Hoang mang vì mất trộm
Thuê nhà trọ giá bình dân, gần chợ là tiêu chí hàng đầu của nhiều công nhân trong đó có chị Nguyễn Tường Vy (công nhân tại TP Cần Thơ). Tuy nhiên, phòng trọ giá bình dân, gần chợ cũng khiến chị Vy từ thấp thỏm lo lắng đến hoang mang vì mất trộm.
“Ngày cuối tuần cách đây 2 năm, lợi dụng tình hình dãy trọ vắng người, người thuê trọ cạnh tôi ra tạp hóa đối diện mua đồ nhưng không đóng cửa. Tôi thấy một người lạ mặt từ phòng chị này bước ra nhưng tưởng là người quen của chị nên không để ý. Đến khi chị này về thì mới thông báo là bị mất trộm chiếc điện thoại. Phòng cạnh đường lớn, không đóng cửa nên dễ bị mất trộm”, chị Vy kể lại.
Ở nhà trọ tại hẻm 311, đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) với diện tích phòng trọ khoảng 20m2 chị Vy cùng nhiều công nhân thuê trọ khác phải để xe phía bên ngoài vì diện tích phòng nhỏ. Để an toàn, nhất là sau vụ mất trộm chị Vy khóa xe cẩn thận trước khi ngủ.
Tương tự, chọn nhà trọ gần chợ giúp anh Nguyễn Văn Thêm (công nhân môi trường tại TP Cần Thơ) giảm tiền xăng nhưng cũng khiến anh thấp thỏm lo lắng.
“Thu nhập vợ chồng tôi chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, đồng lương eo hẹp nên tìm được phòng trọ giá bình dân và gần chợ nên tôi thuê ngay. Tuy nhiên, gần chợ tiện cũng có nhưng cũng lo trộm lẻn vào lúc chợ đông đúc”, anh Thêm cho hay.
Chủ động đề phòng
Để bảo vệ tài sản của mình, vợ chồng anh Thêm chủ động khóa xe cẩn thận trước khi ngủ. “Dãy trọ nhiều người, chỉ sợ nhiều lúc họ đi vội quên không khóa cửa kẻ trộm lẻn đột nhập vào. Trước khi ngủ vợ chồng tôi khóa xe cẩn thận, nhưng mỗi tối có tiếng động thì đều ra xem đề phòng mất trộm”, anh Thêm cho biết.
Kể từ sau vụ mất trộm, người thuê trọ cùng dãy trọ của chị Vy đoàn kết, chủ động kết bạn, qua lại thường xuyên để hiểu biết thêm về gia cảnh của nhau, trường hợp kẻ trộm lẻn đột nhập cũng dễ dàng nhận biết.
“Công nhân trong dãy trọ của tôi bây giờ ai cũng biết về nhau từ nơi làm việc đến gia cảnh. Chúng tôi chủ động tham gia vào nhóm tương tác trên mạng xã hội, nếu có người lạ mặt vào sẽ thông báo vào nhóm xem có phải người thân của ai, nếu là kẻ trộm lẻn vào là phát hiện ngay”, chị Vy nói.
Bà Nguyễn Thị Tư - chủ nhà trọ 59C trong hẻm 153, đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: Dãy trọ cũng ở gần Ủy ban và Công an phường nên khá an toàn. Trước đó, có lắp camera để quản lý, theo dõi chặt chẽ người ra vào để đảm bảo an ninh, trật tự tại dãy trọ.
“Công nhân sống cùng dãy trọ đa số là đều biết nhau, và chủ động quản lý tài sản của mình. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở công nhân thuê trọ khi đi và về phải tuyệt đối đóng cổng rào để đảm bảo an ninh”, bà Tư nói.