Bạn đọc nơi cuối đất và tấm ảnh kỷ niệm gắn với Báo Lao Động

NHẬT HỒ |

Báo Lao Động có mặt ở hầu khắp tỉnh, thành trong cả nước. Tờ báo khổ lớn này gắn bó với người dân Mũi Cà Mau - nơi mảnh đất tận cùng Tổ quốc từ rất sớm.

Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên (14.8.1929-14.8.2020), ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau - đưa tấm ảnh nói: “Từ năm 1993 lận đó. Mà ở trần đọc Lao Động mới lạ chớ”.

“Em đăng báo luôn nghen anh”. Ông chần chừ: “Ờ, cũng được. Không cần làm mờ đâu. Thời đó, làm gì có máy lạnh, đọc báo lúc rảnh rang, cần gì mặc áo hén”.

Thời những năm 90, Báo Lao Động đã có mặt tại Cà Mau với những loạt bài viết về Bác Ba Phi, về cổ vật Cà Mau. Bạn đọc biết đến tờ báo không chỉ vì thông tin nhanh mà còn là độ chính xác và chín chắn của thông tin. Bởi, từ Thành phố Hồ Chí Minh, dù anh em ở bộ phận phát hành có tích cực đến đâu cũng không thể đưa báo đến Đất Mũi, Cà Mau trong ngày. Vậy mà, Lao Động vẫn len lỏi trên trên những chuyến tàu đò để vài ngày sau vào tận chợ Sông Đốc, xuống ghe biển, vào rừng đước…

Sau 28 năm, nhắc lại kỷ niệm với Báo Lao Động, ông vỗ vai tôi: “Lao Động giờ nhanh hơn, nhiều thông tin ở tờ báo điện tử, nhưng mình vẫn không quên tờ báo giấy ngày nào”.

Ông thuộc vanh vách những bài báo mà Báo Lao Động đã viết về Cà Mau, về mảnh đất U Minh Hạ, đó là: Vành khăn tang nơi cuối đất, Tượng đài nói dóc miền Nam, Phát canh thu tô ở U Minh Hạ, Đất Mũi không xa, Xóm mồ côi, Giữa hai dòng mặn ngọt, Taxi trên sóng nước… hay cả những chương trình mà Báo Lao Động một thời đình đám ở miền Tây: Chỗ trọ miễn phí, Tấm lòng Vàng…

Hiện tại, ông là lãnh đạo cao nhất của ngành Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau nhưng vẫn dõi theo Báo Lao Động hàng ngày. Dù vậy, đối với ông, kỷ niệm đẹp nhất là ở trần, ngồi mở báo Lao Động ra đọc như cách đây 28 năm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hành trình giải cứu người lao động

Lê Hoa |

Công tác ở báo Lao Động hơn 8 năm, tiếp nhận thông tin bạn đọc là việc làm thường xuyên đối với nhà báo Nguyễn Phước Tín (Văn phòng Miền Trung-Tây Nguyên). Nhưng trong hành trình xử lý đơn thư bạn đọc ấy, anh Tín không thể nào quên được quá trình can thiệp, đưa một lao động bị bóc lột sức lao động ở nước ngoài về nước.

"Cô gái thời tiết" của Lao Động

Thảo Anh |

Sau gần 3 năm gắn bó, tôi mới nhận ra lĩnh vực thời tiết đến với tôi không phải “tình yêu sét đánh” mà lại là “mưa dầm thấm lâu”.

Báo Lao Động và những phóng viên tích cực chống dịch COVID-19 cùng cả nước

Văn Thắng |

Kỷ niệm 91 năm ngày ra số báo đầu tiên (14.8.1929), toàn thể cán bộ nhân viên, phóng viên của báo Lao Động đang tiếp tục lao động hăng say để cùng với cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo: Đưa tin chân thực nhất, nhanh nhất về những diễn biến của dịch COVID-19; Khuyến cáo, hướng dẫn người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh....

