450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo

THUỲ TRANG |

Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI năm 2020”, sáng ngày 11.12. cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức hiến máu nhân đạo cứu người.

Chương trình hiến máu do Đoàn thanh niên EVNCPC phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức.

Với chủ đề "Lan tỏa yêu thương", Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI có 450 CBCNV và đoàn viên thanh niên đến từ 15 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên EVNCPC và 7 đơn vị trực thuộc EVN đóng trên địa bàn Đà Nẵng đăng ký tham gia.

Dự kiến, toàn bộ 13 Công ty Điện lực thành viên EVNCPC và các đơn trực thuộc khác có trên 2.000 CBCNV đăng ký tham gia hiến máu trong đợt này.

Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI được tổ chức tập trung từ ngày 7 – 13.12.2020, là một trong những hoạt động nhân dịp kỉ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2020) và hưởng ứng Tháng Tri ân khách hàng của EVN.

Hoạt động này càng có ý nghĩa với cộng đồng, sau một năm thiên tai, dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp khiến cuộc sống đảo lộn, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thu Hà – một nhân viên Điện lực Đà Nẵng tham gia hiến máu nhiều năm qua chia sẻ: “Hiến máu nhân đạo cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Chúng tôi nhận thức được rằng, ngoài việc cứu sống tính mạng con người, hiến máu còn mang lại sức khoẻ cho chính người hiến máu, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, làm giảm quá tải sắt, giúp tuần hoàn máu nhanh hơn”.

Chương trình Tuần lễ hồng EVN được EVNCPC tổ chức qua các năm đã thu về hàng nghìn đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Cụ thể, Năm 2016, toàn EVNCPC đã hiến 1.235 đơn vị máu. Năm 2017, toàn EVNCPC hiến 1.315 đơn vị máu. Năm 2018, toàn EVNCPC đã hiến 1.605 đơn vị máu. Năm 2019, toàn EVNCPC đã hiến 1.834 đơn vị máu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai phấn đấu nặng 45kg để hiến máu cứu người và ước mơ thành bác sĩ

Hà Huy Anh |

“Tôi từng tiếp xúc với một bệnh nhi 13 tuổi nhưng không thể nhận ra bởi thân hình em chỉ như một em bé 5-6 tuổi, đầu em cạo hết tóc vì phải truyền hóa chất. Dù bệnh tật không thể đến trường nhưng trên đầu giường bệnh của em vẫn luôn có sách vở” – Đây là một trong số những bệnh nhi mà Đặng Văn Tốt – sinh viên năm tư trường Đại học Y Hà Nội gặp trong quá trình hoạt động vận động hiến máu của mình.

Cán bộ, người lao động Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người

Bạch Mai |

Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”; “Vạn trái tim một tấm lòng”; “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, sáng ngày 8.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, chương trình Tuần lễ hồng EVN lần VI năm 2020 đã được tổ chức thành công. Chương trình đã kêu gọi được hơn 250 CBCNV trong toàn Công ty tham gia.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương"

Thu Thủy |

Vừa qua, LĐLĐ huyện phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương" đợt II năm 2020 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chàng trai phấn đấu nặng 45kg để hiến máu cứu người và ước mơ thành bác sĩ

Hà Huy Anh |

“Tôi từng tiếp xúc với một bệnh nhi 13 tuổi nhưng không thể nhận ra bởi thân hình em chỉ như một em bé 5-6 tuổi, đầu em cạo hết tóc vì phải truyền hóa chất. Dù bệnh tật không thể đến trường nhưng trên đầu giường bệnh của em vẫn luôn có sách vở” – Đây là một trong số những bệnh nhi mà Đặng Văn Tốt – sinh viên năm tư trường Đại học Y Hà Nội gặp trong quá trình hoạt động vận động hiến máu của mình.

Cán bộ, người lao động Điện lực Đắk Nông tham gia hiến máu cứu người

Bạch Mai |

Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”; “Vạn trái tim một tấm lòng”; “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, sáng ngày 8.12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, chương trình Tuần lễ hồng EVN lần VI năm 2020 đã được tổ chức thành công. Chương trình đã kêu gọi được hơn 250 CBCNV trong toàn Công ty tham gia.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương"

Thu Thủy |

Vừa qua, LĐLĐ huyện phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương" đợt II năm 2020 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”.