"Tình trăm năm" tập 45 mang đến câu chuyện xúc động của ông Trần Văn Hồng (86 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị My cũng đã ngoài 70. Cả hai ông bà đang sống ở Bình Thạnh, TPHCM.
Bà My kể, họ quen nhau từ lúc ông Hồng 27 tuổi. Cơ duyên vì ông Hồng chơi thân với anh ruột của bà My nên hay tới lui và cũng để ý nhau.
Tuy nhiên, lúc đó bà My lo đi học nên không có tính đường dài với mối lương duyên này. Phải đến khi gia đình bà My cho lời khuyên thì họ mới chính thức quen nhau.
Để đến được với nhau, ông bà cũng trải qua những ngày bị cấm đoán. Bởi mẹ ruột ông Hồng muốn ông lấy một người con gái khác. Tuy nhiên, ông Hồng cho biết, cô gái đó ông không thương nên mỗi khi gia đình bắt đi gặp gỡ thì ông luôn lấy lý do bệnh đau đầu.
Tuy nhiên, vượt qua hết mọi sóng gió, sau 5 năm quen, cả hai mới chính thức về chung một nhà. Một điều thú vị rằng, suốt năm 5 năm đó, cả hai chưa từng có một nụ hôn nào, chỉ khi cưới nhau họ mới chính thức trao nụ hôn đầu.
Cả hai có 5 người con, ông Hồng làm ruộng, còn bà My đi bán ở chợ. Về quá trình nuôi con trưởng thành, ông Hồng nói bản thân ráng làm: Mò cua bắt cá, đi rẫy, làm ruộng để lo cho con ăn học đầy đủ.
Khi MC Quyền Linh hỏi có bao giờ cả hai cãi nhau chưa? Ông Hồng thành thật trả lời rằng, hầu như là chưa vì khi bà giận ông đều xoa dịu hoặc bỏ đi chỗ khác.
Chỉ có một lần, vì bà My xảy ra một số mâu thuẫn với gia đình chồng nên đã đem con đi Phú Quốc sống. Còn ông thì ở với gia đình vì cho rằng dù gì đó cũng là bố mẹ, anh chị ruột thịt không thể bỏ được. Tuy nhiên, sau này, cả hai kể lại khi xa nhau, mỗi đêm họ đều khóc vì nhớ nhau.
Khi MC Quyền Linh hỏi tại sao thời điểm đó, ông Hồng không tìm vợ mình, ông trả lời: "Nếu mình có tình thương với nhau thì sẽ không nghĩ đến những chuyện sẽ phản bội".
Kể về kỷ niệm đáng nhớ, bà My chia sẻ rằng lúc đó, gia đình có thuê một người phụ nữ phụ việc nhà vì lúc đó bà phải đi lấy hàng ở xa, ông thì đi làm ruộng cả ngày. Tuy nhiên, bất ngờ người giúp việc này thương ông Hồng nên đã tìm cách ve vãn ông.
Nhưng vì thương vợ mình, ông Hồng cự tuyệt. Sau một thời gian, bà My trở về thì người giúp việc này đã tính kế muốn hại bà My để được ở bên ông Hồng nên đã lấy thuốc xịt lúa để bà uống nhưng bị cả hai vợ chồng bà phát hiện kịp thời.
Tuy nhiên, ông Hồng và bà đều chấp nhận cho người giúp việc này nghỉ việc và không báo công an với hi vọng họ biết sửa sai.
MC Ngọc Lan và Quyền Linh nghe xong câu chuyện này đã không khỏi nể phục tình cảm của ông bà vì thấy được sự tử tế và tình cảm của họ dành cho nhau.
Được biết hiện tại, ông bà đang thuê nhà ở TPHCM, các con đều thành công. Bà nói, dù cả hai không khá giả, mỗi tối bà vẫn thích đi bán bánh mì, bán đồ ăn nhưng cả hai vẫn vui và còn đi làm từ thiện.
Sau cùng, bà My viết một lá thư cho ông Hồng và được MC Ngọc Lan đọc giúp. Sau khi nghe xong, ông bà đều khóc và hứa với nhau sẽ giữ sức khỏe để không phiền con cháu.