Nhìn lại những mốc son đáng nhớ của Báo Lao Động qua 91 năm

Văn Thắng |

Xuất bản số báo đầu tiên ngày 14.8.1929, Lao Động là một trong hai tờ báo có tuổi đời lâu nhất trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Suốt 91 năm chiều dài lịch sử, Báo Lao Động - Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ghi nhận là tờ báo số một trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam.

Mong Báo Lao Động tiếp tục giữ vững bản sắc và bản lĩnh

Hương Mai |

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2020), nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi những lời tâm sự, gửi gắm đến đội ngũ nhà báo, phóng viên Báo Lao Động. Trong suốt nhiều năm qua, Báo Lao Động đã luôn đồng hành cùng bạn đọc nói chung và các nghệ sĩ nói riêng, là cầu nối gắn kết giữa các nghệ sĩ và công chúng.

Chúng tôi tự hào là phóng viên Báo Lao Động

Thảo Anh |

Chỉ là một cô gái mới 25 tuổi, tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Lao Động - một tờ báo có 91 năm lịch sử. Lẽ đương nhiên đối với tôi và chúng tôi - thế hệ phóng viên trẻ, cảm xúc để nói ra còn hơn cả hai chữ “tự hào”. Báo Lao Động không phải là một lựa chọn mà là đích đến!

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hành trình giải cứu người lao động

Lê Hoa |

Công tác ở báo Lao Động hơn 8 năm, tiếp nhận thông tin bạn đọc là việc làm thường xuyên đối với nhà báo Nguyễn Phước Tín (Văn phòng Miền Trung-Tây Nguyên). Nhưng trong hành trình xử lý đơn thư bạn đọc ấy, anh Tín không thể nào quên được quá trình can thiệp, đưa một lao động bị bóc lột sức lao động ở nước ngoài về nước.

"Cô gái thời tiết" của Lao Động

Thảo Anh |

Sau gần 3 năm gắn bó, tôi mới nhận ra lĩnh vực thời tiết đến với tôi không phải “tình yêu sét đánh” mà lại là “mưa dầm thấm lâu”.

Báo Lao Động và những phóng viên tích cực chống dịch COVID-19 cùng cả nước

Văn Thắng |

Kỷ niệm 91 năm ngày ra số báo đầu tiên (14.8.1929), toàn thể cán bộ nhân viên, phóng viên của báo Lao Động đang tiếp tục lao động hăng say để cùng với cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện trách nhiệm, sứ mệnh của người làm báo: Đưa tin chân thực nhất, nhanh nhất về những diễn biến của dịch COVID-19; Khuyến cáo, hướng dẫn người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh....

Nhìn lại những mốc son đáng nhớ của Báo Lao Động qua 91 năm

Văn Thắng |

Xuất bản số báo đầu tiên ngày 14.8.1929, Lao Động là một trong hai tờ báo có tuổi đời lâu nhất trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Suốt 91 năm chiều dài lịch sử, Báo Lao Động - Cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ghi nhận là tờ báo số một trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam.

Mong Báo Lao Động tiếp tục giữ vững bản sắc và bản lĩnh

Hương Mai |

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2020), nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi những lời tâm sự, gửi gắm đến đội ngũ nhà báo, phóng viên Báo Lao Động. Trong suốt nhiều năm qua, Báo Lao Động đã luôn đồng hành cùng bạn đọc nói chung và các nghệ sĩ nói riêng, là cầu nối gắn kết giữa các nghệ sĩ và công chúng.

Chúng tôi tự hào là phóng viên Báo Lao Động

Thảo Anh |

Chỉ là một cô gái mới 25 tuổi, tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Lao Động - một tờ báo có 91 năm lịch sử. Lẽ đương nhiên đối với tôi và chúng tôi - thế hệ phóng viên trẻ, cảm xúc để nói ra còn hơn cả hai chữ “tự hào”. Báo Lao Động không phải là một lựa chọn mà là đích đến!