Công đoàn đem lại hạnh phúc cho 19 cặp đôi công nhân khó khăn

Việt Lâm - Tô Thế |

19 cặp đôi công nhân tại tỉnh Thái Nguyên, mỗi cặp một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung ở chỗ: Mặc dù là vợ chồng đã lâu song chưa một lần được diện váy cô dâu, mặc veston lịch lãm bước vào hôn trường, dưới sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè…

Và, đêm 28.11 là một kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời công nhân nghèo của họ, khi LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp Hội Nữ doanh nhân, Trung tâm ảnh viện áo cưới Việt Phượng và các đơn vị tài trợ tổ chức “Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020” cho 19 cặp đôi là đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều ước của nữ công nhân mồ côi thành hiện thực

Chị Nguyễn Thu Hà (quê Sơn La) - nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - mồ côi cả cha lẫn mẹ, được người bác đưa về nuôi dạy từ năm 11 tuổi. Đi làm, chị Hà gặp và thương anh Hoàng Quốc Vinh. Họ đăng ký kết hôn đã 7 năm và có 2 con ngoan, nhưng giấc mơ một lần mặc váy cưới của chị Hà vẫn chưa có cơ hội thành hiện thực bởi gánh nặng cơm áo, gạo tiền…

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, chị Hà cho biết: “Ban đầu, chúng tôi đến với nhau nhưng gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Chúng tôi cũng đã thử chia tay nhưng tình yêu lớn quá, nên không thể chia tay và quyết tâm vượt qua tất cả để đến với nhau”.

Chị Hà và anh Vinh tự đi đăng ký kết hôn và về ở với nhau với hai đôi bàn tay trắng. Hành trang xây dựng hạnh phúc giá trị duy nhất đó là tình yêu. Tuy nhiên, anh chị vẫn ấp ủ mong muốn khi nào đủ kinh tế sẽ tổ chức một lễ cưới theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán.

Rồi một trong những ước mơ của chị Hà cũng thành hiện thực. Chị Hà và anh Vinh cùng 18 cặp đôi khác được tổ chức Công đoàn (CĐ) phối hợp tổ chức đám cưới tập thể vào đêm 28.11. Chị Hà được mặc tấm váy cưới sau 7 năm mơ ước, với sự chứng kiến của bố mẹ chồng từ Hà Tĩnh ra và người bác từ Sơn La xuống.

“Thời gian thấm thoắt đã hơn 7 năm qua đi, hôm nay ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Chúng tôi đã được đứng tại đây trên sân khấu, nắm tay nhau trong trang phục cô dâu chú rể, cùng trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến và chúc mừng của hai con, người thân trong gia đình, bạn bè, cán bộ CĐ. Thực sự tôi rất vui mừng và xúc động!” - chị Hà chia sẻ cảm xúc với toàn thể hội hôn.

Công đoàn là cầu nối hạnh phúc cho đoàn viên

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - nói rằng: “Trong nền văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay, việc dựng vợ gả chồng luôn là một việc thiêng liêng của đời người, đánh dấu bước khởi đầu cho sự gắn bó bền chặt về tình, về nghĩa. Một lễ cưới được diễn ra là thể hiện ước vọng của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bởi nhiều lời chúc tốt đẹp. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng có may mắn và điều kiện để tổ chức một đám cưới đủ đầy, đặc biệt là đối với những anh chị em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà, không có đủ điều kiện để tổ chức đám cưới trọn vẹn riêng cho mình.

Trước những nhu cầu thực tế đó của ĐV CĐ, với tinh thần sẻ chia cũng như thực hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ là chăm lo cho người lao động, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể CNLĐ với mong muốn chia sẻ những lo toan với CNLĐ trẻ. Lễ cưới không chỉ là cầu nối hạnh phúc cho những ĐV CĐ này mà còn động viên họ tiếp tục cố gắng vươn lên trong khó khăn, tiếp tục giữ lửa hạnh phúc trong gia đình”.

Tham gia lễ cưới tập thể, 19 cặp đôi đã được ban tổ chức hỗ trợ các dịch vụ như chụp ảnh cưới (tặng 1 tấm ảnh cưới cỡ lớn và tặng 1 đĩa ảnh chụp tại lễ cưới); hỗ trợ toàn bộ trang phục cưới, trang điểm, hoa cưới; tặng toàn bộ chi phí trong tiệc cưới nếp sống mới và mỗi cặp đôi được mời 10 người thân đến dự tiệc; tặng mỗi cặp đôi 1 chỉ vàng 9999 và một đêm nghỉ dưỡng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc….

Ngoài quà của ban tổ chức và các nhà tài trợ, lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tặng các cặp đôi - có vợ hoặc chồng là nhân viên công ty - mỗi đôi là 1 chỉ vàng 9999…

Đêm 28.11, tổ chức CĐ đã thực sự đem lại hạnh phúc cho 19 cặp đôi công nhân.

Việt Lâm - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.