Chuyện đời công nhân sau khi bị Công ty CP Cầu 12 nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Góp sức mình xây dựng hàng trăm cây cầu lớn nhỏ khắp cả nước nhưng hiện nay cuộc sống của nhiều công nhân xây cầu  của Công ty cổ phần Cầu 12 đang gặp rất nhiều khó khăn do công ty đang nợ lương, nợ bảo hiểm.

Thời hoàng kim, tên tuổi của Công ty Cổ phần Cầu 12 gắn liền với hàng trăm cây cầu lớn nhỏ trên khắp cả nước và cả nước bạn Lào. Từ các cây cầu thô sơ như: Nà Phặc, Chợ Mới, Việt Trì, Trại Cau đến các cây cầu tầm cỡ, hiện đại và tiên tiến bậc nhất như Cầu quay sông Hàn, Vĩnh Tuy, Mỹ Thuận, Chà Và, Thị Lại, Cao Lãnh...

Để có những cây cầu dọc miền đất nước là in đậm công sức, mồ hôi của nhiều thế hệ công nhân cầu đường. Vậy nhưng, từ sau khi cổ phần hoá, đời sống của hàng trăm công nhân Cầu 12 gặp nhiều khó khăn... Việc bị công ty nợ lương và BHXH kéo dài khiến cho nhiều người phải nghỉ việc làm bảo vệ, bán trà đá để mưu sinh.

Cực chẳng đã mới nghỉ việc

Ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1972, Phù Cừ, Hưng Yên) nghỉ việc tại công ty cổ phần cầu 12 cách đây hơn 1 năm, hiện làm bảo vệ cho một công trình xây dựng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ông Tuân bảo công việc xây cầu đã gắn bó hơn 20 năm rồi, cực chẳng đã mới phải nghỉ.

 
Ông Tuân đưa PV đến thăm xưởng sản xuất cũ của Cty cầu 12. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo ông Tuân, trước khi công ty rơi vào cảnh khó khăn, thu nhập của công nhân xây cầu tương đối ổn, tuy vậy đây cũng là công việc đặc thù, rất vất vả, tổn hại sức khoẻ, “theo công trình” thì phải xa gia đình, vợ con hàng tháng trời.

Còn ông Hà Tài Long (SN 1973, Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ) bắt đầu làm việc tại Công ty Cầu 12 từ năm 1996 với vị trí công nhân thi công, rồi gắn bó với công việc này đến 2017 thì xin "nghỉ hưu non" do sức khoẻ không đảm bảo, bị suy giảm 61% khả năng lao động.

 
Ông Long cùng tấm ảnh kỷ yếu cầu Sê Kông. Ảnh: Trần Tuấn.

"Tôi nhớ 2002, theo công trình sang xây dựng cầu Sê Kông (tỉnh Attapeu, phía nam Lào) phải ăn Tết xa nhà 2 năm liền, hiếm khi được liên lạc về nhà. Anh em công nhân xây cầu ròng rã theo công trình thì bao giờ cầu khánh thành thì mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngày Tết, vẫn phải cử một số lượng người nhất định ở lại để trực", ông Long cho biết.

Cuộc sống khó khăn

Thời điểm nghỉ việc tại công ty từ tháng 4.2019, công ty Cầu 12 vẫn nợ ông Tuân 8 tháng lương và 28 tháng bảo hiểm xã hội. Cứ khi rảnh hay tiện đường, người đàn ông này lại ghé vào công ty hỏi về việc giải quyết chế độ cho mình và một vài anh em thân thiết.

"Kêu nhiều rồi nhưng không ăn thua, họ bảo công ty không có tiền nên mình cũng không làm gì được", ông Tuân cho biết.

Còn ông Long thì khó khăn hơn, bởi sau khi nghỉ hưu sớm do sức khoẻ giảm sút tới 61%, người đàn ông này rơi vào cảnh túng quẫn khi bản thân là lao động chính của gia đình.

 
Sổ BHXH của ông Tuân. Ảnh: Trần Tuấn.

"Công ty còn thiếu của tôi 30 tháng bảo hiểm và 3 tháng tiền lương. Giờ tôi không có sổ hưu và bảo hiểm y tế nên nhiều lúc đau ốm đi thăm khám thì phải vay tiền để đi viện. Mẹ già thì bệnh nặng nhưng mình phải ở trên này đi làm lao động tự do không có điều kiện chăm sóc được, vợ và 3 con nhỏ của tôi phải gửi bên quê ngoại", ông Long nói.

