Chợ Long Biên mở lại, người lao động vẫn “mòn mỏi” chờ việc

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - 21h tối 22.10, khu “ổ chuột” dưới gầm cầu Long Biên chộn rộn, hàng chục lao động khấp khởi hy vọng sẽ trở lại làm việc sau khi chợ được hoạt động trở lại. Thế nhưng, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp là bà Tư đang xách đống đồng nát đi bán. "Hôm nay chẳng ai mướn" - bà than thở.

Cả ngày có chục nghìn bán đồng nát để ăn

Theo chân bà Tư, chúng tôi bước vào khu trọ tại phố Phúc Xá, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Chiếc đèn học phát ra ánh sáng lờ nhờ, chúng tôi phải bật đèn điện thoại mới nhìn thấy đường đi.

“Không có điện đường đâu cháu ạ, chỉ có đèn này thôi, bà dùng thế là đủ rồi” - bà Tư nói. Khu trọ này, bà Tư và những người lao động hành nghề phu xe ở chợ đã sinh sống hơn 10 năm.

 
Căn phòng của bà Tư le lói ánh sáng từ chiếc đèn học, chắp vá những mảnh giấy cũ kĩ cho bớt gió lùa vào.

Dãy trọ của bà Tư có 3 phòng, phòng của bà ở trong cùng. Căn phòng khoảng chục mét vuông, chằng chịt chắp vá từ những miếng đồng nát, bìa các tông... Trời Hà Nội đã vào đông, tiếng gió rít bên tai gai người nhưng những lao động thuê trọ tại đây đã quá quen sống trong cảnh này.

Bà Nghiêm Thị Tư (SN 1930) quê tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Lúc còn trẻ, vợ chồng bà ở quê làm ruộng nuôi các con khôn lớn. Đến khi các con có gia đình riêng, vợ chồng bà lại tìm công việc khác để tự trang trải cuộc sống.

 
PV phải bật đèn pin mới có thể thấy lối vào xóm trọ dưới gầm cầu Long Biên.

Năm 2012, người quen giới thiệu, bà Tư cho hay, chợ Long Biên là “mối” làm ăn của nhiều lao động tự do như bà. Bà sắm một chiếc xe đẩy, ai gọi thì kéo, kéo xe xong là có tiền ngay, từ vài chục ngàn đến trăm nghìn đồng.

Ngoài ra, bà còn nhặt nhạnh giấy, bìa, chai lọ… bỏ đi để bán đồng nát, thu mua hoa quả dập của những đại lý hoa quả tại chợ để bán với giá rẻ hơn.

Phòng trọ bà Tư thuê 900.000 đồng/tháng, cộng cả chi phí điện nước sinh hoạt, mỗi tháng bà chi hơn 1 triệu đồng. Để đủ trang trải cuộc sống, bà phải làm cật lực. Chồng bà làm bảo vệ ở khá xa, thi thoảng hai vợ chồng gọi điện hỏi thăm nhau.

 
Thùng hoa quả "ế ẩm" của bà Tư. Ảnh: Lương Hạnh.

Biết tin chợ Long Biên hoạt động trở lại, ngày 17.10, bà Tư từ quê xuống mong ngóng có việc để có đồng ra đồng vào. Song, chợ hải sản đã hoạt động trở lại còn chợ hoa quả thì lác đác vài tiểu thương, không ai mướn bà kéo xe.

“Cả ngày nay mới bán được hơn chục nghìn đồng nát để có tiền ăn. Tôi thấy có ít hoa quả cũ nên mua lại với giá rẻ hơn để bán nhưng chẳng ai mua, giờ bê về cả thúng” - bà Tư ngậm ngùi.

Sắm xe kéo chờ việc

Cách phòng trọ của bà Tư không xa là phòng của bà Lê Thị Hợp (SN 1961) quê Phú Xuyên, Hà Nội. Bà Hợp là người lao động "mắc kẹt" ở xóm trọ này do dịch COVID-19.

Chiếc đèn học là ánh sáng duy nhất trong căn phòng của bà Hợp.
Chiếc đèn học là ánh sáng duy nhất trong căn phòng của bà Hợp.

Người con trai duy nhất của bà thi thoảng sang thăm mẹ vì anh cũng là lao động tự do, không có việc làm. Cả 3 tháng qua, bà Hợp sống dựa vào những bữa cơm thiện nguyện của các mạnh thường quân.

 
Bà Hợp là lao động duy nhất mắc kẹt lại xóm trọ này suốt nhiều ngày tháng qua.
 
Đồ đạc trong phòng lỉnh kỉnh và không có bất kỳ thứ gì đáng giá...

Nhắc về cuộc đời mình, bà Hợp lau vội dòng nước mắt. Bà làm mẹ đơn thân nhiều năm, một mình tự bươi chải nuôi con. Bà bảo nghèo nhưng cố gắng cho con học hành đàng hoàng. Nhưng con trai bà lại quyết định nghỉ học từ năm cấp 2 để theo mẹ đi làm. 30 năm trôi qua, con trai bà vẫn chưa lập gia đình...

Chiếc xe đẩy mới sắm của bà Hợp.
Chiếc xe đẩy mới sắm của bà Hợp.

Trong căn phòng cô quạnh, chồng 2-3 lớp áo cho đỡ rét, bà Hợp chỉ vào chiếc xe đẩy con trai mới mua nói: “Con trai mới sắm cho tôi cái xe kéo này, ai thuê thì lại đi kéo. Xe nhỏ thôi vì tôi không có sức khỏe như trước nữa. Chỉ hy vọng sớm có việc chứ như này mãi không sống được”.

 
Những chiếc xe đẩy của lao động khác trong xóm bị gác lại suốt 3 tháng nay.
 
Bà Hợp kéo chiếc xe đẩy của mình ra chợ nhưng lại phải kéo về vì không có ai thuê.

Ngoài bà Tư, bà Hợp và một người đàn ông sống trong dãy trọ đều quê Phú Xuyên, chưa có thêm lao động nào từ quê lên xóm trọ nghèo này. Cảnh "treo niêu" nhiều ngày tháng qua đã khiến lao động tự do chần chừ trở lại chợ Long Biên để tiếp tục ngày tháng "phu" xe kiếm sống.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thông tin về thời gian mở lại toàn bộ các mặt hàng chợ đầu mối Long Biên

Tô Thế |

Từ 0h ngày 21.10, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản tại chợ Long Biên (Hà Nội) được phép hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Các tiểu thương đều rất vui mừng khi có thể trở lại công việc như trước kia.

Dỡ phong tỏa, chợ Long Biên hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10

Tùng Giang |

Các mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản tại chợ Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ"

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Hà Nội) đã trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 34 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông tin về thời gian mở lại toàn bộ các mặt hàng chợ đầu mối Long Biên

Tô Thế |

Từ 0h ngày 21.10, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản tại chợ Long Biên (Hà Nội) được phép hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Các tiểu thương đều rất vui mừng khi có thể trở lại công việc như trước kia.

Dỡ phong tỏa, chợ Long Biên hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10

Tùng Giang |

Các mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản tại chợ Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 21.10.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ"

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Hà Nội) đã trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 34 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam.