Chia sẻ của nam công nhân tại Bắc Giang “chiến thắng” COVID-19

Việt Lâm |

Sau 18 ngày được các y bác sĩ điều trị tích cực, anh Dương Văn Bảo (SN 1980, Công ty Kenegabo, Khu Công Nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã khỏi bệnh COVID-19. Trưa 7.6, anh đã có chia sẻ với Báo Lao Động về thời gian chống chọi với bệnh…

Bất ngờ và lo lắng

Để cải thiện đời sống gia đình, vợ chồng anh Bảo và con trai lớn đành xa quê (Võ Nhai, Thái Nguyên) để xuống Bắc Giang làm công nhân khu công nghiệp. Anh Bảo mới làm được 2 tháng tại Công ty Kenegabo thì xảy ra chuyện.

Bữa trưa của anh Bảo ngày 7.6. Ảnh: NVCC
Bữa trưa của anh Bảo ngày 7.6. Ảnh: NVCC

Ngày 12.5, anh Bảo đi làm việc bình thường tại Công ty. Đêm 12.5, anh nhận được thông tin là trong Công ty đã có ca nhiễm virus SARS-Cov-2 và đề nghị đi lấy mẫu xét nghiệm. Đêm 13.5, đang ở trong phòng trọ tại thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, anh Dương Văn Bảo được lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang thông báo là anh đã nhiễm virus SARS-Cov-2.

Anh Bảo cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo, bởi hàng ngày tại Công ty luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, làm việc trong dây chuyền luôn đeo khẩu trang; khi ra về đã áp dụng biện pháp 5K… Khi đi lấy mẫu xét nghiệm, tôi rất tin tưởng là mình sẽ không bị mắc virus SARS-Cov-2. Nào ngờ, kết quả lại ngược lại”.

Khi biết tin mình bị mắc COVID-19, anh Bảo rất sốc, buồn và lo lắng, bởi anh tiếp xúc gần cùng vợ và con trai (khác phòng phòng trọ), nên nguy cơ họ “dính” virus SARS-Cov-2 rất cao… Trước đó, dịp 30.4-1.5, anh cũng đã trở về quê để nghỉ lễ cùng gia đình, do đó họ cũng thuộc các đối tượng F... Đêm 13.5, gia đình anh đã phải thực hiện cách ly tại phòng trọ. Còn vợ, con anh được đưa đi cách ly tập trung do là đối tượng F1.

Ngày 14.5, là trường hợp trong gia đình dương tính với virus SARS-Cov-2 nên anh Bảo được lực lượng y tế đưa tới điều trị tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.

Dần lạc quan

Lúc mới vào viện, anh Bảo cũng rất lo lắng, bởi thông tin người mắc bệnh COVID-19 tại các nước gần Việt Nam và Ấn Độ có tỷ lệ tử vong rất cao, thời gian điều trị dài, lâu phục hồi… Tuy nhiên, khi vào Bệnh viện, anh Bảo nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời của các cán bộ y tế…

“Hàng ngày, các bác sĩ đều thăm, khám, cung cấp cho tôi những thông tin tích cực như đã có rất nhiều người được điều trị khỏi tại Việt Nam, tỉ lệ người mắc bệnh bị tử vong tại nước ta rất thấp - một trong những nước thấp nhất thế giới… các bác sĩ đã giúp tôi ổn định tinh thần, yên tâm chữa bệnh. Đặc biệt, tôi nhận được thông tin, vợ con tôi qua xét nghiệm không phát hiện ra virus SARS-Cov-2, nên đã lạc quan hơn” - anh Bảo chia sẻ.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN tại Bắc Giang. Ảnh: Sở Y tế Bắc Giang
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN tại Bắc Giang. Ảnh: Sở Y tế Bắc Giang

Về diễn biến của tình trạng bản thân, anh Bảo cho biết, vào viện ngày 14.5, anh không bị ho, sốt; sau đó 3 ngày anh Bảo thấy đau mỏi chân, tay, các cơ đau nhức - cảm giác như bị cúm, bị đi ngoài nhiều hơn bình thường… Mọi biểu hiện bệnh của anh Bảo được các bác sĩ chú ý và chăm sóc, kê thuốc điều trị kịp thời hàng ngày. Ngoài ra, anh Bảo và các bệnh nhân còn nhận sự động viên và hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian điều trị, sức khoẻ của anh Bảo dần trở lại ổn định bình thường - như lúc chưa mắc bệnh. Ngày 26.5, anh Bảo được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2, sau đó có kết quả âm tính. Nhận được kết quả, anh Bảo rất vui mừng, điện thoại cho người thân trong gia đình và nghĩ tới việc gặp lại vợ con trong một thời gian không xa. Tiếp sau đó, ngày 30.5, anh Bảo lại được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và kết quả… âm tính.

