Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 9h sáng 6.10, rất đông người tập trung tại điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trường tiểu học Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Riêng người già tới tiêm đã có khu vực riêng để không phải chờ đợi.
Bà Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1956, quê Nghệ An) có hoàn cảnh rất khó khăn khi chồng mất sớm, một mình nuôi 5 con. Bà phải rời quê hương ra Hà Nội, xin đi làm giúp việc. Sau đó, bà được giới thiệu làm dọn dẹp vệ sinh cho một khách sạn tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Bà làm công việc này đã được 6 năm liên tục.
Dịch COVID-19 bùng phát, bà Đông không trở về quê được, cũng không có việc làm. Cũng may, chủ cơ sở khách sạn đã hỗ trợ bà 1,8 triệu đồng để mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt và miễn phí cả chỗ ở. Ngoài ra, bà không có bất kỳ thu nhập nào khác.
"Các con của tôi ở nhà rất lo lắng. Ngày nào cũng gọi điện cho mẹ hỏi nhưng tôi bảo với các con là cứ yên tâm. Tôi ở đây có chủ nhà lo cho. Tuổi này rồi, các con cũng không muốn mẹ đi làm nữa. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con, cũng muốn tự lo tiền an dưỡng tuổi già nên tôi chọn đi làm” - bà Đông chia sẻ.
Trước khi có thông báo tiêm vaccine COVID-19, bà Đông rất lo lắng vì là người cao tuổi, có bệnh nền. Sau đó, bà được chủ cơ sở khách sạn đăng ký cho đi tiêm. Sau khi tiêm mũi 1, bà Đông thao thức, hồi hộp chờ được đến hôm nay. Chỉ có như vậy, bà mới thực sự an tâm để tiếp tục chờ ngày được trở lại công việc.
"Nguyện vọng của tôi là được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hôm nay được vào đây tiêm, tôi phấn khởi lắm. Mấy hôm nay chờ đến ngày được tiêm vaccine mà tôi mất ngủ đấy" - bà Đông nói.
Còn chị Vũ Thị Trang (sinh năm 1996, quê Nghệ An, trú tại Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1) cũng đã nghỉ việc gần 3 tháng do dịch COVID-19. Trước đó, chị làm quản lý cho một nhà hàng tại quận Cầu Giấy.
Nhà hàng đóng cửa, chị Trang đã phải xin đi làm công nhân thời vụ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, công việc này đòi hỏi phải được tiêm vaccine và chịu được tiếng ồn. Cả hai điều kiện trên đều chưa đáp ứng được nên chị đành ở nhà chờ đến ngày đi tiêm.
"Tôi cũng sốt ruột để chờ đến ngày tiêm nốt mũi 2. Nếu được tiêm thì tôi yên tâm hơn và cũng đủ điều kiện để xin đi làm công việc thời vụ chờ đến ngày nhà hàng được mở cửa đón khách trở lại" - chị Trang bày tỏ.