Câu hỏi của “người thầy” khiếm thị khiến MC Thảo Vân “bó tay”, phải nhờ đến lãnh đạo Bộ GDĐT

Xuân Trường |

Tại cuộc giao lưu giữa những tác giả, nhân vật với các đại biểu trong Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo VN” năm 2017, ngày 14.11, do CĐ Giáo dục VN phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức tại Hà Nội, các đại biểu hết sức bất ngờ trước một câu hỏi của “người thầy” khiếm thị khiến MC Thảo Vân “bó tay”, phải nhờ đến Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng.

“Người thầy” khiếm thị có câu hỏi ấy là “thầy” Nguyễn Văn Tý - nhân viên văn thư Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đà Nẵng). Sở dĩ, người viết gọi là “thầy”, “người thầy” vì với trình độ tốt nghiệp CĐSP Văn và tình yêu vô bờ dành cho học sinh khiếm thị, người nhân viên văn thư Nguyễn Văn Tý vẫn lên lớp dạy các môn Văn, Tiếng Việt và vi tính dành cho học sinh khiếm thị với mỗi tuần khoảng 15 - 16 tiết.

Không những thế, để góp phần tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu của ngành GDĐT nước nhà, “thầy” Nguyễn Văn Tý đã tham dự Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo VN” năm 2017 và được ban tổ chức cuộc thi trao giải dành cho người dự thi là khiếm thị.

Trong phần giao lưu, sau khi nói về lý do dự thi và công việc của mình, “thầy” Nguyễn Văn Tý đã hỏi một câu khiến mọi người trong hội trường bất ngờ: “Tôi có được công nhận là nhà giáo, là giáo viên không?”. MC Thảo Vân vốn rất linh hoạt trong ứng xử các tình huống trên sân khấu đã phải “bó tay” nói rằng: “Điều này thì tôi không thể trả lời nổi. Tôi xin kính nhờ Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng trả lời”.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: Xuân Trường
Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: Xuân Trường

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cũng bất ngờ trước tình huống này. Thứ trưởng cho biết, sẽ làm việc với Sở GDĐT TP. Đà Nẵng và Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đà Nẵng) để có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định giải quyết nguyện vọng của “thầy” Nguyễn Văn Tý.

“Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Đà Nẵng) rất linh hoạt tạo điều kiện cho tôi và những người khiếm thị đủ trình độ trong trường lên lớp; nhưng chưa rõ vì lý do gì, tôi chưa được công nhận là giáo viên. Tại trường cũng có đồng nghiệp khiếm thị là Hoàng Văn Khương - nhân viên quản lý nội trú có nguyện vọng trở thành thầy giáo”, “thầy” Nguyễn Văn Tý cho biết.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.