Tình cảm chân thành sẽ giúp chúng ta vượt qua được mọi chuyện

H.M |

Trên mỗi bước đường mà anh chị trải qua luôn đầy rẫy chông gai và khó khăn. Thế nhưng, chưa một lần họ buông tay nhau. Dù sau này khó khăn có chồng chất đến thế nào, họ cũng hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1985) và chị Mai Ánh Nguyệt (SN 1987), trú tại quận Long Biên, Hà Nội đã khiến không ít người xúc động trước những gì mà họ đã trải qua. Cả hai đã có một cuộc tình thật lãng mạn trước khi kết hôn. Có thể nói, những yêu thương mà anh chị dành cho nhau chẳng thể nào diễn tả được thành lời.

Thế nhưng, may mắn lại không mỉm cười với anh chị khi anh chị quyết định đi đến kết hôn. Ngày cầm tờ giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh Hùng chị Nguyệt không thể tin được vào mắt mình khi phát hiện chị Nguyệt bị u nang buồng trứng.

Vì sợ anh Hùng phải chịu khổ lây khi mình khó mang thai, làm mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác, chị Nguyệt đã có những ngày tháng sống trong sự trăn trở.

Gia đình hạnh phúc của chị Nguyệt - anh Hùng
Gia đình hạnh phúc của chị Nguyệt - anh Hùng. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, anh Hùng nắm chặt tay chị nói: “Tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta vượt qua được mọi chuyện”.

Và rồi, tình yêu chân thành đó đã gắn chặt cuộc đời họ ở bên nhau. Trong những ngày tháng về chung một nhà, anh Hùng luôn cố gắng tìm cách để hai vợ chồng có một mụn con.

Ba năm đầu chung sống, vợ chồng anh chị đã gõ cửa hàng chục phòng khám từ công đến tư, từ Tây y đến Đông y để tìm kiếm phép màu. Ba năm đấy là đa dạng những cung bậc cảm xúc khác nhau, hi vọng, thất vọng rồi lại hi vọng.

Khi tưởng như đã thất vọng tận cùng, chị Nguyệt viết sẵn lá đơn ly hôn để “trả tự do cho chồng”, thì lại một lần nữa, anh Hùng đã tạo niềm tin cho chị. Sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng chị Nguyệt cũng mang thai.

Anh chị vỡ òa hạnh phúc vì sắp được làm cha mẹ. Những đau đớn suốt quãng thời gian dài chật vật tìm con bỗng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui vô bờ bến khi có hai sinh linh nhỏ bé lớn lên từng ngày trong bụng chị.

Anh Hùng và con trai. Ảnh: NVCC
Anh Hùng và con trai. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, một lần nữa, cú sốc đến với anh chị khi hai con chào đời một trai, một gái, trong đó bé trai vừa chào đời đã bị bại não. Thời gian đó, chị Nguyệt bị áp lực, stress rất nhiều, nhưng chị là một phụ nữ kiên cường. Chính sự kiên cường ấy đã giúp anh chị qua rất nhiều sóng gió và tin vào tương lai phía trước.

Hiện hai bé đã 3 tuổi nhưng cuộc chiến vì con, họ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Con trai của họ được đi học trị liệu nên cơ vận động tốt lên, hơn 3 tuổi, bé đã lật được người, hiểu những biểu đạt đơn giản của bố mẹ.

Chị Nguyệt mỉm cười: “Tôi vẫn biết phía trước khó khăn sẽ rất nhiều, nhưng tôi đã có chồng và hai con bên cạnh. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi giông bão trong cuộc sống”.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Xúc động cặp vợ chồng già nắm tay nhau lưu luyến trước khi qua đời

H.N (T/H) |

Hình ảnh một cặp vợ chồng già đang trong tình trạng nguy kịch nắm tay nhau tại một bệnh viện ở miền nam Trung Quốc đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người trên khắp các mạng xã hội.

Yêu qua ứng dụng hẹn hò, nữ học viên cao học bị lừa đảo gần 5 tỷ đồng

H.N (T/H) |

Theo ABC News, Cecilie Fjellhoy, một nữ học viên cao học người Na Uy, 29 tuổi, sống tại London cứ ngỡ rằng đã tìm được người đàn ông của mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng Tinder. Thế nhưng, cô không ngờ mình bị bạn trai lừa đảo gần 5 tỷ đồng.

Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xúc động cặp vợ chồng già nắm tay nhau lưu luyến trước khi qua đời

H.N (T/H) |

Hình ảnh một cặp vợ chồng già đang trong tình trạng nguy kịch nắm tay nhau tại một bệnh viện ở miền nam Trung Quốc đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người trên khắp các mạng xã hội.

Yêu qua ứng dụng hẹn hò, nữ học viên cao học bị lừa đảo gần 5 tỷ đồng

H.N (T/H) |

Theo ABC News, Cecilie Fjellhoy, một nữ học viên cao học người Na Uy, 29 tuổi, sống tại London cứ ngỡ rằng đã tìm được người đàn ông của mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng Tinder. Thế nhưng, cô không ngờ mình bị bạn trai lừa đảo gần 5 tỷ đồng.

Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.