Chuyến xe Công đoàn đưa hơn 2.000 NLĐ ở Đà Nẵng về quê đón Tết

HOÀNG VINH |

Với 47 chuyến xe, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tổ chức đưa hơn 2.000 đoàn viên và người lao động đang làm việc tại Đà Nẵng về quê ăn Tết cùng gia đình.

Sáng 2.2 (28 tháng Chạp), LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” với 47 chuyến xe đưa hơn 2.000 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cùng gia đình.

Với lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk. Mỗi đoàn viên đi trên “Chuyến xe Công đoàn” sẽ được tặng 1 cặp bánh chưng, 1 suất ăn trưa và nước uống trên đường đi.

Đây là chương trình nhằm hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết nguyên đán. Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chương trình “Tết Sum vầy 2019” được khởi động vào ngày 16.1.

Trước đó, tại chương trình Tết Sum vầy 2019, cùng với ngân sách TP, từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cơ quan các cấp Công đoàn TP đã phối hợp với với người sử dụng lao động tặng hàng nghìn suất quà trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng, với tổng kinh phí trên 100 tỉ đồng.

Riêng LĐLĐ TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 3.000 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đồng cho đoàn viên và người lao đọng toàn TP với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình “Chuyến xe Công đoàn” vào ngày 2.2:

Đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ Đà Nẵng đưa về quê sum họp với gia đình dịp Tết nguyên đán trên “Chuyến xe Công đoàn“.
Đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ Đà Nẵng đưa về quê sum họp với gia đình dịp Tết nguyên đán trên “Chuyến xe Công đoàn“.
Đoàn viên và người lao động làm thủ tục để lên xe về quê ăn Tết.
Đoàn viên và người lao động làm thủ tục để lên xe về quê ăn Tết.
Công nhân lên chuyến xe Công đoàn về quê đón Tết
Công nhân lên chuyến xe Công đoàn về quê đón Tết
Chuyến xe Công đoàn của LĐLĐ TP Đà Nẵng mang lại nhiều niềm vui cho các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chuyến xe Công đoàn của LĐLĐ TP Đà Nẵng mang lại nhiều niềm vui cho các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng lên xe gửi lời chúc sức khỏe các đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết cùng gia đình và hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ Tết để cùng nhau phấn đấu cho một năm Kỷ Hợi nhiều thành công.
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng lên xe gửi lời chúc sức khỏe các đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết cùng gia đình và hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ Tết để cùng nhau phấn đấu cho một năm Kỷ Hợi nhiều thành công.
Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng cùng Công đoàn các cấp tham gia tiễn công nhân và người lao động trên “Chuyến xe Công đoàn“.
Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng cùng Công đoàn các cấp tham gia tiễn công nhân và người lao động trên “Chuyến xe Công đoàn“.
Từng chuyến xe Công đoàn bắt đầu lăn bánh đưa công nhân và người lao động về quê sum vầy cùng gia đình dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.
Từng chuyến xe Công đoàn bắt đầu lăn bánh đưa công nhân và người lao động về quê sum vầy cùng gia đình dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

15 năm xa quê và chuyến xe nghĩa tình

LÊ TUYẾT |

“Mẹ ơi, không biết mẹ có còn nhận ra con không? Con bây giờ là người phụ nữ có chồng, 3 đứa con, chẳng còn là đứa con gái đôi mươi của mẹ như ngày xưa nữa”, chị Lô Thị Hậu - công nhân (CN) Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) xúc động gọi điện thông báo với mẹ đang ở Thanh Hóa. Sau 15 năm xa quê, xa mẹ, Tết năm nay, chị và gia đình nhỏ của mình mới có cơ hội được gặp mẹ, được ăn Tết ở quê nhờ chuyến xe nghĩa tình do tổ chức CĐ và Báo Lao Động tài trợ.

Để tất cả công nhân đều có Tết

Phạm Hồng Hải |

Với lực lượng người lao động lớn nhất tỉnh (gần 100.000 công nhân lao động) và 133 CĐCS, Công đoàn Các KCN tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến CNLĐ, đặc biệt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa đón công nhân về quê ăn Tết

NGUYỄN HÙNG |

Để hành trình về quê ăn Tết của công nhân bớt vất vả, cực nhọc bởi xe cộ ngày Tết luôn trong tình trạng quá tải, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Quảng Ninh bố trí xe đưa công nhân và gia đình về quê ăn Tết, rồi lại về tận nơi đón ra làm việc sau Tết. Từ nhiều năm nay, nhiều CNLĐ không còn phải “rồng rắn” cả gia đình và lếch thếch hành lý, vật vã đón xe khách, để rồi có may mắn lên được xe thì cũng bị nhồi nhét.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

15 năm xa quê và chuyến xe nghĩa tình

LÊ TUYẾT |

“Mẹ ơi, không biết mẹ có còn nhận ra con không? Con bây giờ là người phụ nữ có chồng, 3 đứa con, chẳng còn là đứa con gái đôi mươi của mẹ như ngày xưa nữa”, chị Lô Thị Hậu - công nhân (CN) Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) xúc động gọi điện thông báo với mẹ đang ở Thanh Hóa. Sau 15 năm xa quê, xa mẹ, Tết năm nay, chị và gia đình nhỏ của mình mới có cơ hội được gặp mẹ, được ăn Tết ở quê nhờ chuyến xe nghĩa tình do tổ chức CĐ và Báo Lao Động tài trợ.

Để tất cả công nhân đều có Tết

Phạm Hồng Hải |

Với lực lượng người lao động lớn nhất tỉnh (gần 100.000 công nhân lao động) và 133 CĐCS, Công đoàn Các KCN tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến CNLĐ, đặc biệt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa đón công nhân về quê ăn Tết

NGUYỄN HÙNG |

Để hành trình về quê ăn Tết của công nhân bớt vất vả, cực nhọc bởi xe cộ ngày Tết luôn trong tình trạng quá tải, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Quảng Ninh bố trí xe đưa công nhân và gia đình về quê ăn Tết, rồi lại về tận nơi đón ra làm việc sau Tết. Từ nhiều năm nay, nhiều CNLĐ không còn phải “rồng rắn” cả gia đình và lếch thếch hành lý, vật vã đón xe khách, để rồi có may mắn lên được xe thì cũng bị nhồi nhét.