Xúc động vợ chồng tuổi xế chiều 10 năm mong mỏi "tìm con" trong nước mắt

Tùng Giang - Phương Anh - Hải Minh |

Trong con ngõ hun hút sâu trên đường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), chúng tôi tìm đến một căn nhà nhỏ bình dị, đơn sơ. Từ ngày có bé Thỏ, ngôi nhà này đầy ắp tiếng cười. Bé Thỏ là cái kết có hậu của câu chuyện tình lãng mạn tuổi xế chiều, nhưng cũng đầy nước mắt.

Hạnh phúc muộn màng

Gặp nhau khi cả hai đã ở tuổi trung niên, anh Trần Đại Nghĩa đã 52 tuổi, còn chị Lê Kim Khánh 40 tuổi, nhưng câu chuyện tình yêu của hai họ đã khiến bao người cảm động, bởi sự chân thành, bình dị nhưng cũng rất lãng mạn.

Kể từ ngày anh chị bắt đầu về chung sống cho đến nay đã 10 năm trôi qua, anh Nghĩa bây giờ đã ngoài 60, chị Khánh cũng 50 tuổi nhưng trong chị Khánh như vẫn y nguyên những kỷ niệm thuở ban đầu gặp anh Nghĩa.

Hai vợ chồng cách nhau một giáp, chị Khánh làm bên du lịch, còn anh Nghĩa là quân nhân. Họ là những người có tính cách trái ngược nhau, vậy mà chẳng hiểu sao lại nên vợ nên chồng.

Ngày đó, anh Nghĩa ngày nào cũng tìm đến cơ quan chị Khánh, vì ngại ngùng bởi anh Nghĩa đã có tuổi và bản thân chị Khánh cũng chưa nhiều tình cảm với đối phương nên gặp ai hỏi chị Khánh đều nói: “Ông anh họ tôi đấy”. Thế rồi, “ông anh họ” đó bỗng chốc trở thành chồng của chị.

Vợ
Vợ chồng anh Nghĩa - chị Khánh. Ảnh: NVCC

“Anh Nghĩa là quân nhân nên chẳng lãng mạn đâu, nhưng được cái kiên trì ghê gớm. Có lần anh xin đưa tôi về, đi được một quãng, anh bất ngờ dừng lại rồi tỏ tình với tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Không kiên trì theo đuổi, không phải duyên phận, chắc tôi không đồng ý lấy chồng già thế đâu” -chị Khánh hài hước.

Đối với anh Nghĩa, anh yêu cái tính cách mạnh mẽ và tự chủ của chị. Để có hạnh phúc như bây giờ, hai mảnh đời tìm được đến nhau phải trải qua muôn vàn sóng gió. Xuất thân trong một gia đình bề thế, chị Khánh đi học nước ngoài.

Tuổi thanh xuân của chị chỉ biết đến công việc. Vậy nên, khi gặp nhau, cả hai đã đi quá nửa cuộc đời. Cũng chính vì thế mà khi quyết định đến với nhau, anh chị đã vấp phải không ít ý kiến từ bạn bè, người thân.

Anh Nghĩa nói: “Có nhiều người gièm pha chúng tôi lắm nhưng cũng có người ủng hộ. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Cô ấy đi đâu, tôi cũng đi theo, làm gì tôi cũng xin làm đỡ. Tôi luôn tin rằng, có ngày cô ấy sẽ mở lòng và chấp nhận tôi. Với tôi, tình yêu không có tuổi tác”. Có lẽ chính vì sự kiên nhẫn mà anh Nghĩa đã chiến thắng được “tảng băng lớn” trong tâm hồn chị Khánh.

Hành trình 10 năm “tìm con” đẫm nước mắt

Hai vợ chồng cưới nhau khi cả hai đều đã nhiều tuổi nên việc sinh nở đối với anh chị chẳng hề dễ dàng. Bản năng làm cha làm mẹ thôi thúc anh chị từng ngày trên hành trình tìm kiếm một mụn con.

Sáu tháng sau ngày cưới, gia đình nhận tin vui đầu tiên, nhưng không may, anh chị không giữ được đứa con đầu. Năm 44 tuổi, may mắn tiếp tục đến với gia đình anh chị khi bác sĩ thông báo chị Khánh có thai, niềm vui bất ngờ khiến đôi vợ chồng già không khỏi xúc động.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu khi chị Khánh lại tiếp tục bị lưu thai. Ngày bác sĩ báo tin con anh chị không còn cũng là ngày mẹ anh Nghĩa qua đời vì đột quỵ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau trong hành trình 10 năm gian nan của vợ chồng anh chị.

lk
Gia đình nhỏ của anh Nghĩa và chị Khánh. Ảnh: T.G

“Quãng thời gian đó, vợ chồng chúng tôi không biết đã tốn bao nhiêu tiền bạc, sức khỏe, tinh thần. Nhiều khi, chúng tôi cũng mặc cảm, tự ti vì biết lớn tuổi thế này, khả năng thành công là rất thấp” anh Nghĩa ngậm ngùi nói.

Sau hàng loạt cú sốc khủng khiếp đối với anh chị, gạt đi nước mắt, hai vợ chồng hiểu rằng mình cần phải chiến đấu thật kiên cường trong cuộc chiến “tìm con”. Anh chị đi khắp nơi và thử mọi cách. Cuối cùng ông trời cũng đã thấu hiểu sự cố gắng của anh Nghĩa và chị Khánh.

Bé Thỏ (Trần Lê Trúc Anh) đã chào đời năm 2018 tại Bệnh viện Vinmec như một trái ngọt sau hành trình 10 năm gian nan mà bố Trần Đại Nghĩa cùng mẹ Lê Kim Khánh đã cùng nhau kiên cường vượt qua.

Kể từ nay, tiếng cười bi bô của bé Thỏ sẽ xoa dịu đi những đau buồn trong quá khứ mà vợ chồng anh Nghĩa, chị Khánh phải trải qua. Và bé Thỏ cũng như câu chuyện của anh Nghĩa chị Khánh sẽ như ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng của mọi gia đình hiếm muộn.

 

 

 

Tùng Giang - Phương Anh - Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

12 năm hiếm muộn và hành trình sinh hạ 3 nàng "công chúa”

Lam Quân |

Sau 12 năm hiếm muộn, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1985) ở tổ 18, phường Trung Sơn, thị trấn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình “bất ngờ” hạ sinh cùng lúc 3 cô “công chúa” xinh xắn khiến bất cứ ai biết chuyện cũng thấy tràn ngập niềm vui lây.

Hợp tác với Nhật Bản điều trị hiếm muộn

TRẦN LƯU |

Đây là chương trình hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, có sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại của Tây y với y học cổ truyền...

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

12 năm hiếm muộn và hành trình sinh hạ 3 nàng "công chúa”

Lam Quân |

Sau 12 năm hiếm muộn, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1985) ở tổ 18, phường Trung Sơn, thị trấn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình “bất ngờ” hạ sinh cùng lúc 3 cô “công chúa” xinh xắn khiến bất cứ ai biết chuyện cũng thấy tràn ngập niềm vui lây.

Hợp tác với Nhật Bản điều trị hiếm muộn

TRẦN LƯU |

Đây là chương trình hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, có sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại của Tây y với y học cổ truyền...

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.