Báo Lao Động đem niềm vui tới người đi xuất khẩu lao động

Hà Anh |

Trong nhiều năm trở lại đây, Báo Lao Động ngoài thực hiện tốt việc hỗ trợ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong nước, Báo còn giúp người đi xuất khẩu lao động bị trèn ép, bị bỏ rơi ở nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều gia đình đã gửi lời cảm ơn và chúc Báo Lao Động ngày càng phát huy vai trò là tờ báo số 1 bảo vệ quyền lợi của người lao động!

Cách đây 3 năm, cũng vào dịp gần Tết, Báo Lao Động đã lên tiếng để bà Nguyễn Thị Hoà được sum họp với gia đình đúng vào dịp Tết Nguyên đán.
Bà Nguyễn Thị Hoà (thứ hai bên trái sang) trong ngày cưới của con trai. Ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Thị Hoà (thứ hai bên phải sang) trong ngày cưới của con trai. Ảnh: NVCC

Báo Lao Động ra ngày 2.12.2016 đăng tải vụ việc bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1967, An Giang) đi xuất khẩu lao động - làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia và bị ngược đãi. Gia đình bà Hòa phải đi vay 33 triệu đồng nộp cho Cty CP dịch vụ quốc tế Tân Hoàng Minh nhưng vẫn không đưa được bà Hòa về nước.

Theo tài liệu mà ông Nguyễn Mạnh Trị (SN 1968 ở xã Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) - chồng bà Hòa - cung cấp cho phóng viên thì bản hợp đồng lao động bà Hòa ký để đi xuất khẩu lao động do ông Cù Cao Cường (đại diện Cty Tân Hoàng Minh) đưa cho là mẫu của Cty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt (Cty Nam Việt).

Khi trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Việt - TGĐ Cty Nam Việt - cho biết: “LĐ Nguyễn Thị Hòa không phải do Cty Nam Việt tuyển chọn và đưa đi làm giúp việc tại Saudi Arabia; HĐ mà LĐ Hòa ký mang danh nghĩa Cty Nam Việt là không có giá trị pháp lý; Cty Nam Việt không có liên quan gì đến Cty Tân Hoàng Minh, ông Cù Cao Cường không phải nhân viên Cty Nam Việt”.

Cty đã có công văn gửi phòng PC45 Công an TPHCM đề nghị điều tra ông Cù Cao Cường - GĐ chi nhánh Cty Tân Hoàng Minh - đã mạo danh nghĩa Cty Nam Việt để tổ chức tuyển chọn và đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trái với quy định của pháp luật.

Trong loạt bài “Một lao động VN tại Saudi Arabia kêu cứu”, báo Lao Động đã làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan vụ việc và các cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghĩa vụ đưa bà Hoà về nước an toàn…

Ngày 2.1.2017, ông Nguyễn Mạnh Trị - chồng bà Hòa - vui mừng thông báo đến Báo Lao Động: “Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn Báo Lao Động đã lên tiếng để vợ tôi thoát cảnh khổ cực bên xứ người, được sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu!”.

Sau vụ việc đã 3 năm, giờ đây bà Nguyễn Thị Hoà đã được hưởng niềm vui chọn vẹn với gia đình. Mới đây, anh Phan Chí Cường - con trai bà Nguyễn Thị Hoà - thông báo là nhờ có sự giúp đỡ của Báo Lao Động mà mẹ anh đã có cuộc sống yên vui, đầm ấm bên gia đình. Đặc biệt, chỉ sau một thời gian ngắn được về Việt Nam, bà Hoà cùng gia đình đã tổ chức lễ cưới cho anh Cường!

Chị Nguyễn Thị Ngọc và mẹ trong ngày vui đoàn tụ. Ảnh: GĐCC
Chị Nguyễn Thị Ngọc và mẹ trong ngày vui đoàn tụ. Ảnh: GĐCC

Một người lao động tại Saudi Arabia dù hết hết hợp đồng gần nửa năm nhưng không được về nước cũng được Báo Lao Động giúp đỡ trở về với gia đình là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Chị Ngọc sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình, để lại cậu con trai mới được 2 tuổi cho mẹ già chăm sóc. Theo hợp đồng ký với Cty Cổ phần Quốc tế Nhật Minh (Namico), sau 2 năm, chị Ngọc sẽ về nước. Nhưng hợp đồng đã hết hạn hơn 5 tháng, chị Ngọc vẫn ở bên xứ người do chủ sử dụng không cho về và bị giữ lại lương nhiều tháng.

Thương cháu trai côi cút hằng đêm nhớ mẹ, bà Vũ Thị Lan (mẹ đẻ chị Ngọc) làm đơn kêu cứu đến Báo Lao Động, nhờ trợ giúp.

