Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã trả tiền nợ lương cho 157 cán bộ, y, bác sĩ

Trần Tuấn |

157 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã nhận đủ số tiền là 50% mức lương mà họ bị nợ kéo dài suốt 8 tháng qua. Nhiều người chia sẻ đã "vui đến mất ngủ cả đêm".

Sáng 27.1, bà Lê Mai Ánh, Tổ trưởng Tổ Công đoàn 2, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, toàn bộ các cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện đã nhận được số tiền lương bị nợ từ Bệnh viện Tuệ Tĩnh và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Đây là số tiền mà Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã nợ 50% lương của 157 người lao động kéo dài từ tháng 5.2021 đến nay.

Dược sĩ Nguyễn Trung Sang (Khoa Dược, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) không giấu nổi được sự vui mừng khi thấy "lương về".

Dược sĩ Nguyễn Trung Sang trao đổi với phóng viên. Ảnh: Sỹ Công.
Dược sĩ Nguyễn Trung Sang trao đổi với phóng viên. Ảnh: Sỹ Công.

Trao đổi với chúng tôi, dược sĩ Sang cho biết, việc bệnh viện nợ lương kéo dài khiến thời gian qua anh phải vay ngân hàng 50 triệu đồng để duy trì cuộc sống gia đình.

Lần nhận lương này, anh Sang được Bệnh viện Tuệ Tĩnh chuyển vào tài khoản gần 38 triệu đồng, tương đương 50% lương của 8 tháng trong năm 2021. Những khoản tiền thưởng mà bệnh viện từng nợ anh cũng được chi trả vào dịp này.

"Tiền lương nhận được tôi sẽ thanh toán bớt một phần cho ngân hàng để giảm lãi và để một phần chi tiêu vào dịp Tết. Mong sao cơ quan và đơn vị sớm có hướng phát triển cụ thể để bệnh viện đi lên, đời sống của cán bộ, nhân viên y tế được đảm bảo", anh Sang chia sẻ.

Chị Lê Thị Định (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cho biết, được nhận lương vào dịp cận Tết, chị và nhiều y, bác sĩ "vui đến mức mất ngủ cả đêm". Tuy vậy, số tiền vừa được bệnh viện chi trả, chị Định cũng phải dành phần lớn cho việc trả nợ, do thời gian bệnh viện nợ lương phải vay mượn từ các nguồn khác để duy trì cuộc sống.

 
"Lương về" với các y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

"Năm hết Tết đến, cũng may mà có một chút đồng ra, đồng vào để lo cho con cái, gia đình một cái Tết sum vầy. Công sức làm việc hằng tháng mình bỏ ra đáng lẽ phải được nhận lâu rồi nhưng giờ thì tiền mới vào tài khoản", chị Định nói.

Bà Lê Thanh Bình - Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1, Bệnh viện Tuệ Tĩnh nói: "Bước đầu, chúng tôi đã đòi lại được những đồng lương từ chính mồ hôi công sức của mình".

Theo tìm hiểu, ngày 13.01 vừa qua, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã có Công văn số 11/BVTT về việc tạm ứng vay kinh phí từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kết dư của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam để chi lương và phụ cấp theo lương cho cán bộ viên chức, người lao động.

Theo đó, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đề nghị Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam xem xét để được vay tạm ứng số tiền 10,2 tỷ đồng để chi trả tiền lương, phụ cấp còn nợ cho các cán bộ, viên chức, người lao động. Sau khi bệnh viện nhận được nguồn hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách Bộ Y tế cấp, bệnh viện sẽ hoàn trả.

Được biết, số tiền mà Bệnh viện Tuệ Tĩnh trả cho 157 người lao động bị nợ lương trong suốt 8 tháng qua là hơn 5 tỉ đồng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế trao hỗ trợ cho 158 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Trần Tuấn |

Nằm trong kế hoạch của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc chăm lo cho đoàn viên nhân dịp Tết Nhâm dần 2022, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao hỗ trợ cho 158 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh, mỗi người khoảng 2,5 triệu đồng.

Đối thoại giữa lãnh đạo BV Tuệ Tĩnh và y, bác sĩ bị nợ lương: Vẫn bế tắc

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Sau 2 ngày hàng chục y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh “xuống đường” đòi lương, lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam triệu tập một cuộc họp bất thường để đối thoại với người lao động về kế hoạch trả lương.

Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải bán rau, ship hàng

Trần Tuấn |

Nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế) bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Y tế trao hỗ trợ cho 158 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Trần Tuấn |

Nằm trong kế hoạch của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc chăm lo cho đoàn viên nhân dịp Tết Nhâm dần 2022, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao hỗ trợ cho 158 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh, mỗi người khoảng 2,5 triệu đồng.

Đối thoại giữa lãnh đạo BV Tuệ Tĩnh và y, bác sĩ bị nợ lương: Vẫn bế tắc

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Sau 2 ngày hàng chục y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh “xuống đường” đòi lương, lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam triệu tập một cuộc họp bất thường để đối thoại với người lao động về kế hoạch trả lương.

Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải bán rau, ship hàng

Trần Tuấn |

Nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế) bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.