Trong khoảng thời gian 2 - 3 năm trở lại đây, phim truyền hình VIệt liên tục sản xuất những bộ phim để lại không ít ấn tượng trong lòng khán giả.
Bên cảnh nội dung hay, kịch bản tốt thì một trong những yếu tố làm nên thành công của bộ phim chính là câu hội thoại thể hiện tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Một số câu nói dưới đây khiến khán giả thêm yêu các tác phẩm phim truyện Việt Nam trong những năm qua.
“Nếu ở một trường hợp nào đó bố phải lựa chọn giữa mong muốn của cá nhân và các con, bố luôn lựa chọn các con” – ông Sơn (NSND Trung Anh đóng) trong phim “Về nhà đi con”.
Với tư tưởng luôn vì con và mong muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, bộ phim “Về nhà đi con” dành khá nhiều nước mắt của khán giả. Trong đó, người cha do NSND Trung Anh thủ vai khiến người xem cảm động bởi tình cảm vô bờ mà ông dành cho các con, nhất là khi ông sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ mong muốn các con được hạnh phúc, an yên trong cuộc sống.
“Chỉ có mẹ mới là người thương con, xót con mà thôi” – bà Phương (NSND Lan Hương đảm nhận) trong phim “Sống chung với mẹ chồng”.
Câu nói thuộc hàng “kinh điển” được bà Phương dành cho con trai thể hiện sự hy sinh, tình yêu vô bờ dành cho con. Tuy cách bà Phương chăm sóc, lo lắng quá đà dành cho con trai đồng thời thể hiện là người mẹ chồng khó tính, xét nét con dâu nhưng trên hết điều bà vẫn luôn mong muốn là thấy con cái trưởng thành, vui sống với cuộc đời của riêng mình.
“Những người không cùng dòng máu sẽ không là gì cả, tất cả những người khác sẵn sàng đâm con sau lưng. Chỉ có bố mẹ và chị gái luôn ở bên” – câu nói từng gây “chấn động” màn ảnh của ông Phan Quân (NSND Hoàng Dũng đóng) trong phim “Người phán xử”.
Đây là tác phẩm "làm mưa làm gió" điện ảnh truyền hình Việt Nam có nội dung lột tả khá chân thực về thế giới ngầm. Mặc dù có lối hành xử giang hồ, một cái đầu lạnh và đầy tàn nhẫn nhưng Phan Quân vẫn dành tình thương yêu, quan tâm đối với con trai cưng. Với ông, chỉ cần con trai hạnh phúc và làm điều mình thích còn lại mọi việc chỉ là thứ yếu.