CUỘC THI “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

40 năm cô giáo Son dạy học trò miễn phí

TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG |

Hơn 40 năm qua, tuần nào cô giáo Võ Thị Son cũng có được niềm vui trong việc dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo ở Cần Thơ. Chủ nhật không có các em, cô rất buồn dù cô có cả một gia đình lớn để yêu thương.

Lớp học miễn phí xuyên thế kỷ

Tôi đến thăm lớp học miễn phí của cô giáo Võ Thị Son vào một sáng trời mưa gió tại KV3, phường Châu Văn Liêm, trung tâm quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Từ thứ 2 đến thứ 7, cô giáo Son dạy miễn phí buổi sáng cho 2 lớp:

Lớp 1 từ 7h đến 9h.Lớp 2 từ 9h30 đến 10 h30. Lớp 1 có 30 em (một nửa là người dân tộc Khmer); lớp 2 có 6 học sinh, học cùng một phòng, chỉ ngăn cách bằng chiếc bảng viết của cô Son. Bàn ghế xếp thẳng lối ngay hàng; lớp học sạch sẽ, nhưng mưa giội ào ào trên mái tôn, nên cả lớp phải đợi ngớt mưa mới bắt đầu học được.

Cô giáo Son nhẩm tính, tới nay đã là hơn 40 năm lớp học tình thương của cô được thành lập và duy trì xuyên suốt. “Trẻ con trong KV 3 này nhiều em không biết chữ và không được đi học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có giấy khai sinh. Vì thế tôi tập hợp lại mở lớp dạy chữ, dạy toán miễn phí cho các em đồng thời với việc dạy đạo đức” - cô nói.

Mưa ngớt, bắt đầu là buổi kiểm tra bài cũ - bài bản như ở trường lớp chính công vậy. Cô giáo Son đi từng bàn kiểm tra từng bài chính tả, từng bài tập toán. Mắt cô ánh lên niềm vui khi thấy Nam - học sinh yếu môn Toán, làm đúng bài tập về nhà hay bé Huệ không mắc lỗi chính tả nào... Lớp học sôi nổi, tiếng các em đồng thanh phát âm lanh lảnh.

Rồi sau đó, cô Son hỏi cả lớp, có ai thắc mắc gì không để trả lời ngay tại lớp. Cả lớp dường như hào hứng hơn với bài học mới.

Tôi chú ý đến có 7, 8 phụ huynh cùng ngồi học với con em ở phía cuối bàn trong giờ học. Chị Lâm Tố Nguyệt nói hôm nào chị cùng ngồi cạnh con để vừa nghe cô giáo Son giảng vừa kịp nhắc nhở đứa con gái mới lên 4 tuổi. Bà Danh Thị Ưa, người Khmer, nói tiếng Việt chưa rành cũng kèm cặp sát sao đứa cháu nội theo cách này. Trước khi về, trẻ em phải trả bài đầy đủ ở khoảng sân trước nhà.

Trước khi kết thúc buổi học, cũng như mọi bữa, là bài học đạo đức, cô Son bắt đầu bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng nhiều ý nghĩa đối với người lớn tuổi trong gia đình, cách ứng xử với thầy cô, bạn bè...

Sau buổi học sáng hôm đó, tôi thấy em nhỏ nào mắt cũng sáng lên niềm vui. Cô giáo Son cũng vậy, niềm vui dường như khiến cô trẻ lại…

Thường, sau mỗi buổi học, có 8 em nhỏ ở lại nhà cô Son để chờ cha mẹ rước về. Đó cũng là lúc cô Son phải để mắt trông chừng. Thấy tôi thắc mắc khi đã 12 giờ trưa rồi mà mẹ bé Khang, 4 tuổi chưa đến, cô giáo Son cho biết: “Nhiều hôm Khang phải chờ đến sau 12 giờ trưa vì mẹ của em chưa xong việc. Tôi lấy cơm cho Khang ăn và ngồi hỏi chuyện cháu đến lúc mẹ cháu đến rước về. Chủ nhật là ngày buồn nhất của tôi bởi không có học sinh” - cô giáo Son bộc bạch.

Cô Son từng là giáo viên tiểu học những năm 1970, sau ngày đất nước thống nhất, cô vẫn tiếp tục nghiệp bảng đen phấn trắng. Cô mở lớp dạy miễn phí tại nhà nhiều năm trước đây do một số em hoàn cảnh khó khăn không thể tới trường. Từ năm 2009 đến nay, về hưu, có nhiều thời gian hơn, cô Son tăng số buổi học lên cả tuần. Hiện nay, có 20 em cùng theo học với cô Son.

