nhiêu đó thôi là đã có Tết rồi. Mặc dù vậy, anh cho biết, Tết năm nay dịch lại bùng phát trở lại nên niềm vui cũng sẽ không được trọn vẹn.

Những chiếc bánh chưng được mẹ vợ của anh Hiếu chu đáo gửi lên để ăn Tết.
Những chiếc bánh chưng được mẹ vợ của anh Hiếu chu đáo gửi lên để gia đình anh ăn Tết.
“Công nhân thuê trọ ở đây không mấy người quen thân với nhau, mà Tết đến mọi người cũng đều về quê cả, chẳng còn ai. Năm nay ăn Tết ở đây, nếu biết có ai cũng ở lại, gia đình tôi sẽ qua chúc mừng năm mới rồi về ăn uống ở nhà. Đang có dịch nên mình chủ động vui Tết an toàn cho bản thân và những người xung quanh” – anh Hiếu nói.

Được biết, mẹ ruột của anh Hiếu từ quê xuống Hà Nội để phụ giúp vợ chồng anh trông cậu con trai nhỏ 10 tháng tuổi mới được mấy tháng. Tết này, bà ở lại cùng con cháu nên mọi công việc ở nhà năm nay một tay người chồng phải tự lo toan. Bà bảo: “Bây giờ mình theo các con, đang ở đâu thì ở yên chỗ đó. Tết là niềm vui chung chứ đâu chỉ riêng gia đình mình”.

Cũng giống như gia đình anh Hiếu, gia đình vợ chồng anh Tùng – chị Hương, quê ở Thanh Hoá cũng quyết định Tết này sẽ ở lại Hà Nội. Với quan điểm ăn Tết tiết kiệm và an toàn, chị Hương chuẩn bị vừa đủ lượng rau củ và thịt để chế biến trong mấy ngày Tết.

Vợ chồng anh Tùng - chị Hương quê Thanh Hóa đang chuẩn bị bánh, kẹo để đón một cái Tết ở Hà Nội.
Vợ chồng anh Tùng - chị Hương quê Thanh Hóa đang chuẩn bị bánh, kẹo để đón một cái Tết ở Hà Nội.
Như các năm trước, biết chồng sẽ không về được vì phải ở lại trực Tết nên cứ cận Tết, chị Hương lại rục rịch chuẩn bị đồ để cho hai con về quê. Nhớ lại, ánh mắt chị đượm buồn: "Cả một năm đi làm, ai cũng chỉ mong đến Tết để về sum họp với bố mẹ, anh chị em; ngồi ăn với nhau bữa cơm. Nhưng gia đình mình thì Tết chồng không có nhà, chỉ có thể gọi điện về hỏi han, chúc sức khoẻ mọi người, không buồn sao được?".
Tiếp lời vợ, anh Tùng chia sẻ: "Cũng biết hai bên nội ngoại đều trông chờ ngày Tết để được đón con cháu về chơi. Thế nhưng vì đặc thù công việc nên hầu như năm nào Tết nhà tôi cũng chỉ có 3 mẹ con về được thôi. Cũng hơn nhiều gia đình khác được cái hai bên gia đình gần nhau. Còn năm nay, diễn biến dịch bệnh phức tạp nên cả nhà quyết định ở lại".

Qua tìm hiểu, trong dịp Tết Tân Sửu 2021 này, tại khu nhà ở xã hội dành cho công nhân thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) có khá nhiều người đăng ký Tết ở lại. Riêng toà CT1A tính đến nay đã có hơn 20 hộ. Mọi người thực hiện ăn Tết xa quê vì muốn chung tay phòng, chống dịch bệnh; hẹn ngày dịch tan sẽ đoàn viên.

Tú Quỳnh - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của người cha nghèo cùng con gái 5 năm ăn Tết xa nhà

Phạm Đông |

Cận Tết Nguyên đán, không khí trong căn phòng trọ của bố con anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) cũng không khác ngày thường là mấy. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết, anh lại buồn vì chẳng có nổi một mái ấm để trở về.

Long An: Gói bánh tét tặng công nhân đón Tết xa nhà

Kỳ Quan |

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An có nhiều khu công nghiệp, thu hút nhiều công nhân, trong đó có nhiều người ở xa, năm nay không về quê ăn Tết. Thanh niên huyện Cần Đước đã tổ chức gói bánh tét tặng công nhân xa nhà, giúp họ có thêm hương vị Tết.

Cuộc sống khó khăn, người lao động lại ăn Tết xa nhà

Nam Dương |

Đã 6 năm không về quê ăn Tết và dịp Tết năm nay, anh Phạm Thanh Lâm - công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) và vợ con xác định tiếp tục ở lại TPHCM ăn Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tâm sự của người cha nghèo cùng con gái 5 năm ăn Tết xa nhà

Phạm Đông |

Cận Tết Nguyên đán, không khí trong căn phòng trọ của bố con anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) cũng không khác ngày thường là mấy. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết, anh lại buồn vì chẳng có nổi một mái ấm để trở về.

Long An: Gói bánh tét tặng công nhân đón Tết xa nhà

Kỳ Quan |

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An có nhiều khu công nghiệp, thu hút nhiều công nhân, trong đó có nhiều người ở xa, năm nay không về quê ăn Tết. Thanh niên huyện Cần Đước đã tổ chức gói bánh tét tặng công nhân xa nhà, giúp họ có thêm hương vị Tết.

Cuộc sống khó khăn, người lao động lại ăn Tết xa nhà

Nam Dương |

Đã 6 năm không về quê ăn Tết và dịp Tết năm nay, anh Phạm Thanh Lâm - công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) và vợ con xác định tiếp tục ở lại TPHCM ăn Tết.