"Trái tim mạnh mẽ" của người phụ nữ lấy chồng đi vắng quanh năm

Hải Ngọc |

Là vợ của một người cảnh sát biển, chị Vũ Thị Thu Nguyệt (32 tuổi, Hưng Yên) luôn ý thức được những khó khăn mà mình phải trải qua. Tuy không có chồng bên cạnh nhưng chị vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ, người con dâu thảo hiền để chồng yên tâm công tác.

Như một nhân duyên tiền định, chị Nguyệt và chồng mình là anh Nguyễn Xuân Sáng quyết định đến với nhau chỉ sau vài tháng gặp gỡ. Thời điểm quen nhau, chị Nguyệt là giáo viên của một trường cấp 3 trong huyện còn anh Sáng đang công tác tại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển.

Một năm anh Sáng phải làm việc 8 tháng liên tục trên các vùng biển thuộc lãnh thổ Việt Nam, 4 tháng biển động, anh Sáng trở về đất liền để sửa chữa, bảo dưỡng tàu. Trong 4 tháng đó, chỉ những khi không phải ca trực của mình, anh Sáng mới được trở về với gia đình.

Hiểu rõ tính chất công việc của anh Sáng và bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn từ gia đình, chị Nguyệt vẫn quyết tâm đến với anh Sáng. Bởi chị tin, với tình yêu và bản lĩnh của một người phụ nữ, chị có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, làm hậu phương vững chắc cho chồng ngoài biển khơi.

Chị Nguyệt và chồng. Ảnh: NVCC
Chị Nguyệt và chồng. Ảnh: NVCC

Chị Nguyệt kể: "Năm 2017, khi cơn bão số 12 (bão Damrey) đổ bộ, tàu chồng tôi công tác ở đúng vị trí bão di chuyển. Suốt 18 tiếng liền anh ở trên cabin điều khiển không ăn ngủ gì chỉ có thuyền viên mang nước lên cho uống. Anh gọi về thì giọng khản đặc chỉ nói đc câu 'Anh và tàu an toàn rồi. Anh ngủ đây' xong mất tích. Lúc đó, tôi và gia đình rất lo lắng".

Nghĩ thương chồng, chị lại càng có thêm động lực để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Do tuổi cao sức yếu nên bố mẹ chồng chị không thể gánh vác được hết các việc trong nhà. Bởi vậy, chị Nguyệt giúp bố mẹ vơi bớt đi được một phần không nhỏ việc nhà. Từ việc đồng áng, bếp núc đến việc chăm nuôi lợn gà.

Thêm vào đó, lúc mệt mỏi lại không có chồng ở bên động viên, giúp đỡ khiến áp lực càng thêm đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của chị. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy buồn phiền với cuộc sống của mình.

Chị Vũ Thị Thu Nguyệt. Ảnh: NVCC
Chị Vũ Thị Thu Nguyệt. Ảnh: NVCC

Những lần chồng về thăm gia đình, bố con quấn quýt nhau không rời rồi đến lúc đi lại bịn rịn.

Năm 2017, chồng chị Nguyệt chuyển công tác về Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển để gần nhà hơn. Đến tháng 8.2019 thì chồng chị đi học ở Nha Trang. Lúc đó, chị Nguyệt mới sinh em bé thứ hai được 3 tháng, lúc chị sinh, anh xin nghỉ phép về với vợ con. Đó là những ngày chị Nguyệt cảm thấy vui nhất vì có bố chăm con trai, đưa con đi thể thao, cùng con làm nông dân... Rồi lại quấn quýt bên con gái nhỏ mới sinh.

"Có người hỏi tôi có hối hận vì lấy chồng mà đi xa suốt vậy không. Nhưng tôi không thấy hối hận bởi vì biết rõ rằng anh rất thương vợ con" - chị Nguyệt chia sẻ.

Sau những cố gắng của chị Nguyệt, hiện tại, chị hạnh phúc với hai con nhỏ cùng cuộc sống bình yên của mình. Chị Vũ Thị Thu Nguyệt là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ, giàu đức hy sinh, một lòng thủy chung, yêu chồng, thương con.

Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến đâu nhưng chị đều cố gắng vượt qua, trở thành “điểm tựa” vững chắc cho chồng an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý những món quà ý nghĩa dành tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20.10

Thanh Tâm |

Chỉ vài ngày nữa là đến 20.10 -  ngày Phụ nữ Việt Nam, chắc hẳn cánh mày râu đang suy nghĩ lựa chọn những món quà ý nghĩa dành tặng những người thân của mình. Dưới đây là những gợi ý dành cho phái mạnh khi chọn quà tặng chị em phụ nữ.

Lý do khiến cuộc hôn nhân của nhà văn Gào đổ vỡ sau 10 năm chung sống

Hải Ngọc |

Mới đây, nhà văn Gào, tên thật là Vũ Phương Thanh vừa công bố trên trang cá nhân việc cô và chồng ly hôn. Lý do chính là cô muốn antifan buông tha cho chồng và gia đình chồng.

Kim Tử Long lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân của hai vợ chồng nghệ sĩ

Mai Vy |

Theo nghệ sĩ Kim Tử Long, trong một gia đình có hai vợ chồng là nghệ sĩ thì phải cẩn thận hơn rất nhiều. Vì chỉ một việc nhỏ thôi cũng có thể để lại nhiều điều tiếng không hay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gợi ý những món quà ý nghĩa dành tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20.10

Thanh Tâm |

Chỉ vài ngày nữa là đến 20.10 -  ngày Phụ nữ Việt Nam, chắc hẳn cánh mày râu đang suy nghĩ lựa chọn những món quà ý nghĩa dành tặng những người thân của mình. Dưới đây là những gợi ý dành cho phái mạnh khi chọn quà tặng chị em phụ nữ.

Lý do khiến cuộc hôn nhân của nhà văn Gào đổ vỡ sau 10 năm chung sống

Hải Ngọc |

Mới đây, nhà văn Gào, tên thật là Vũ Phương Thanh vừa công bố trên trang cá nhân việc cô và chồng ly hôn. Lý do chính là cô muốn antifan buông tha cho chồng và gia đình chồng.

Kim Tử Long lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân của hai vợ chồng nghệ sĩ

Mai Vy |

Theo nghệ sĩ Kim Tử Long, trong một gia đình có hai vợ chồng là nghệ sĩ thì phải cẩn thận hơn rất nhiều. Vì chỉ một việc nhỏ thôi cũng có thể để lại nhiều điều tiếng không hay.