Sau khi nhận được bản xét nghiệm “đẹp”, anh Bảo được Bệnh viện thông báo là đã khỏi bệnh, được xuất viện vào ngày 31.5, về nhà trọ tiếp tục cách ly 14 ngày.

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn

Ngày ra viện, anh Bảo và 26 công nhân khác đã nhận được sự động viên, hỗ trợ trực tiếp của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

Ngày 31.4, cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho công nhân điều trị khỏi COVID-19. Ảnh: CĐBG
Ngày 31.4, cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho công nhân điều trị khỏi COVID-19. Ảnh: CĐBG

Anh Bảo chia sẻ: “Được điều trị khỏi bệnh COVID-19 đã khiến tôi rất cảm động và vui mừng vì sự tận tuỵ, hy sinh của các chiến sĩ áo trắng trong công tác chữa trị cho người bệnh. Khi ra về, tôi lại nhận được sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Mặc dù số tiền 2 triệu không lớn, nhưng đó là sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn - như chúng tôi. Do đó, tôi rất thấm thía câu “ở đâu công nhân khó - ở đó có công đoàn hỗ trợ."

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều “Siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ người lao động trong khu cách ly. Ảnh: CĐBG
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều “Đội cứu trợ khẩn cấp công nhân” để hỗ trợ người lao động trong khu cách ly. Ảnh: CĐBG

Một trong những nỗi lo của anh Bảo khi ra viện là sẽ không gặp “thuận lợi” trong sinh hoạt khi về khu nhà trọ, bởi anh từng mắc virus SARS-Cov-2. Tuy nhiên, mọi lo lắng của anh đều tan biến.

Khi được cán bộ xã đưa về khu nhà trọ để tiếp tục cách ly trong phòng 14 ngày, anh Bảo đã được chủ nhà trọ ân cần giúp đỡ. Ngoài gạo cung cấp cho anh Bảo khi về phòng, hàng ngày, chủ nhà trọ còn ra “Siêu thị 0 đồng” - do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức - mang nhu yếu phẩm về cho anh. Hôm thì thịt lợn, bí xanh, mì tôm, vải; hôm thì thịt gà, cá khô, muối vừng, dưa hấu…

Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang làm muối vừng để hỗ trợ đoàn viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐBG
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang làm muối vừng để hỗ trợ đoàn viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐBG

“Tôi không nhận thấy sự kỳ thị nào của những người sống quanh tôi. Thay vào sự kỳ thị, tôi được nhận những sự sẻ chia, ân cần thăm hỏi, giúp đỡ của mọi người. Đúng là trong khó khăn, gian khổ, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp” - anh Bảo xúc động.

Chia sẻ với phóng viên, anh Bảo cho biết: “Để chống dịch hiệu quả, chúng ta cần phải thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền địa phương, cơ quan y tế, quy định của Công ty. Đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc; giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác; không tụ tập đông người; khai báo y tế… Khi mắc COVID-19, thì giữ vững tinh thần, không nên lo lắng thái quá, phải tin tưởng vào sự chăm sóc, chữa bệnh của lực lượng y bác sĩ. Khi tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ kịp thời của y bác sĩ thì sẽ nhanh khỏi bệnh. Đặc biệt, trong khó khăn, gian khó, bạn sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ của toàn xã hội”.

Trong cuộc trao đổi, anh Bảo chia sẻ, vợ anh - chị Nguyễn Thị Kiềm (SN 1982, Công ty Hồng Hải Vân Trung) cũng mới được hết thời hạn cách ly và trở về xum vầy bên anh trong căn phòng trọ hơn 10 mét vuông hôm qua; còn con trai anh - Dương Bảo Toàn (SN 2002, Công ty Hồng Hải Vân Trung) sẽ hết hạn cách ly chiều nay, về phòng trọ tại thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Và anh Bảo mong, dịch COVID-19 chóng tan để đời sống, việc làm của nhân dân được trở lại bình thường...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: 42 doanh nghiệp với 7.500 công nhân hoạt động trở lại

Vân Trường |

Các doanh nghiệp này thuộc 4 KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng với tổng số lao động đăng ký hoạt động trở lại 7.538 người.

Doanh nghiệp Hải Dương tiếp sức cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Sáng 7.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Long Hải trao quà tặng trị giá hơn 150 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Vân Trường |

Từ 12h ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định dỡ bỏ cách ly toàn xã hội huyện Lục Nam và Yên Thế, chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Giang: 42 doanh nghiệp với 7.500 công nhân hoạt động trở lại

Vân Trường |

Các doanh nghiệp này thuộc 4 KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng với tổng số lao động đăng ký hoạt động trở lại 7.538 người.

Doanh nghiệp Hải Dương tiếp sức cho Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Sáng 7.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Long Hải trao quà tặng trị giá hơn 150 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

2 huyện tại Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Vân Trường |

Từ 12h ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định dỡ bỏ cách ly toàn xã hội huyện Lục Nam và Yên Thế, chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới.