Đầu tiên, đoàn đã đến khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Lê Thị Hải Yến. Chị Yến (SN1979) là điều dưỡng tại Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng - Răng hàm mặt.

Là người mẹ đơn thân nuôi con gái 12 tuổi đang học phổ thông nên dù tổng thu nhập bình quân mỗi tháng là 8 triệu đồng, nhưng nhiều năm qua, mẹ con chị phải ở nhà thuê. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị, CĐCS Bệnh viện đã đề xuất...
Sau khi được LĐLĐ An Giang xét cấp suất hỗ trợ MÂCĐ là 40 triệu đồng, chị Yến được thân nhân, CĐCS cơ quan hỗ trợ, cộng với vay vốn ngân hàng, đã xây nên căn nhà có tổng trị giá 160 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, chị Yến bày tỏ vui mừng và gửi lời cám ơn đến tổ chức CĐ, nhà hảo tâm đã tạo điều kiện cho mẹ con có nơi ăn chốn ở ổn định.

Thay mặt LĐLĐ tỉnh, ông Nguyễn Hữu Giang chúc mừng và đề nghị chị Yến ra sức gìn giữ để sử dụng lâu dài, ổn định căn nhà, để có thêm điều kiện an tâm công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ đơn vị phân công.
Tiếp theo đó, đoàn công tác đi đến khóm Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn làm lễ bàn giao MÂCĐ cho chị Nguyễn Thị Náo (SN 1967), đoàn viên CĐ thuộc CĐCS Bệnh viên Đa khoa Hạnh Phúc (Long Xuyên).

Chị Náo (SN 1967), có chồng cùng làm chung tại BVĐK Hạnh Phúc. Tuy nhiên do chỉ làm nhiệm vụ hộ lý và bảo vệ nên tổng thu nhập của vợ chồng chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng. Vì vậy, dù căn nhà gỗ tạp đã xuống cấp từ nhiều năm qua vẫn chưa có khả năng xây lại.

Được tổ chức CĐ xem xét hỗ trợ suất MÂCĐ, chị Náo mượn thêm tiền của anh chị em trong thân tộc (theo hình thức trả chậm, không lãi) để cất lại ngôi nhà có tổng trị giá xây dựng là 120 triệu đồng.
Trong ngôi nhà mới khang trang, chị Náo xúc động và ghi nhận sâu sắc tình cảm trước sự quan tâm và chăm lo của tổ chức CĐ và hứa sẽ bảo quản ngôi nhà thật tốt để sử dụng lâu dài.

Sau cùng, đoàn đã đến TP.Châu Đốc làm lễ bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Nguyễn Thanh Hào tại khóm Châu Long 7, Châu Phú B.
Được biết, anh Hào là thủy thủ, đang sinh hoạt tại CĐCS Cty TNHH MTV Phà An Giang. Với mức tổng thu nhập bình quân là 6 triệu đồng/tháng, lại phải nuôi vợ và con nhỏ nên đời sống còn khó khăn. Được tổ chức CĐ xét hỗ trợ suất MÂCĐ 40 triệu đồng, anh Hào rất vui mừng xây lên ngôi nhà cho chính mình.