Báo Lao Động chung tay hỗ trợ công nhân, cùng cả nước chống dịch

Anh Chiến - Sở Hạ - Đình Trọng |

Khi có dịch, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, không ít công nhân thiếu việc làm, không có thu nhập. Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn chưa từng có với công nhân đang trong tâm dịch COVID - 19 tại các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lơ - công nhân Công ty TNHH Emico, KCN Long Bình (ở trọ tại phường Long Bình, TP.Biên Hoà tỉnh Đồng Nai) - là một trong số nhiều công nhân đã kiệt cùng vì phải cầm cự với dịch COVID-19 từ tháng 4.2020. Đã gần 4 tháng nhưng mỗi công nhân chỉ nhận vỏn vẹn 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Bởi thế, khi nhận được món quà từ Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động”, ông không khỏi nghẹn ngào: ““Một thùng mì gói, một bịch rau củ này cộng với một triệu đồng vợ chồng tôi có thể cầm cự được cả tháng trời, lúc đó hy vọng dịch bệnh hết rồi”.

Ông Lơ và vợ là bà Phạm Thị Niềng đều làm công nhân tại Công ty TNHH Emico nhưng vợ ông chẳng may gặp tai nạn lao động gãy tay hiện không thể lao động. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai ông Lơ, cuộc sống khó khăn đến bế tắc.

Không giấu được nỗi tủi thân, ông Lơ bảo món quà hỗ trợ quý giá, ấm áp tình người đến đúng lúc nhà ông đã hết gạo ăn, tiền cũng cạn sạch. Món quà đủ thắp thêm cho ông hy vọng cầm cự qua đợt dịch này...

Ngoài ông Lơ, rất nhiều công nhân lao động khó khăn khác cũng được chương trình “Tiếp sức cho người lao động” hỗ trợ để giúp họ về vật chất và tinh thần, cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Biên Hoà (góc trái) trao quà cho chị Cao Thị Thanh Hường, công nhân công ty gỗ Hoà Bình. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Biên Hoà (trái) trao quà cho chị Cao Thị Thanh Hường - công nhân Công ty Gỗ Hoà Bình. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cùng hoàn cảnh, Bùi Văn Nhi - 46 tuổi, quê Đồng Tháp vui mừng nói như reo khi nhận quà từ Chương trình “Tiếp sức cho người lao động”. Theo anh Nhi, một tháng 2 vợ chồng anh chỉ thu nhập 8 triệu đồng, chi tiêu hết 6 triệu, còn dư 2 triệu để gửi về quê cho con và phòng thân. Những ngày không đi làm, không có tiền, họ mua được rất ít đồ ăn. Mỗi ngày đôi vợ chồng mỏi mòn trong phòng trọ mong dịch bệnh qua nhanh.

Nhận phần quà 1 triệu đồng, nhiều công nhân xúc động cho biết, số tiền lúc này với họ là rất lớn. "Gần 1 tháng nay tôi không có thu nhập, nhưng còn phải lo cho 4 đứa con. Nhận được số tiền này tôi sẽ mua thêm gạo và rau củ quả để ăn dần vì không biết dịch bệnh như thế nào"- chị Neáng Sóc Khươn - 44 tuổi - quê An Giang chia sẻ.

Cũng trong những ngày khó khăn, ở Cần Thơ, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ tiếp tục trao hỗ trợ cho công nhân, người lao động trên địa bàn với 300 suất quà tại 3 điểm: Quận Bình Thủy, quận Ô Môn và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ.

Anh Danh Tuấn, công nhân Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên Chi nhánh miền Tây (TP. Cần Thơ), cho biết: "Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống công nhân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được sự hỗ trợ quý giá này tôi có thể trang trải phần nào đời sống, có thêm chi phí để mua gạo và nhu yếu phẩm trong giai đoạn bức thiết này".

