Cán bộ công đoàn học Bác bằng những việc làm thiết thực

Cẩm Tú |

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân - Chủ tịch CĐCS xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (An Giang) - luôn không ngừng vận dụng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm thiết thực trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Từ những việc làm thiết thực

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, chị Ngân cũng là người tích cực phát động đoàn viên, cán bộ công chức hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trung bình mỗi năm, đơn vị có từ 10 công trình, phần việc được đoàn viên đăng ký thực hiện, nhờ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ngoài ra, chị còn thành lập Câu lạc bộ “Vì sự tiến bộ phụ nữ”.

Không những thế, chị còn là người gây dựng phát triển phong trào văn hóa - thể thao tại địa phương ngày sâu rộng, đứng tốp đầu của huyện.

Phải đặt hết tâm huyết theo lời Bác dạy

Chị Ngân chia sẻ, khi chưa tổ chức Giải bóng đá mini nữ, việc tập hợp các chị em đoàn viên gặp không ít khó khăn. Nhưng đến khi tổ chức thành công Giải bóng đá mini nữ, chị em hăng hái hơn trong các hoạt động cũng như hội họp. Nhờ đó, nhiều phong trào do CĐ phát động được vực dậy.

Chị Ngân cho hay, để được thành công không dễ chút nào. Bản thân chị cũng luôn đặt hết tâm huyết vào mọi việc như lời Bác Hồ dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”.

Không dừng lại đó, chị Ngân còn là người đi đầu trong các hoạt động “tương thân, tương ái” tại địa phương. Bản thân chị đã đứng ra vận động gây dựng mô hình “đồng hành cùng người già neo đơn” và “tổ niềm vui nhỏ”, qua đó đã giúp đỡ hàng trăm cụ già neo đơn không nơi nương tựa và các chị em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương như: Sửa chữa, xây cất nhà, tặng gạo, nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gia đình…

Từ đầu năm đến nay, chị đã vận động các nhà hảo tâm xây cất được 2 mái ấm tình thương cho hai cụ già neo đơn với số tiền 113 triệu đồng; giúp đỡ tiền, vật chất cho 27 cụ với trị giá gần 52 triệu đồng. Trong dịch COVID-19 vừa qua, chị đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ vải giá trị 10 triệu đồng, vận động ngày công của các đoàn viên nữ thực hiện gần 5.000 khẩu trang vải phát cho cán bộ và người dân tại địa phương; vận động xây dựng cầu nông thôn với kinh phí 250 triệu đồng...

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới Nguyễn Thanh Liêm đánh giá, chị Ngân là cán bộ CĐ rất nhiệt tình và luôn tâm huyết với tổ chức CĐ. Đặc biệt có nhiều sáng tạo trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc, rất xứng đáng là tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp đó, chị Ngân đã nhận được rất nhiều Giấy khen, Bằng khen từ các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2019, chị Ngân vinh dự được LĐLĐ tỉnh biểu dương tại Hội nghị biểu dương 90 chủ tịch CĐCS. Trước đó, năm 2017, chị Ngân còn mang Cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh về cho CĐCS mình.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 kể lại giây phút bất ngờ được gặp Bác Hồ

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

"2 lần được gặp Bác Hồ là 2 khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" là câu nói được bà Vũ Thị Sen - Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 - nhắc đi nhắc lại mỗi khi kể về kỷ niệm được gặp Bác. Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng từng lời căn dặn của Bác vẫn luôn là điều mà bà Sen hướng đến, dù công tác ở đâu, trên bất kì cương vị nào.

Lựa chọn cán bộ và chữ “Liêm” của Bác

Hoàng Lâm |

Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, vấn đề nhân sự và lựa chọn cán bộ là một trong những mối quan tâm lớn của không chỉ các đảng viên mà còn của người dân.

Trong tim người dân Bạc Liêu luôn có Bác

NHẬT HỒ |

Với người dân huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) ngay ngày thường, tại nơi thờ tự trong gia đình mình đều có ảnh Bác. Trong tim mỗi người dân Bạc Liêu đều có Bác.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 kể lại giây phút bất ngờ được gặp Bác Hồ

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

"2 lần được gặp Bác Hồ là 2 khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" là câu nói được bà Vũ Thị Sen - Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 - nhắc đi nhắc lại mỗi khi kể về kỷ niệm được gặp Bác. Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng từng lời căn dặn của Bác vẫn luôn là điều mà bà Sen hướng đến, dù công tác ở đâu, trên bất kì cương vị nào.

Lựa chọn cán bộ và chữ “Liêm” của Bác

Hoàng Lâm |

Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, vấn đề nhân sự và lựa chọn cán bộ là một trong những mối quan tâm lớn của không chỉ các đảng viên mà còn của người dân.

Trong tim người dân Bạc Liêu luôn có Bác

NHẬT HỒ |

Với người dân huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) ngay ngày thường, tại nơi thờ tự trong gia đình mình đều có ảnh Bác. Trong tim mỗi người dân Bạc Liêu đều có Bác.