Cô Son cho biết, mới đây, có 8 nhà tài trợ sách vở và gạo cho các học sinh nghèo, côi cút. Hiện nay, có 10 em mồ côi đang theo học cùng cô giáo Son.

Trong số hàng nghìn học trò cũ, cô Son nhớ nhất là cậu bé Bắc Nam cô nhận nuôi từ lớp 2 đến lớp 12, được cô gởi đi học lớp cơ khí, rồi vận động con trai cô hỗ trợ 500.000 nghìn đồng mỗi tháng cho Bắc Nam tiếp tục học thêm thành tài, giờ lập nghiệp ở Sài Gòn. Hầu như dịp lễ, Tết nào Bắc Nam cũng xuống nhà cô giáo Son ăn Tết cùng cả nhà.

Vào dịp lễ Tết, cô giáo Son lại bận bịu chuẩn bị những phần quà cho học sinh nghèo trong khu vực của mình. Khi các em gặp hoàn cảnh khó khăn, dù không khá giả là mấy, cô cũng rộng mở tấm lòng sẻ chia bởi “tụi nó còn chưa đủ tiền ăn nữa lấy đâu ra tiền đóng học”.

Dịp 20.11 vừa qua, cô Son rất vui khi được đón hai học trò cũ giờ đã thành đạt ở Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh là Hoàng Sơn và Văn Nhân về thăm. Họ hàn huyên suốt cả ngày trời hôm đó…

Hằng năm, cứ đến dịp lễ tết, chính quyền địa phương đều tới tặng quà cho các em học sinh nhỏ và cô - một sự động viên tinh thần lớn giúp cô vượt qua nhiều khó khăn trong việc đưa trẻ em nghèo, bất hạnh đến với từng phép tính, từng con chữ…

“Còn khỏe 
là tôi còn dạy hoài”

Lịch trình hầu như bất di bất dịch trong nhiều năm qua của cô giáo Son là: Sáng đi chợ về, dạy xong, làm bếp, trưa đọc báo sau giờ ăn trưa, chiều nấu cơm, tối đi chùa. Đó là công thức để cô Son thư thái tâm hồn, mạnh mẽ về thể chất để cô có thể đứng trên bục giảng và sinh hoạt với các em trong 3 giờ đồng hồ mỗi buổi sáng suốt cả tuần.

Cô cho biết, từ lớp học miễn phí của cô, hàng nghìn học sinh đã biết chữ, làm toán, không ít em đỗ đại học, cao đẳng. Các dịp lễ tết, họ đến thăm, nhưng cô cũng chẳng nhớ được hết tên. Cô Son cho biết cô vừa dạy cho 4 em nhỏ đọc thông viết thạo tiếng Việt để các em sang Đài Loan và Hàn Quốc sống cùng với cha mẹ.

Mới đây, tổ chức từ thiện Căn nhà chung đã giúp cô giáo Son 20 bộ bàn ghế đóng rất đẹp và chắc chắn, thay thế hàng chục bộ bàn ghế cũ dùng hàng chục năm trước. Ông Lương Dút - chồng của cô giáo Son - nói: “Bà ấy yêu nghề quá đi thì để bà ấy làm vậy. Tôi thì phụ giúp bà quản lý tụi nhỏ. Con cái sợ bà mệt cứ giục bà nghỉ hoài, nhưng bà đâu có nghe. Bà ấy 70 tuổi rồi...”.

Nghe tôi hỏi tuổi tác đã cao, chừng nào cô tính ngưng lớp học tình thương này, cô giáo Son khẳng định: “Tôi còn dạy học miễn phí cho đến khi không dạy được nữa mới nghỉ. Trong xã hội hiện giờ vẫn còn nhiều trẻ em bất hạnh, không được học hành đến nơi đến chốn, rồi tương lai các em sẽ về đâu? Cần phải dạy dỗ chu đáo để các em trở thành người tốt. Tôi tìm thấy niềm vui từ lớp học tình thương này nên sẽ không cảm thấy mệt đâu”.

Với các học sinh, các em coi cô giáo Son như người mẹ ruột vậy. Em Thanh Nam nói: “Ba con bốc vác; mẹ con thì bán vé số. Còn con, hằng ngày sau khi lên lớp với cô giáo Son thì đi bắt cua, bắt ốc bán phụ mẹ tiền mua gạo. Cô giáo Son như là mẹ thứ hai của con vậy”.

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

BBT BÁO LAO ĐỘNG

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”

TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".