Chuyện “cổ tích” cho nữ công nhân mang thai bị suy hô hấp

THUỲ TRANG |

“Bác sĩ báo vợ em có thể về nhà rồi. Đứa bé trong bụng cũng khoẻ lắm chị” - giọng anh Lê Cả - chồng của nữ công nhân Trần Thị Thuý Hồng (Quảng Nam) - như reo lên trong điện thoại khi báo tin hai mẹ con đã hồi phục. Điều mà chính các bác sĩ cũng phải thốt lên rằng, đó là câu chuyện “thần kỳ” mà nếu không có những “tấm lòng vàng” trong đời, chắc sẽ không thành hiện thực.

90 giờ căng thẳng cứu sản phụ

Sau hơn 10 ngày giành giật sự sống, chị Trần Thị Thuý Hồng (Quảng Nam) - nữ công nhân mang thai bị suy hô hấp nay đã hồi tỉnh. Các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực Chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng cho biết chị Hồng sắp được xuất viện. Thai nhi bước sang tuần thứ 22 đang phát triển bình thường. Điều đặc biệt hơn, đây là ca đầu tiên Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ECMO - chạy tim phổi nhân tạo thành công trên bệnh nhân là sản phụ. Trước đó, khi mang thai ở tuần thứ 20, chị Trần Thị Thúy Hồng (22 tuổi, công nhân Cty Hữu Nghị - Đà Nẵng) bị viêm phổi, nhiễm virus. “Điều trị ở bệnh viện huyện 3 ngày không đỡ, thậm chí vợ em còn sốt liên tục. Đến khi chuyển viện thì đã trong tình trạng suy hô hấp nặng” - anh Cả cho hay.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, mặc dù đã được đặt máy thở, lọc máu liên tục nhưng bệnh chị Hồng không mấy tiến triển thậm chí là có dấu hiệu suy thai cấp. “Trong tình huống đó chỉ còn cách thực hiện ECMO, tuy nhiên việc tiến hành thủ thuật ECMO trên thai phụ là chưa có tiền lệ tại bệnh viện chúng tôi. Không chỉ gia đình phân vân mà chính các bác sĩ cũng phải hội chẩn nhiều lần, hỏi ý kiến các giáo sư đầu ngành” - bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, một trong số bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị Hồng cho hay.

Theo thống kê, tại Việt Nam, số trường hợp sản phụ được hỗ trợ tim phổi nhân tạo được ghi nhận rất ít. Trong khi đó, trên thế giới, nhiều chuyên gia từng đưa ra cảnh báo, thực hiện ECMO với sản phụ sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong khi đó, với sản phụ Hồng, chị vừa bị suy tim, đồng thời phổi cũng bị tổn thương nên các kỹ thuật phải đảm bảo được cả hai yếu tố.

“Bệnh nhân còn trẻ, thai nhi đang yếu, có khả năng mất con, chúng tôi đã giải thích cặn kẽ với người nhà và thống nhất thực hiện điều trị. Hơn 90 giờ theo dõi, có những lúc tưởng chừng bệnh nhân không qua khỏi. Vậy nhưng may mắn, đến ngày thứ 3, chị Hồng dần hồi phục. Đặc biệt hơn, chưa cần đến mẹ hồi phục, đứa bé trong bụng chị Hồng ổn định và phát triển mỗi ngày là điều khiến chúng tôi xúc động” - bác sĩ Hiếu chia sẻ về ca bệnh hồi tỉnh “thần kỳ”.

Những “tấm lòng vàng” chung tay viết cổ tích

Một điều đặc biệt làm nên sự “kỳ diệu” trong suốt quá trình điều trị của chị Hồng, đó là bên cạnh những nỗ lực của các y-bác sĩ còn có rất nhiều tấm lòng hảo tâm. Bởi, “Để cứu hai mẹ con, chi phí điều trị ECMO là hơn 200 triệu đồng, chưa tính viện phí gần 100 triệu đồng nữa là quá lớn với một gia đình phải chạy cơm từng ngày. Chúng tôi gần như bất lực” - anh Lê Cả cho hay. Vậy nhưng, biết hoàn cảnh khó khăn ấy, ngay sau khi lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng phát động kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, nhiều “tấm lòng vàng” đã đến chung tay giúp sức. “Có sư thầy, các cô chú Việt kiều nghe tin cũng đến giúp gia đình. Không chỉ một lần mà họ còn quay lại, kêu gọi nhiều người hơn nữa. Gia đình thực sự không biết nói sao hết lời cảm ơn” - anh Cả chia sẻ.

“Chưa bao giờ có một đợt phát động rộng rãi và kêu gọi số tiền lớn như vậy cho bệnh nhân trong thời gian chưa đầy một tuần. Chúng tôi cũng thật sự bất ngờ và xúc động. Có lẽ chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chị Hồng và đứa trẻ, cũng như cho đội ngũ y-bác sĩ để tạo nên điều kỳ diệu ấy” - bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Hồi tỉnh sau nhiều ngày thở máy, chị Hồng gầy hẳn đi nhưng gặp ai đến hỏi han cũng mỉm cười đòi dậy. Hồng nắm chặt tay tôi nhắn nhủ với giọng xúc động: “Nhờ anh chị gửi lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ. Em sẽ cố khoẻ để sinh con, không phụ sự yêu thương của anh chị”. Tiếp lời, anh Cả cho hay, hiện số tiền ủng hộ cho hai mẹ con chị Hồng đã vượt quá số tiền viện phí. “Em có tâm nguyện muốn gửi lại để giúp các bệnh nhân khó khăn, đang cần kinh phí điều trị. Tôi mong nhiều người sẽ có được may mắn như vợ con tôi” - anh Cả chia sẻ.

Chia tay hai vợ chồng chị Hồng, các bác sĩ tiếp tục khoe với tôi những bức ảnh họ chụp lại khi siêu âm thai nhi. Ngày gặp anh Cả khi chị Hồng đang nguy kịch, anh thất thần nói: “Còn chưa biết mặt mũi con ra sao, con trai hay con gái”. Thì nay, chẳng mấy tháng nữa, gia đình nhỏ sẽ đón thêm cậu con trai. Tất cả là nhờ vào sự chung tay của những “tấm lòng vàng” thầm lặng. Họ đến trao hy vọng và rời đi mà chẳng bao giờ để lại tên tuổi. Chỉ có những câu chuyện cổ tích ở lại.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.