Sau đó, Báo Lao Động số 88/2017 (ra ngày 19.4.2017), 100/2017 (3.5.2017) và số 105/2017 (9.5.2017) có phản ánh trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc - người lao động “bị bỏ rơi” nơi xứ người…

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài, ngày 22.5.2017, bà Vũ Thị Lan cho biết: “Từ các bài viết của Báo Lao Động, con gái tôi là Nguyễn Thị Ngọc đi lao động xuất khẩu tại Saudi Arabia, ngày 20.5 đã về Việt Nam an toàn”.

Ngày 21.1.2020, bà Lan đã gọi điện gửi lời cám ơn chân thành tới Báo Lao Động. Bởi Báo Lao Động đã lên tiếng kịp thời để trợ giúp người lao động và gia đình trong những lúc khó khăn, đặc biệt là cháu tôi đã có được hơi ấm từ mẹ sau một thời gian dài xa cách…

Bà Lan cho biết thêm, sau khi đoàn tụ với gia đình, chị Ngọc đã có được việc làm với thu nhập ổn định tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp gần với gia đình. Và chị Ngọc đã có thêm một em bé…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ người lao động tại Saudi Arabia đang tuyệt vọng: Gia đình đoàn tụ!

VIỆT LÂM |

Báo Lao Động số 88/2017 (ra ngày 19.4), 100/2017 (3.5) và số 105/2017 (9.5) có phản ánh trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình.

Vụ “Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?“: Người lao động đang tuyệt vọng!

VIỆT LÂM |

Tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến Báo Lao Động, bà Vũ Thị Lan (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) - mẹ đẻ của người lao động (NLĐ) Nguyễn Thị Ngọc, nhân vật trong bài “Chi nhánh Cty Namico giải thể: Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?” - cho biết, hiện nay gia đình đang hoang mang và tuyệt vọng, bởi con bà vẫn không được về nước, trong khi bà đã kêu cứu khắp nơi. Đặc biệt là bà đã gửi đơn kêu cứu đến Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) để được trợ giúp, nhưng hơn 2 tháng nay bà chưa nhận được phản hồi từ phía Cục.

Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?

VIỆT LÂM |

Cách đây gần 3 năm, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) quyết định sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình, để lại cậu con trai mới được 2 tuổi cho mẹ già chăm sóc. Theo hợp đồng ký với Cty Cổ phần Quốc tế Nhật Minh (Namico), sau 2 năm, chị Ngọc sẽ về nước. Nhưng hiện nay, dù hợp đồng đã hết hạn hơn 5 tháng, chị Ngọc vẫn ở bên xứ người do chủ sử dụng không cho về và bị giữ lại lương nhiều tháng. Thương cháu trai côi cút hằng đêm nhớ mẹ, bà Vũ Thị Lan (mẹ đẻ chị Ngọc) làm đơn kêu cứu đến Báo Lao Động, nhờ trợ giúp.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Vụ người lao động tại Saudi Arabia đang tuyệt vọng: Gia đình đoàn tụ!

VIỆT LÂM |

Báo Lao Động số 88/2017 (ra ngày 19.4), 100/2017 (3.5) và số 105/2017 (9.5) có phản ánh trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình.

Vụ “Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?“: Người lao động đang tuyệt vọng!

VIỆT LÂM |

Tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến Báo Lao Động, bà Vũ Thị Lan (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) - mẹ đẻ của người lao động (NLĐ) Nguyễn Thị Ngọc, nhân vật trong bài “Chi nhánh Cty Namico giải thể: Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?” - cho biết, hiện nay gia đình đang hoang mang và tuyệt vọng, bởi con bà vẫn không được về nước, trong khi bà đã kêu cứu khắp nơi. Đặc biệt là bà đã gửi đơn kêu cứu đến Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) để được trợ giúp, nhưng hơn 2 tháng nay bà chưa nhận được phản hồi từ phía Cục.

Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?

VIỆT LÂM |

Cách đây gần 3 năm, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) quyết định sang Saudi Arabia làm nghề giúp việc gia đình, để lại cậu con trai mới được 2 tuổi cho mẹ già chăm sóc. Theo hợp đồng ký với Cty Cổ phần Quốc tế Nhật Minh (Namico), sau 2 năm, chị Ngọc sẽ về nước. Nhưng hiện nay, dù hợp đồng đã hết hạn hơn 5 tháng, chị Ngọc vẫn ở bên xứ người do chủ sử dụng không cho về và bị giữ lại lương nhiều tháng. Thương cháu trai côi cút hằng đêm nhớ mẹ, bà Vũ Thị Lan (mẹ đẻ chị Ngọc) làm đơn kêu cứu đến Báo Lao Động, nhờ trợ giúp.