Chúng tôi đến công ty cổ phần Cầu 12 (463 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) vào ngày 16.5, thời điểm có 10 công nhân đã nghỉ việc trước đó đến để đòi tiền lương và nợ đọng BHXH.

Như trường hợp ông Đặng Trần Quỳnh (SN 1979, Đức Thắng, Tiễn Lữ, Hưng Yên) bị nợ 5 tháng lương và 34 tháng BHXH, ông Phạm Văn Tuất (SN1970, Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình) bị nợ 4 tháng lương và 33 tháng BHXH, ông Nguyễn Văn Bẩy (SN 1968, Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình) bị nợ 33 tháng BHXH.

Họ kể đã rất nhiều lần tập trung cùng nhau đến công ty để đòi gặp ban lãnh đạo để yêu cầu giải quyết quyền lợi chính đáng nhưng chỉ nhận được lời giải thích không rõ ràng: Công ty bị nợ đọng tiền thi công các công trình nhưng khi anh em công nhân hỏi là cụ thể công trình nào thì phía công ty không nói dẫn đến việc công nhân không tin vào lời giải thích.

 
Công nhân đến đòi quyền lợi ở trụ sở Cty Cầu 12 ngày 16.5. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Trần Thanh Quyết (SN 1964, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết hiện tại có khoảng hơn 100 công nhân công ty Cầu 12 buộc phải nghỉ, tìm công việc mới để kiếm kế sinh nhai do bị công ty nợ lương và BHXH kéo dài. Như ông Quyết, hiện đang bị công ty nợ 28 tháng bảo hiểm và 4 tháng lương, và đang phải đi làm theo công trình trong Quảng Ngãi để kiếm thêm thu nhập.

Theo số liệu mà BHXH Hà Nội cung cấp cho phóng viên, đến thời điểm tháng 4.2020, các công ty con và có cổ phần của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) nợ BHXH số tiền lên tới gần 87 tỉ đồng. Trong đó, riêng công ty cổ phần Cầu 12 chiếm 26,2 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐQT Cty Cầu 12 nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu 12 cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc nợ lương và BHXH kéo dài của người lao động là do công ty bị nợ tiền thi công các công trình do Nhà nước làm chủ đầu tư, tổng số tiền khoảng 150 tỉ đồng. Tuy vậy khi chúng tôi hỏi cụ thể là các công trình nào thì ông Lộc từ chối chia sẻ.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phải cho công ty vay tiền để được... về hưu: Sao chưa xử lý hình sự?

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ việc nhiều công nhân phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được về hưu, bạn đọc Báo Lao Động thắc mắc tại sao chưa xử lý hình sự đối với hành vi này, bởi luật đã quy định rất rõ.

Phản hồi vụ phải cho Cty vay tiền để về hưu: Giám đốc cũ và mới cùng... ốm

Trần Tuấn - Sương Mai |

Để có thêm thông tin về việc người lao động phản ảnh phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để... về hưu, sáng 12.5, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Nam Hưng - Giám đốc cũ ký vào các hợp đồng vay tiền công nhân để tất toán bảo hiểm xã hội và ông Nguyễn Huy Triều, Giám đốc đương nhiệm tại  Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (Công ty 116).

Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu

Trần Tuấn |

Khi nhận được quyết định nghỉ hưu, nhiều công nhân mới tá hoả khi biết rằng đã nhiều năm công ty không đóng tiền BHXH cho mình với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, cho dù hàng tháng công ty vẫn trừ khoản tiền này từ lương của họ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phải cho công ty vay tiền để được... về hưu: Sao chưa xử lý hình sự?

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ việc nhiều công nhân phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được về hưu, bạn đọc Báo Lao Động thắc mắc tại sao chưa xử lý hình sự đối với hành vi này, bởi luật đã quy định rất rõ.

Phản hồi vụ phải cho Cty vay tiền để về hưu: Giám đốc cũ và mới cùng... ốm

Trần Tuấn - Sương Mai |

Để có thêm thông tin về việc người lao động phản ảnh phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để... về hưu, sáng 12.5, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Nam Hưng - Giám đốc cũ ký vào các hợp đồng vay tiền công nhân để tất toán bảo hiểm xã hội và ông Nguyễn Huy Triều, Giám đốc đương nhiệm tại  Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (Công ty 116).

Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu

Trần Tuấn |

Khi nhận được quyết định nghỉ hưu, nhiều công nhân mới tá hoả khi biết rằng đã nhiều năm công ty không đóng tiền BHXH cho mình với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, cho dù hàng tháng công ty vẫn trừ khoản tiền này từ lương của họ...