Cơ cực người công nhân 2 lần bị tai nạn lao động phải đi bán vé số

HÀ ANH CHIẾN |

Đang làm công nhân, không may, anh Vũ Văn Miền (47 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) 2 lần bị tai nạn lao động ở 2 Cty khác nhau, khiến khả năng lao động bị suy giảm nghiêm trọng. Trớ trêu thay, Cty nơi tiếp nhận anh làm việc không hỗ trợ mà lại cho anh nghỉ việc, không được hưởng trợ cấp tai nạn lao động. Anh Miền phải đi bán vé số kiếm sống, nuôi gia đình.

Bi kịch 2 lần bị tai nạn lao động

Mới đây, TAND H.Trảng Bom, Đồng Nai đã đưa vụ án “Tranh chấp bồi thường trợ cấp tai nạn lao động” giữa nguyên đơn anh Vũ Văn Miền (47 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) và bị đơn Cty TNHH Công nghiệp Ho Hsiang (KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) ra xét xử.

Tòa tuyên anh Miền thắng kiện, buộc Cty phải bồi thường cho anh hơn 20 triệu đồng, do Cty không làm thủ tục để NLĐ được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động.

Tuy nhiên, Cty này kháng cáo. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm được đưa ra xét xử vào ngày 12.9.

Năm 2003, một lần anh Miền trèo lên cao để bảo trì máy ở Cty S. thì chẳng may bị ngã gây chấn thương ở đầu và cột sống cổ. Theo kết quả giám định của Giám định Y khoa tỉnh Đồng Nai, anh bị suy giảm khả năng lao động 31%. Toàn bộ chi phí thuốc men và tiền lương trong những tháng điều trị của anh đã được Cty thanh toán.

Đồng thời, Cty còn làm thủ tục để cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ) cho anh với mức 460.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn, nên anh Miền xin vào làm việc tại Cty TNHH Công nghiệp Ho-Hsiang (Cty Ho-Hsiang; KCN Hố Nai 3) theo hợp đồng xác định thời hạn 1 năm (ngày 2.1.2012 đến ngày 1.1.2013) với mức lương gần 2,7 triệu đồng/ tháng.

Ngày 10.2.2012, sau khi làm việc xong, anh Miền đi rửa tay thì trượt té dẫn đến gãy tay phải khiến mức độ suy giảm khả năng lao động 30%.

Sau hơn 2 tháng xảy ra TNLĐ, anh Miền đã trở lại Cty Ho-Hsiang tiếp tục làm việc, Cty đã điều chuyển anh sang làm một số công việc vượt quá khả năng như: Đóng gói, bê hàng nặng... Sau đó, Cty đã ra quyết định cho thôi việc đối với anh kể từ ngày 31.5.2012.

Nhận thấy, Cty đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật nên anh Miền làm đơn khởi kiện ra tòa.

Công ty không đồng ý kết quả giám định 

Anh Miền được xác định, mức độ suy giảm khả năng lao động từ 2 lần bị tai nạn, tổng hợp là 52% vĩnh viễn.

Từ đó đến nay, Cty không làm thủ tục để NLĐ được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ. Cụ thể, Cty không làm văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động nên anh Miền không được BHXH giải quyết để hưởng trợ cấp theo tỷ lệ TNLĐ mới 52%, làm thiệt hại cho anh hàng tháng với số tiền 392.717 đồng.

Vì vậy, tháng 8.2015, anh Miền tiếp tục làm đơn khởi kiện vụ án thứ 2 để đòi bồi thường trợ cấp TNLĐ.

Tại phiên tòa, đại diện phía Cty cho rằng, Cty không đồng ý với kết quả giám định tỷ lệ TNLĐ của anh Miền lần 2 là 30%, vì kết quả này quá cao. Nhiều lần Cty gửi giấy mời đề nghị đi giám định lại tỷ lệ TNLĐ nhưng NLĐ không thực hiện. Vì vậy, Cty không có cơ sở để làm văn bản đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ TNLĐ của người sử dụng lao động như anh Miền đã yêu cầu...

HĐXX nhận thấy, từ khi có biên bản giám định tổng hợp số 08 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Đồng Nai cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào có văn bản thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi biên bản này. Do vậy, biên bản vẫn có giá trị pháp lý.

Mặt khác, khi Cty không đồng ý với kết quả giám định nên khiếu nại, nhưng Hội đồng giám định y khoa cũng chưa có văn bản giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại mà chuyển hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa Trung ương là chưa đúng quy trình. Trong khi, bản thân anh Miền là người bị thiệt hại nhưng đồng ý với kết quả giám định và không yêu cầu giám định lại.

Vì vậy, tòa buộc Cty phải trả cho anh Miền số tiền 20.681.000 đồng. Tuy nhiên, phía Cty vẫn kháng cáo, không để anh Miền được hưởng số tiền ít ỏi trên để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Hiện, anh Miền mỗi ngày phải đi bộ hàng chục cây số từ Trảng Bom tới TP.Biên Hòa để bán vé số, nuôi sống gia đình và vợ con trong căn nhà của người khác.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.