Tâm sự của du học sinh khi đón Tết xa nhà

Thanh Thanh |

Mỗi khi Tết đến, mỗi du học sinh Việt đều cất trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đều chung phút giây chạnh lòng nhớ về quê hương.

Vậy là 1 năm mới nữa lại đến trên khắp thế giới. Giữa khoảnh khắc chuyển giao đó, trái tim mỗi người như đếm cùng nhịp chảy của thời gian.

Đối với du học sinh Việt, dù hoà mình vào không khí đón chào năm mới nhưng cũng không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng nhớ về quê nhà.

Lần đầu tiên xa quê hương, Hoài Nguyên (23 tuổi, du học sinh Việt tại Úc) chia sẻ, khi vừa bước đến vùng trời mới, may mắn cho bản thân là nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè nên Nguyên cũng cân bằng mọi thứ nhanh chóng.

"Tết này, tôi vẫn theo lịch đi làm. Khi có thời gian rảnh, tôi lại gọi điện về cho gia đình, cùng nhau tâm sự" - Nguyên tâm sự.

Bảo Quyên (bìa phải) cùng người yêu ở Nhật Bản. Ảnh: NVCC.

Khác với Hoài Nguyên, Bảo Quyên (23 tuổi, du học sinh tại Nhật Bản) đã đón Tết Dương lịch lần thứ 4 tại Nhật Bản. Mọi năm, Quyên thường đến nhà chị gái để cùng nhau đón Tết. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cô bạn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm vật dụng cần thiết quanh chỗ ở.

"Mọi năm, đón Tết Dương lịch xong là tôi lo thu xếp hành lí, chuẩn bị về nhà ăn Tết Nguyên Đán cùng gia đình, nhưng năm nay, có lẽ không về nhà được. May mắn, tôi có người yêu ở gần, cùng nhau đón Tết nên cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà".

Hải Châu (nữ, bìa phải) và những người bạn Việt Nam ở Canada cùng nhau tổ chức sinh nhật và đón mừng năm 2020. Ảnh: NVCC.

Giống với những trải lòng của Bảo Quyên, Hải Châu (23 tuổi, du học sinh Việt Nam tại Canada), bày tỏ: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tết Dương lịch năm nay không còn được xuống phố đón giao thừa, xem pháo hoa, chỉ được xem các chương trình online. Ai ai cũng hi vọng dịch sớm qua đi để mọi người có thể gặp nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện đã qua. Năm nay, tôi sẽ ngồi trong phòng, mở nhạc Xuân và gọi điện về bố mẹ để cùng nhau đón Tết".

Đối với bản thân Châu, không đâu hạnh phúc bằng ăn bữa cơm cùng gia đình, để rồi kể cho ba mẹ nghe về những nơi mình đã đi qua, những điều mình đã làm được. Những lúc nhớ gia đình da diết, Châu luôn có bạn bè bên cạnh ủng hộ và động viên.

Thời điểm Tết, những mục tiêu, mong ước cho năm mới đều được đặt ra. Nhưng dù ở đâu, gia đình vẫn luôn đồng hành trên từng bước đi của mỗi du học sinh.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh và nỗi niềm trong ngày lễ Giáng sinh đặc biệt

Thanh Ngọc |

"Mọi người tìm cách tận hưởng không khí Giáng sinh một cách ấm áp và vui vẻ nhất mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Dù vậy, nhiều lúc, mình vẫn chợt hẫng lại vì nhớ gia đình" - Hải Châu, du học sinh chia sẻ.

Nỗi niềm nhớ nhà khi đi du học

An Hạ |

"Nhắc về nỗi buồn lớn nhất khi đi du học, tôi sẽ chẳng do dự mà trả lời ngay, đó là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy hối tiếc vì không được ở gần bố mẹ, bạn bè nhưng tôi không hối hận với quyết định du học này" - Hải Châu (du học sinh Canada) chia sẻ.

Con gái khi lấy chồng xa: "Nhớ nhà lắm, nhưng làm sao mà về"

An Hạ |

Đối với những người con gái khi lấy chồng xa nhà, những dịp lễ tết người người cười nói rộn ràng, càng khiến nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ bỗng cồn lên da diết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du học sinh và nỗi niềm trong ngày lễ Giáng sinh đặc biệt

Thanh Ngọc |

"Mọi người tìm cách tận hưởng không khí Giáng sinh một cách ấm áp và vui vẻ nhất mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Dù vậy, nhiều lúc, mình vẫn chợt hẫng lại vì nhớ gia đình" - Hải Châu, du học sinh chia sẻ.

Nỗi niềm nhớ nhà khi đi du học

An Hạ |

"Nhắc về nỗi buồn lớn nhất khi đi du học, tôi sẽ chẳng do dự mà trả lời ngay, đó là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy hối tiếc vì không được ở gần bố mẹ, bạn bè nhưng tôi không hối hận với quyết định du học này" - Hải Châu (du học sinh Canada) chia sẻ.

Con gái khi lấy chồng xa: "Nhớ nhà lắm, nhưng làm sao mà về"

An Hạ |

Đối với những người con gái khi lấy chồng xa nhà, những dịp lễ tết người người cười nói rộn ràng, càng khiến nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ bỗng cồn lên da diết.