Chị Lưu Đoan Trang là nhân viên massage của một spa tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Sau khi học nghề, qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn, chị Trang được nhận vào làm ở vị trí massage. Chị có 2 con, 3 tuổi và 1 tuổi; chồng làm nghề tự do. Lúc chưa dịch bệnh, bình quân thu nhập của chị Trang là 6 triệu đồng/tháng. Vì nhà ở huyện Ứng Hoà, không thể đi về hàng ngày nên chị Trang thuê phòng trọ ở nội thành với giá 1,7 triệu đồng/tháng.
Từ tháng 5, do dịch bệnh, spa nơi chị Trang làm việc đóng cửa, chị về Ứng Hoà ở hẳn. Cũng vì dịch bệnh, chồng chị không có việc làm. Không có thu nhập nên vợ chồng và 2 đứa con phải nhờ vào ông bà. Người lớn có thể tằn tiện, bớt bữa ăn cho qua ngày nhưng trẻ con thì không thể. Tính đến nay, số tiền chị vay mượn họ hàng để lo cho các con lên đến 7 triệu đồng. Có thể với nhiều người, 7 triệu đồng chưa phải số tiền quá lớn, nhưng với vợ chồng chị hiện giờ, số tiền đó là cả 1 vấn đề, không biết lúc nào mới có đủ để trả nợ.
Chồng chị Trang làm nghề tự do nên không thể kiếm việc trong lúc dịch bệnh. Chị lại càng khó vì ở quê có công việc may nhưng chị Trang lại không biết may. "5 năm ra Hà Nội làm nhân viên massage cũng gặp khó khăn, phải sống tiết kiệm nhất để có tiền lo cho các con nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Đã gần 5 tháng không có thu nhập, dù xoay mọi hướng cũng không thấy hướng nào khả quan" - chị Trang nói.
Khi nghe có hỗ trợ cho người lao động mất việc, chị Trang cũng đi hỏi ở địa phương nhưng được trả lời chị không là đối tượng thụ hưởng.
Theo chị Trang, trong lúc khốn khó nhất, chị được Công ty báo Công đoàn hỗ trợ 1 Túi An sinh Công đoàn gồm nhu yếu phẩm thiết yếu. Chị mừng không để đâu cho hết. Vì với những món như dầu ăn, lạc, bột canh cũng giúp chị rất nhiều trong lúc không làm ra tiền để mua sắm. Mừng hơn thế, ngày 13.9, chị lại được LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm thiết yếu.
Chị xúc động nói: "Tôi không biết diễn tả sao nhưng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Công đoàn công ty, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Tôi chỉ biết nói cảm ơn Công đoàn".
Đồng nghiệp của chị Trang là chị Nguyễn Thị Như Ngọc - nhân viên tạp vụ tại spa hơn 7 năm. Trước dịch, thu nhập của chị Ngọc và lương hưu 4 triệu đồng/tháng của chồng, gia đình đã phải tằn tiện chi tiêu. Nay, spa nghỉ vì dịch, chị không có thu nhập, cả gia đình chỉ trông chờ vào 4 triệu đồng lương hưu.
"Nghỉ dịch tôi cũng muốn tìm việc gì đó, như buôn bán mớ rau, gói mì nhưng không được phép vì phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Cả 2 tháng rồi, hôm nay (13.9), tôi mới ra khỏi nhà để đi nhận Túi An sinh Công đoàn. Trước ngày đủ 3 bữa thì giờ chỉ ăn 2 bữa, trước mỗi bữa có 4 món thì nay chỉ còn 2 món" - chị Ngọc nói.
Cả chị Trang và chị Ngọc đều đang rất bế tắc vì không thể tìm được việc làm để có thu nhập trong lúc này. Hai chị chỉ mong dịch sớm qua đi, spa mở cửa trở lại để có việc làm.
Trao đổi với chúng tôi về những trường hợp người lao động bị mất việc trên địa bàn quận như chị Trang, chị Ngọc, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng - cho biết, LĐLĐ quận đang hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.