Tất cả phụ nữ sau ly hôn đều đáng được chở che

Tuệ Thiên |

Cuộc hôn nhân đổ vỡ kia đã để lại trong chị một vết thương quá lớn, khiến niềm tin vào tình yêu sụp đổ.

Đã rất nhiều lần Tâm ngồi khóc một mình khi màn đêm buông xuống. Nhìn ngắm khuôn mặt thơ ngây của cậu con trai mới 5 tuổi, chị lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt đắng cay. Những vất vả, những khó khăn và cả những tủi cực ê chề ngày hôm nay chị mang, đều đến từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Bước chân lên xe hoa, chị cũng như bao người con gái khác trong ngày vu quy đều rất hạnh phúc. Mơ ước về một tương lai vui vẻ, một cuộc sống đầm ấm đủ đầy có vợ chồng và con cái quây quần, thế nhưng rồi cuộc đời đã không cho chị có được tâm nguyện ấy.

Chồng sau khi cưới đã rất nhanh chóng lộ ra bản chất vũ phu, chơi bời trác táng khiến chị khổ sở vô cùng. Chị gồng mình làm việc nuôi con và thậm chí trả nợ giúp chồng nhưng đổi lại vẫn là những trận đòn roi vô cớ, những cuộc tra tấn tinh thần khiến thân xác chị tiều tụy, xanh xao.

Cuối cùng sau mấy năm chịu đựng chị đành dứt áo ra đi, tài sản duy nhất mang theo là cậu con trai nhỏ còn chưa hiểu chuyện đời. Bố mẹ chị già yếu, anh chị em lại có vẻ sợ phiền lụy nên tất cả đều dường như xa lánh. Họ cho rằng chị về đó là mang đến tiếng xấu và sự đàm tiếu không hay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vậy là chị nuốt nước mắt thêm lần nữa để quyết định rời xa quê hương, một mình vật lộn nơi đất khách quê người để nuôi con.

Khó khăn không chỉ dừng lại ở đó. Không người thân bên cạnh giúp đỡ, con thì còn nhỏ lại hay đau ốm, tiền bạc thì thiếu trước hụt sau. Xin việc làm trong công ty thì không chủ động được thời gian để chăm sóc, đưa đón con.

Vậy là chị cứ lang thang vất vưởng ai thuê gì làm nấy, thậm chí đi lượm ve chai chị cũng không ngại miễn là có tiền trang trải cuộc sống. Những con người nơi xóm trọ xa lạ thấy chị nuôi con một mình kẻ tốt bụng thì thương xót, kẻ ác bụng lại nghĩ chị chẳng ra gì nên mới bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ.

Chị cứ giả câm giả điếc mà giẫm đạp lên những thị phi miệng đời, những sự trêu đùa giễu cợt của mấy gã đàn ông lơi lả coi chị như đóa hoa vô chủ mà buông lời ong bướm ngọt nhạt. Cũng có người thương chị, muốn tính chuyện lâu dài nhưng chị cương quyết từ chối.

Có lẽ cuộc hôn nhân đổ vỡ kia đã để lại trong chị một vết thương quá lớn khiến niềm tin vào tình yêu sụp đổ. Chị lúc này như con chim sợ đậu cành cong nên càng không dám nghĩ về một hạnh phúc mới. Chị cũng từng chứng kiến biết bao người phụ nữ cùng cảnh ngộ như chị ly hôn, tái hôn rồi lại ly hôn.

Những đứa con bao giờ cũng đáng thương và thiệt thòi nhất. Hay những người phụ nữ chỉ vì mang mặc cảm qua một lần đò mà nhắm mắt đưa chân, vơ bèo vạt tép chấp nhận cuộc hôn nhân chắp vá không hứa hẹn những điều tươi sáng ở tương lai.

Tâm cũng như tất cả những người phụ nữ đó đều rất đáng thương và đáng được thông cảm, chở che. Bởi khi thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục hoặc vì một lý do nào đó mà phải đoạn tuyệt nghĩa tình chính là lúc họ bước chân vào cánh cửa với những khó khăn, tủi cực phải chịu đựng, gồng gánh một mình.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi ly hôn vì... chồng bóp kem đánh răng cuối tuýp, vợ giữa tuýp

Thanh Hà |

Ở Malaysia, một vụ ly hôn đã xảy ra vì chồng bóp kem đánh răng từ cuối tuýp, vợ lại bóp ở giữa tuýp.

Hậu ly hôn, bà Thảo nằm trong danh sách phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Thiên Bình |

Với số tài sản được chia sau ly hôn hơn 3.600 tỉ đồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. 

4 năm "sóng gió" và cuộc ly hôn nghìn tỉ của vợ chồng Trung Nguyên

Dung Anh - Hồ Dương |

Hơn 4 năm, cuộc ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã kéo dài qua hàng loạt tiến trình tố tụng và tiêu tốn vô vàn giấy mực của báo chí.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cặp đôi ly hôn vì... chồng bóp kem đánh răng cuối tuýp, vợ giữa tuýp

Thanh Hà |

Ở Malaysia, một vụ ly hôn đã xảy ra vì chồng bóp kem đánh răng từ cuối tuýp, vợ lại bóp ở giữa tuýp.

Hậu ly hôn, bà Thảo nằm trong danh sách phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Thiên Bình |

Với số tài sản được chia sau ly hôn hơn 3.600 tỉ đồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. 

4 năm "sóng gió" và cuộc ly hôn nghìn tỉ của vợ chồng Trung Nguyên

Dung Anh - Hồ Dương |

Hơn 4 năm, cuộc ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã kéo dài qua hàng loạt tiến trình tố tụng và tiêu tốn vô vàn giấy mực của báo chí.