"Cầu cứu" Bộ Y tế để có tiền trả lương cho nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam) căng băng rôn kêu cứu vì nợ lương, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã phải "cầu cứu" Bộ Y tế, đề nghị có phương án hỗ trợ kinh phí trả lương.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - cho biết, ngay khi sự việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh căng băng rôn kêu cứu vì bị nợ lương xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Công đoàn Học viện và các phòng chức năng đã gặp gỡ, động viên, đề nghị viên chức, người lao động bình tĩnh, không tụ tập đông người, gây mất ổn định nội bộ.

"Tuy nhiên, nhóm viên chức, người lao động bệnh viện không hợp tác, tiếp tục căng băng rôn, biểu ngữ và hô khẩu hiệu đề nghị trả lương. Học viện đã liên hệ với UBND phường Mộ Lao, Công an phường Mộ Lao (Hà Đông) đề nghị phối hợp giữ gìn trật tự nơi công cộng đồng thời tiếp tục tuyên truyền để viên chức, người lao động giải tán đám đông, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Đến 17 h33 ngày 11.1, số viên chức, người lao động tham gia tập trung đông người đã rời cơ quan" - ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, cho biết.

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam phải “cầu cứu” Bộ Y tế để giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Công
Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam phải “cầu cứu” Bộ Y tế để giải quyết vụ việc. Ảnh: Phạm Công

Theo báo cáo của lãnh đạo Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam gửi Bộ Y tế ngày 13.1, vào hồi 16h21 ngày 11.1.2022, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, khoảng 50 thành viên, người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh căng băng rôn, biểu ngữ với nội dung về các vấn đề: Thực hiện tự chủ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh và nợ lương của người lao động.

Mặc dù Học viện đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để giải quyết khó khăn đối với bệnh viện; Ban giám đốc Học viện đã nhiều lần trực tiếp đối thoại, giải thích, động viên viên chức, người lao động… nhưng không đạt kết quả và người lao động vẫn tiếp tục có đơn thư và có ý kiến về các vấn đề trên.

Theo báo cáo, để giải quyết vấn đề này, ngày 5.1 vừa qua, Thanh tra Bộ Y tế đã mời đại diện người lao động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh lên làm việc cùng với các Vụ, Cục của Bộ Y tế và đại điện lãnh đạo học viện, bệnh viện.

Trong buổi làm việc này, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế và lãnh đạo học viện đã giải thích các thắc mắc của người lao động và phương hướng từng bước giải quyết tình hình và kế hoạch đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định. Tuy nhiên, tình hình tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh vẫn chưa được ổn định do vẫn chưa có phương án giải quyết, đặc biệt vấn đề chi trả lương.

Trước đó, chiều 12.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20.1.2022.

Sự việc cán bộ nhân viên y tế bị nợ lương suốt trong nhiều tháng ròng đã lên đến đỉnh điểm khi ngày 12.1, hàng chục nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã căng băng rôn yêu cầu trả lương. Nguyên nhân là suốt hơn 8 tháng qua, họ bị nợ 50% số lương cơ bản.

Theo nhiều nhân viên y tế của bệnh viện này, số tiền lương ít ỏi họ nhận hàng tháng không thể đủ cho họ trang trải cuộc sống, nhiều người đã phải bán hàng, bán rau quả sau giờ làm việc để có thêm thu nhập.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều dưỡng bị nợ lương: Ngày mặc áo blouse, đêm tất tả đi bán rau bán trứng

AN AN - VY VY |

"Từ khi bước chân vào ngành y, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình phải ra đường bán rau, bán trứng, kiếm từng đồng lẻ mưu sinh mỗi ngày vì bị nợ lương như thế này", chị Lê Thanh Huyền - điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Bị nợ lương nhiều tháng liền, y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lo mất Tết

AN AN - VY VY |

Hai ngày gần đây, hơn 40 người trong tổng số 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương từ tháng 5.2021 đến nay, đã xuống đường, tập trung trước cổng bệnh viện kêu cứu. "Đồng lương ít ỏi sống trên đất thủ đô đã khó khăn nay còn không được trả đồng nào nhất là sắp đến Tết rồi mình cảm thấy vô cùng xót xa. Không thể mua cho con tấm áo mới ngày Tết nghĩ đến là thấy tủi thân, đau lòng" - chia sẻ của một nữ nhân viên y tế tại đây.

BV Tuệ Tĩnh nợ lương: Bác sĩ kêu cứu vì bị dồn đến bước đường cùng

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Suốt 8 tháng qua, y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, thiếu lương khiến đời sống vô cùng chật vật. Nhiều nhân viên y tế bày tỏ xót xa bởi họ không ngờ có ngày những người mặc áo blouse trắng với lòng kiêu hãnh nghề nghiệp lại phải xuống đường biểu tình kêu cứu. Với nhiều người họ đã bị dồn đến bước đường cùng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều dưỡng bị nợ lương: Ngày mặc áo blouse, đêm tất tả đi bán rau bán trứng

AN AN - VY VY |

"Từ khi bước chân vào ngành y, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình phải ra đường bán rau, bán trứng, kiếm từng đồng lẻ mưu sinh mỗi ngày vì bị nợ lương như thế này", chị Lê Thanh Huyền - điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Bị nợ lương nhiều tháng liền, y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lo mất Tết

AN AN - VY VY |

Hai ngày gần đây, hơn 40 người trong tổng số 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương từ tháng 5.2021 đến nay, đã xuống đường, tập trung trước cổng bệnh viện kêu cứu. "Đồng lương ít ỏi sống trên đất thủ đô đã khó khăn nay còn không được trả đồng nào nhất là sắp đến Tết rồi mình cảm thấy vô cùng xót xa. Không thể mua cho con tấm áo mới ngày Tết nghĩ đến là thấy tủi thân, đau lòng" - chia sẻ của một nữ nhân viên y tế tại đây.

BV Tuệ Tĩnh nợ lương: Bác sĩ kêu cứu vì bị dồn đến bước đường cùng

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Suốt 8 tháng qua, y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, thiếu lương khiến đời sống vô cùng chật vật. Nhiều nhân viên y tế bày tỏ xót xa bởi họ không ngờ có ngày những người mặc áo blouse trắng với lòng kiêu hãnh nghề nghiệp lại phải xuống đường biểu tình kêu cứu. Với nhiều người họ đã bị dồn đến bước đường cùng...