100 suất quà tiếp tục đồng hành cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Những giọt nước mắt cư thế tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động của CNLĐ khi được cầm trên tay phần quà hỗ trợ... Ngày 5.8, 100 suất quà tiếp tục được trao gửi đến công nhân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến đời sống nhiều gia đình, đặc biệt nhóm công nhân, lao động nghèo đối diện muôn vàn khó khăn.

“Tiếp sức cho công nhân, người lao động” kịp thời san sẻ khó khăn cùng công nhân, người lao động mùa dịch. Ảnh: Bạch Cúc
“Tiếp sức cho công nhân, người lao động” kịp thời san sẻ khó khăn hiện tại. Ảnh: Bạch Cúc

Cuộc sống gia đình anh Phạm Vũ Qui, công nhân Công ty CP Seavina vốn eo hẹp nay lại càng chật vật. Lương công nhân ít ỏi nhưng mỗi tháng anh còn phải gửi về hỗ trợ cha mẹ già. Từ khi công ty tạm cho nghỉ việc, không thể về quê, cũng không có thu nhập, anh Qui càng túng thiếu. Lo cho mình một, anh lo cha mẹ ở quê gấp mười...

"Trước giờ gia đình tôi có bao nhiêu sống bấy nhiêu, cũng chẳng có đất đai, tài sản gì. Với đồng lương công nhân, cuộc sống mỗi ngày có cái ăn là đủ hạnh phúc rồi. Tháng này tôi không có tiền gửi về quê, cha mẹ phải vay mượn người quen để mà trang trải. Tôi xót lắm, nhưng không thể làm khác được!" - anh Qui tâm sự.

"Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo" đó là những gì mà công nhân, lao động nghèo đang trải qua trong giai đoạn khó khăn này. Chị Tô Thị Thoàng, công nhân Công ty CP Thuỷ Sản Mekong) chia sẻ: "Những ngày dịch bệnh khó khăn, gia đình tôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thu nhập hàng tháng đã không ổn định nay chịu cảnh thất nghiệp chỉ biết chờ dịch bệnh nhanh chóng qua đi để được đi làm trở lại mà chăm lo gia đình".

Chị Tô Thị Thoàng, công nhân Công ty CP Thuỷ Sản Mekong xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong mùa dịch. Ảnh: Bạch Cúc

Gia đình có 5 người, nhưng 3 người đã thất nghiệp, không có nguồn thu nhập khiến đời sống gia đình chị Thoàng chật vật bởi nỗi lo cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Có những ngày không có gì ăn, không có tiền mua thực phẩm chị chỉ biết hái rau vườn để ăn qua bữa. "Nay nhận được hỗ trợ, bữa ăn gia đình cũng được cải thiện hơn, đỡ vất vả hơn!" - chị Thoàng cho biết.

Hành trình "Tiếp sức cho công nhân, người lao động" có lẽ là hành trình đọng lại trong mỗi chúng tôi nhiều xúc cảm khi được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động của những công nhân, người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch. Nhìn những đôi bàn tay run run khi nhận phần quà hỗ trợ, ánh mắt "biết cười" và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, mới thấy hết được ý nghĩa của sự sẻ chia.

Đó còn là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc
Đó còn là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc khi nhận được phần quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc

Những mảnh đời vẫn đau đáu nỗi lo không sắm nổi bộ quần áo cho con nhập học hay trăn trở khi không có tiền trang trải chi tiêu. May mắn, họ vẫn tìm được phép màu từ tấm lòng "san sẻ yêu thương", cùng nâng đỡ nhau bước qua gian khó.

Những ngày qua, Báo Lao Động đã cùng đồng hành "tiếp sức" cho người lao động nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Trân Trân

Tại TP Cần Thơ, tiếp tục đồng hành, tiếp sức cho công nhân, người lao động, ngày 5.8, Báo Lao Động cùng LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao hỗ trợ 100 suất quà từ nguồn Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh – Ngân hàng Techcombank cho công nhân, người lao động thuộc các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Nhiều công nhân, người lao động vui mừng cầm trên tay phần quà hỗ trợ. Ảnh: Bạch Cúc

Những chuyến đi tiếp tục mang đến niềm vui cho công nhân, người lao động và chúng tôi cũng được thấu hiểu hơn những nỗi niềm, trăn trở. Giờ đây, ai cũng vui mừng vì bữa cơm nay được cải thiện hơn, cuộc sống đỡ được phần nào nhọc nhằn và hơn thế nữa, những công nhân, người lao động biết rằng "mình luôn được quan tâm".

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động nghẹn ngào: "Tôi có tiền mua sữa cho con rồi!"

Trân Trân - Bạch Cúc |

Ngày 4.8, Báo Lao Động cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng/người. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình "Tiếp sức cho công nhân, người lao động" bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Nhận hỗ trợ, CNLĐ vui mừng: Nhờ số tiền này gia đình tôi đỡ vất vả hơn!

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Mừng vui, phấn khởi - đó là cảm xúc chung của CNLĐ trên địa bàn TP Cần Thơ khi nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. "Mừng lắm, nhờ số tiền này, gia đình tôi đỡ vất vả hơn!", 1 CNLĐ chia sẻ.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Công nhân, người lao động nghẹn ngào: "Tôi có tiền mua sữa cho con rồi!"

Trân Trân - Bạch Cúc |

Ngày 4.8, Báo Lao Động cùng LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng/người. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình "Tiếp sức cho công nhân, người lao động" bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Nhận hỗ trợ, CNLĐ vui mừng: Nhờ số tiền này gia đình tôi đỡ vất vả hơn!

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Mừng vui, phấn khởi - đó là cảm xúc chung của CNLĐ trên địa bàn TP Cần Thơ khi nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. "Mừng lắm, nhờ số tiền này, gia đình tôi đỡ vất vả hơn!", 1 CNLĐ chia sẻ.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.