CNLĐ nghèo nhận hỗ trợ 1 triệu đồng: Mừng quá, tôi có tiền mua gạo ăn rồi!

ĐÌNH TRỌNG |

"Mừng quá, tôi có tiền mua gạo và đồ ăn rồi!'' - Đó là cảm xúc vui mừng khi những người lao động nghèo ở Bình Dương bị nghỉ việc vì COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Chiều 1.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiến hành trao 20 suất quà với mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ với những khó khăn của công nhân nghèo đang trong cơn khốn khó ở Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Báo Lao Động đã vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Tại Bình Dương, 1.000 lao động khó khăn được hỗ trợ. Ban tổ chức sau khi bàn bạc quyết định hỗ trợ bằng tiền mặt mỗi người 1 triệu đồng. Việc hỗ trợ nóng bằng tiền những mong người lao động có thêm phần chi phí để mua gạo và thực phẩm thiết yếu trong lúc bức thiết.

Công nhân vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ đúng lúc đang khó khăn.
Công nhân vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ đúng lúc đang khó khăn.

Chiều ngày 1.8, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, bà Mai Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp Bình Dương đã trao 20 suất quà cho 20 đoàn viên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là những công nhân làm việc tại công ty gỗ thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3 vì dịch bệnh phải tạm thời nghỉ việc. Hiện 20 công nhân đang ở trọ, rải rác tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đã gần 1 tháng trời, không có thu nhập, nhiều người đã cạn tiền, lo miếng ăn từng ngày. Trong khi đó, phía sau họ là con nhỏ, cha mẹ già ốm đau ở quê. Hai năm nay thu nhập mỗi tháng cũng chỉ được từ 5-6 triệu đồng. Dịch bệnh đã bào mòn sức lực của những người lao động nhập cư, nỗi vất vả hằn trên khuôn mặt.

Nhận phần quà 1 triệu đồng, nhiều công nhân xúc động cho biết, số tiền lúc này với họ là rất lớn, đó là 1/5 tháng lương nhưng phải đi làm đủ. "Gần 1 tháng nay tôi không có thu nhập, nhưng còn phải lo cho 4 đứa con. Nhận được số tiền này tôi sẽ mua thêm gạo và rau củ quả để ăn dần vì không biết dịch bệnh phía trước như thế nào"- chị Neáng Sóc Khươn - 44 tuổi - quê An Giang chia sẻ.

chị Neáng Sóc Khươn nhận quà hỗ trợ.

"Mừng quá, tôi có tiền mua gạo và đồ ăn rồi'' - Anh Bùi Văn Nhi - 46 tuổi, quê Đồng Tháp chia sẻ. Theo anh Nhi, một tháng 2 vợ chồng chỉ có thu nhập 8 triệu đồng chi tiêu hết 4-6 triệu, còn dư 2 triệu để gửi về quê cho con và phòng thân. Những ngày qua không đi làm, không có tiền, mua được rất ít đồ ăn. Hai vợ chồng lại không có nhiều người thân ở đây để hỗ trợ. Dịch bệnh chỉ biết ngồi ở phòng trọ chờ hết dịch được đi làm trở lại.

Anh Nhi xúc động khi nhận được 1 triệu đồng. Thời gian qua không có việc làm vợ chồng anh chỉ biết ngồi ở phòng trọ chờ đợi hết dịch.
Anh Nhi xúc động khi nhận được 1 triệu đồng. Thời gian qua không có việc làm vợ chồng anh chỉ biết ngồi ở phòng trọ chờ đợi hết dịch.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, công nhân lao động ngừng việc không lương, là những người khó khăn nhất trong lúc này. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trích kinh phí để hỗ trợ cho người lao động, tuy nhiên nguồn lực cũng giới hạn. Vì vậy, sự chia sẻ của Báo Lao Động cùng Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank cho công nhân nghèo trong lúc này là rất đáng quý.

Những ngày tới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ chuyển những phần quà hỗ trợ của Báo Lao Động và Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank đến các cơ sở để trao tận tay cho công nhân khó khăn để sự hỗ trợ được kịp thời nhất.

Đại diện Báo Lao Động trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn.
Đại diện Báo Lao Động trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở Bình Dương lo miếng ăn từng ngày trong dịch COVID-19

Nhóm PV |

Chưa bao giờ công nghiệp ở Bình Dương bị tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19 như lúc này. Hiện nhiều lao động chỉ làm cầm chừng, vì đơn vị sản xuất hàng hóa ra chưa thể xuất đi được.

Trao 40 tấn rau củ quả đến người lao động khó khăn vùng dịch ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 40 tấn rau củ quả trên "chuyến xe nghĩa tình" của tỉnh Lâm đồng để trao cho người lao động khó khăn trong vùng dịch ở Bình Dương.

Khối lượng công việc khổng lồ: Y bác sĩ ở Bình Dương chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ gồm xét nghiệm sàng lọc cho 1,8 triệu dân và tiêm 307.000 mũi vaccine. Công việc gấp rút chạy đua với thời gian, nhiều y bác sĩ chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động ở Bình Dương lo miếng ăn từng ngày trong dịch COVID-19

Nhóm PV |

Chưa bao giờ công nghiệp ở Bình Dương bị tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19 như lúc này. Hiện nhiều lao động chỉ làm cầm chừng, vì đơn vị sản xuất hàng hóa ra chưa thể xuất đi được.

Trao 40 tấn rau củ quả đến người lao động khó khăn vùng dịch ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 40 tấn rau củ quả trên "chuyến xe nghĩa tình" của tỉnh Lâm đồng để trao cho người lao động khó khăn trong vùng dịch ở Bình Dương.

Khối lượng công việc khổng lồ: Y bác sĩ ở Bình Dương chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ gồm xét nghiệm sàng lọc cho 1,8 triệu dân và tiêm 307.000 mũi vaccine. Công việc gấp rút chạy đua với thời gian, nhiều y bác sĩ chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày.