"Tình trăm năm" tập 41 mang đến câu chuyện của anh Nguyễn Quang Minh 55 tuổi và Võ Thị Thu Thủy 55 tuổi. Anh Quang Minh tiết lộ đã kết hôn với bà xã đến nay đã 30 năm. Cả hai đang sống ở TPHCM và đều có công việc ổn định.
Kể về cơ duyên gặp bà xã, anh Minh cho biết ban đầu thi rớt đại học nên đã đi làm ở nhà máy đường ở Đồng Nai. Đối diện chỗ anh làm là quán cơm của bà xã.
Đặc biệt, bà xã anh Minh cũng chơi chung với nhóm bạn của anh nên hay rủ đi hát karaoke, anh cũng thường xuyên ghé quán cơm ăn nên dần dà có cảm tình.
Tuy nhiên, khi anh Minh thổ lộ tình cảm thì chị Thủy chưa nhận lời vì chưa có nhiều ấn tượng đẹp với anh. Nhưng vài lần sau đó, chị Thủy mới đồng ý và muốn rằng anh Minh mời bố mẹ vào nói chuyện.
Sau đó, 7 tháng sau họ chính thức về chung một nhà. 3 tháng sau chị Thủy có thai. Kể về hành trình làm bố, anh Minh cho biết vợ mình sinh sớm, nên anh sắp xếp công việc chở lên trạm xá gần nhà. Tuy nhiên, nhờ tư vấn, họ quyết định lên Sài Gòn để khám vì chị Thủy đã vỡ ối.
Anh Minh kể rằng lúc đó đón xe đò rất khó nên đã đánh liều lấy chiếc xe cúp chở chị Thủy từ Đồng Nai lên Sài Gòn để sanh con. Tuy nhiên, may mắn mọi việc đều bình an.
Anh Minh nói lúc đó, bản thân còn trẻ nên còn ham chơi, chưa ý thức được trách nhiệm làm cha. Anh còn mê tụ tập với bạn bè nên đôi khi khiến bà xã buồn lòng. Trong một lần cãi vã, cô đã viết thư và muốn về nhà mẹ ruột. Chính vì thế, anh Minh thấy mình có lỗi và quyết tâm trở thành một người chồng trách nhiệm hơn.
Sau đó, anh quyết tâm ôn thi và học đại học lại để có tương lai tốt cho vợ con mình. May mắn, anh đậu Đại học Bách Khoa. Nói đến đây, MC Quyền Linh xúc động: "May mà có những lá thư đó, anh mới tỉnh ngộ, chứ không không biết tương lai ra sao".
Chị Thủy cho biết, mỗi lần giận hờn, chị thường chọn cách viết thư, đó cũng là cách chị thấy chồng mình sẽ hiểu. Điều khiến chị xúc động là: "Tôi thích anh ấy nói câu tính anh tuy nóng nảy nhưng vẫn rất thương em và con. Đó là câu nói khiến tôi sống chết ở với anh ấy tới giờ này".
Đặc biệt, tại "Tình trăm năm", anh Minh lần đầu tiên viết thư cho chị Thủy. Sau đó, MC Ngọc Lan đọc bức thư đó với nội dung là xin lỗi và cảm ơn bà xã mình và mong rằng không chỉ có 30 năm mà còn thêm nhiều năm nữa.
Nghe xong bức thư chị Thủy bật khóc nức nở. Chị nói: "Đây là lần đầu tôi nghe được những tâm tư của anh. Tôi rất cảm ơn anh, yêu rất nhiều".