550 CNLĐ cùng cảnh ngộ vui “Tết sum vầy”

Phương Linh |

Trong 2 ngày 2-3.2, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức “tết sum vầy” cho CNLĐ tại 2 khu công nghiệp trên địa bàn. 550 CNLĐ đặc biệt khó khăn, cùng chung cảnh ngộ đã tề tựu bên mâm cỗ tết công đoàn cùng san sẻ những món quà xuân ấm áp.

Tại cụm nghiệp Diên Phú, chương trình “Tết sum vầy” tổ chức trong hội trường Công ty CP cơ khí Vina Nha Trang (H.Diên Khánh, Khánh Hòa). Từ chiều, rất đông anh chị em công nhân đã có mặt bên mâm cỗ tết cổ truyền với bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ do các cán bộ công đoàn chuẩn bị.

Lãnh đạo tỉnh ủy, LĐLĐ Khánh Hòa và CNLĐ cùng khai mâm cỗ tết sum vầy 2018. Ảnh: P.L
Lãnh đạo tỉnh ủy, LĐLĐ Khánh Hòa và CNLĐ cùng khai mâm cỗ tết sum vầy 2018. Ảnh: P.L

200 CNLĐ được CĐCS lựa chọn trong số hàng nghìn lao động đang làm việc tại cụm công nghiệp Diên Phú cùng vui không khí xuân sớm. Công nhân dù ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp nhưng cùng chung hoàn cảnh xa quê, bệnh hiểm nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn…

Chia sẻ với đoàn viên, NLĐ từ nguồn hỗ trợ kêu gọi của các tổ chức, cá nhân LĐLĐ Khánh Hòa dành tặng mỗi CNLĐ 1 phần quà tết trị giá 750.000 đồng bao gồm: 500.000 đồng tiền mặt, phần quà và phong bao lì xì.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa trao quà tết cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: P.L
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa, trao quà tết cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: P.L

Lần đầu tham dự chương trình tết sum vầy do công đoàn tổ chức, ông Ngũ Văn Chính (61 tuổi), công nhân Công ty TNHH Hy Viễn không khỏi xúc động khi nhận trên tay món quà xuân do lãnh đạo tỉnh và công đoàn trao tặng.

Với mức lương hơn 4 triệu đồng, ông là  lao động chính trong nhà còn nuôi 2 con ăn học. Trận bão vừa qua, nhà ông Chính sập chỉ còn bức vách.

Ông Ngũ Văn Chính, công nhân công ty Hy Viễn ( Diên Khánh, Khánh Hòa) vui mừng lần đầu nhận phần quà tết “lớn” góp thêm cái tết vốn khó khăn của gia đình ông trng năm mới. Ảnh: P.L
Ông Ngũ Văn Chính, công nhân công ty Hy Viễn ( Diên Khánh, Khánh Hòa), vui mừng lần đầu nhận phần quà tết “lớn” góp thêm cái tết vốn khó khăn của gia đình ông trng năm mới. Ảnh: P.L

Với anh Huỳnh Lượm (công nhân công ty Long Phú) thì “phần quà tết này lớn quá, em sẽ dành mua cho con gái bộ đồ mới để đón tết”. Anh Lượm là trường hợp đặc biệt được toàn thể anh chị em công nhân trong công ty “dành” phần quà tết này để chia sẻ cùng vì hoàn cảnh của Lượm.

“Mọi người thương vợ chồng em con bệnh, vợ em cũng bệnh. 3 tháng lại đi Sài Gòn tái khám.  2 vợ chồng thu nhập tháng được 5-6 triệu lại đang thuê trọ ở TP.Nha Trang để đi làm nên tết cũng không có điều kiện về quê đón tết”- anh Lượm cho biết.

Niềm vui bất ngờ đến với anh chị em công nhân khi nhận được phong bao lỳ xì của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng. Ảnh: P.L
Niềm vui bất ngờ đến với anh chị em công nhân khi nhận được phong bao lỳ xì của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng. Ảnh: P.L

Tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, 350 CNLĐ tham gia “tết sum vầy” của công nhân. Trong đó, LĐLĐ Khánh Hòa trao tặng 150 suất quà cho CNLĐ bị thiệt hại trong cơn bão số 12, mỗi suất 500.000 đồng. Công đoàn Khu Công nghiệp- Khu kinh tế tặng 200 suất quà (300.000 đồng/ suất) cho CNLĐ mắc bệnh nan y, bị tai nạn lao động và công nhân ăn tết xa quê.

Chị Nguyễn Thị Ái Mỹ (bìa trái) quê Bến Tre, công nhân một công ty chế biến thủy sản tại Khu Công nghiệp Suối Dầu đã 11 năm không về quê ăn tết vì hoàn cảnh quá khó khăn.Ảnh:P.L
Chị Nguyễn Thị Ái Mỹ (bìa trái) quê Bến Tre, công nhân một công ty chế biến thủy sản tại Khu Công nghiệp Suối Dầu đã 11 năm không về quê ăn tết vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ảnh: P.L.

Ông Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, khác với những năm trước, chương trình Tết sum vầy 2018 được tổ chức tại nhiều điểm như Nha Trang, Vạn Ninh, Diên Khánh… dành cho 1.280 CNLĐ.

Rất nhiều anh chị em CNLĐ tham dự “tết sum vầy” hôm nay đều khó khăn chồng lên khó khi đón tết xa quê hay đón tết trong căn nhà dở dang sau bão. Ảnh: P. L
Rất nhiều anh chị em CNLĐ tham dự “tết sum vầy” hôm nay đều khó khăn chồng lên khó khi đón tết xa quê hay đón tết trong căn nhà dở dang sau bão. Ảnh: P. L

Đặc biệt hơn bởi hậu quả sau bão 12 đến nay nhiều gia đình CNLĐ vẫn chưa phục hồi được. Vì vậy, mỗi phần quà là sự san sẻ của tổ chức Công đoàn trao tận tay anh chị em, gom góp thêm cho cái tết của CNLĐ được trọn vẹn. 

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".