Cả tháng nay không đi làm, không có thu nhập, nhiều người đã cố gắng chắt chiu để có cái ăn, nhưng gói gém mấy vẫn không đủ. Trong cơn bĩ cực khốn cùng, ánh sáng của tình yêu thương đã kịp thời đến với họ. Chút tình nồng ấm đó, tiếp thêm sức mạnh để CN, NLĐ có thêm sức lực, niềm tin vào ngày mai tươi sáng...

Cảm ơn Báo Lao Động, cảm ơn chương trình…

Trong rất nhiều cảnh đời của công nhân, phóng viên Báo Lao Động đã gặp, đã lắng nghe những chia sẻ của họ. Chị Cao Thị Thanh Hường - công nhân Công ty Gỗ Hoà Bình, ngụ tại phường Hố Nai 3, TP.Biên Hòa - đã tranh thủ đi mua rau về cho cả gia đình.

“Cả tháng nay chỗ tôi bị phong toả, công ty cũng đóng cửa nên không có tiền lo cho gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp gia đình tôi cầm cự thêm được vài tuần” - chị Hường chia sẻ.

Gia đình chị Hường rất khó khăn khi chồng chị bị tai nạn giao thông đã 2 năm nay, mất khả năng lao động, mình chị vừa phải lo cho chồng, lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học. Một tháng nếu tăng ca, làm thêm giờ chị chỉ được 6,5 triệu đồng để lo cho cả nhà. Cuộc sống vốn eo hẹp, nay dịch bệnh khiến công ty đóng cửa, chị Hường càng túng bấn...

Chị Danh Thị Ngoan (quê tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty TNHH Hố Nai được hỗ trợ quà, đã có tiền mua sữa cho con. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chị Danh Thị Ngoan (quê tỉnh Kiên Giang) - công nhân Công ty TNHH Hố Nai - được hỗ trợ quà, đã có tiền mua sữa cho con. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trường hợp khác là chị Danh Thị Ngoan (quê tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty TNHH Hố Nai, đang ở trọ tại khu vực bị cách ly y tế tại P.Long Bình, nuôi 3 con nhỏ. Hiện cả 2 vợ chồng chị Ngoan đều phải tạm ngừng việc do dịch COVID-19. Không tiền bạc, khó khăn trong việc tiếp cận lương thực thực phẩm, thậm chí để có tiền mua sữa cho con nhỏ chị cũng phải đi nhờ vả những người bên ngoài giúp đỡ. “Gia đình 5 miệng ăn mà dịch bệnh kéo dài không biết vợ chồng tôi còn cầm cự được bao lâu. Số tiền chương trình hỗ trợ, vợ chồng tôi không dám ăn vào mà để dành mua sữa cho con” - chị Ngoan tâm sự.

“Thực sự là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đây không chỉ là một miếng mà cả một khoản tiền cần thiết để chi tiêu trong lúc này. Tôi thật sự cảm ơn Báo Lao Động, cảm ơn Chương trình đã tiếp sức, tạo động lực và hy vọng cho chúng tôi bước qua dịch bệnh”- chị Ngoan nói trong nước mắt.

Chương trình Tiếp sức cho công nhân, người lao động” của Báo Lao Động với sự đồng hành của Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank bước đầu triển khai ở Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ. Ở mỗi tỉnh sẽ có 1.000 công nhân nhận được suất quà 1 triệu đồng.

Vẫn còn nhiều cảnh đời công nhân đang cần giúp đỡ, Báo Lao Động sẽ tiếp tục vận động để chung sức giúp công nhân nghèo, cùng cả nước chống dịch.

Anh Chiến - Sở Hạ - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thuỷ nông Hà Nội được nhận lương, xúc động cảm ơn báo Lao Động

Việt Lâm- Thùy DUng |

Sau phản ánh của báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã nhận được những đồng lương mà họ bị nợ trong thời gian qua.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội được nhận lương, xúc động cảm ơn báo Lao Động

Việt Lâm- Thùy DUng |

Sau phản ánh của báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã nhận được những đồng lương mà họ bị nợ trong thời gian qua.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.