Quyết tâm tìm bằng được cách để chữa bệnh nghiện lô đề cho chồng

Tuệ Thiên |

Làm ra mỗi tháng 10 triệu nhưng chồng tôi nướng một nửa số tiền ấy vào việc chơi lô đề khiến tôi rất bực bội và phiền lòng. Tôi cũng từng dùng đủ mọi biện pháp từ thủ thỉ khuyên nhủ tới gay gắt phản đối mà anh vẫn chứng nào tật ấy.

Người xưa nói "cờ bạc là bác thằng bần" quả không sai. Không biết bao nhiêu gia đình tan nát bởi nợ nần, cãi vã, không biết bao nhiêu con người phải trốn chui trốn lủi thậm chí cùng đường tìm đến cái chết rồi mà cái trò đỏ đen đầy ma lực này vẫn khiến chồng tôi và không ít người đàn ông khác mê muội.

Ngày nào sau giờ tan làm anh cũng la cà quán xá, ghi vài con lô con đề rồi ngồi uống nước chè chờ tới giờ mở thưởng. Hầu như hôm nào cũng trượt và anh đem theo cái tâm trạng chán nản, tiếc của ấy về nhà. Con cái anh không để ý, việc nhà anh bỏ mặc cho tôi một mình lo liệu trong khi tôi cũng phải đi làm như anh.

Nhiều lúc mệt mỏi khiến tôi vùng vằng, buông lời khó nghe thế là chiến tranh lại nổ ra, không khí gia đình không một ngày được vui vẻ. Hiếm hoi lắm mới thấy một hôm anh tươi tỉnh, phấn khởi khi về nhà.

Dĩ nhiên là hôm ấy trúng được vài điểm, vài nháy như anh thường nói, chắc là ngôn từ chuyên môn nên tôi cũng chẳng hiểu là thế nào hay được bao nhiêu. Không quan tâm tới số tiền thua trước đó, anh coi đây là lộc trời cho nên tiêu xài rất hoang phí.

Anh gọi điện cho mấy ông bạn bợm nhậu rủ họ ra tiệm ăn thịt chó rồi đi uống cà phê, đi hát karaoke quẩy tung trời và về nhà với cái ví rỗng. Thế là được hay thua cũng như nhau. Lắm lúc tôi nghĩ thà chồng mình cứ thua thì anh ấy còn yên phận ở nhà, được tí tiền lại đi nhậu nhẹt say sưa thế này rồi có ngày lại làm khổ cả gia đình, bản thân.

Bao nhiêu năm đi làm mà vợ chồng tôi không thể tích cóp được khoản nào to tát trong khi đám bạn cùng trang lứa họ xây nhà, tậu xe cả rồi. Số tiền anh kiếm ra chỉ đủ vào việc xăng xe, ăn uống, đám xá và chơi lô đề, nghĩa là anh chỉ phục vụ được bản thân anh chứ con cái và gia đình là một mình tôi lo hết.

Nhìn về tương lai tăm tối mà tôi chán nản, nghĩ tới hai đứa con lại phải gồng mình đứng dậy. Có lẽ tôi phải tìm bằng được cách để chữa bệnh nghiện lô đề cho chồng nếu không muốn một ngày gia đình tôi cũng tan nát, chia ly.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Gia đình-Hôn nhân có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: thucdonmaiamld@gmail.com.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Áp lực vì “bà cô bên chồng” khó tính

Cẩm Nhung |

Tôi về nhà chồng đã được 5 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói của các cụ: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Cuộc sống hôn nhân của cô gái lấy chồng lớn hơn gần 30 tuổi

H.N (T/H) |

Những mối tình vượt tuổi tác luôn nhận được sự quan tâm. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước chuyện một cô gái trẻ lấy chồng hơn 29 tuổi.

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió trải lòng về lý do ly hôn chồng Tây

H.N (T/H) |

"Vấn đề lớn nhất là anh ấy hay ghen, ghen đến mức làm bọn mình cãi nhau hàng tuần. Nó khiến mình vô cùng mệt mỏi và ly hôn đều là sự đồng thuận của cả hai" - cô gái H'Mông Lò Thị Mai cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Áp lực vì “bà cô bên chồng” khó tính

Cẩm Nhung |

Tôi về nhà chồng đã được 5 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói của các cụ: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Cuộc sống hôn nhân của cô gái lấy chồng lớn hơn gần 30 tuổi

H.N (T/H) |

Những mối tình vượt tuổi tác luôn nhận được sự quan tâm. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước chuyện một cô gái trẻ lấy chồng hơn 29 tuổi.

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió trải lòng về lý do ly hôn chồng Tây

H.N (T/H) |

"Vấn đề lớn nhất là anh ấy hay ghen, ghen đến mức làm bọn mình cãi nhau hàng tuần. Nó khiến mình vô cùng mệt mỏi và ly hôn đều là sự đồng thuận của cả hai" - cô gái H'Mông Lò Thị Mai cho biết.