Thịnh và Nga bằng tuổi, cưới nhau đã hơn hai năm. Ngày trước, Thịnh mê Nga bởi cô là một người cá tính mạnh mẽ. Cũng vì cá tính nên Thịnh đã mất rất nhiều thời gian để chinh phục cô. Khi yêu nhau, hai người rong ruổi trên chiếc xe máy phượt khắp nơi, thỉnh thoảng la cà quán xá cùng các chiến hữu của Thịnh.
Lúc yêu, đó là điểm anh cảm thấy tự hào vì có cô người yêu cùng sở thích, sau này dễ bề vui chơi thoải mái.
Thế nên sau khi cưới, Thịnh vẫn cứ mê phượt, thích tụ tập bạn bè mà quên mất rằng dù cá tính đến đâu thì Nga vẫn là phụ nữ. Mâm cơm cuối ngày vẫn mong muốn cùng chồng ăn, vẫn muốn chồng phụ giúp việc nhà, san sẻ chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Với Nga, sau khi lập gia đình, cô biết lo lắng và quan tâm đến gia đình hơn nên mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Không hiểu các ông chồng khác như thế nào, chứ chồng Nga, chỉ cần bị ở nhà nguyên một ngày là không chịu nổi. Cả tuần vợ chồng mướt mải đi làm, tối về nhà có khi chỉ dành cho nhau và các con vài tiếng ngắn ngủi. Vậy mà được ngày nghỉ cuối tuần, Thịnh lại xách xe đi chơi.
Thậm chí, có khoảng thời gian, cứ 1 tuần, Thịnh lại đi vài ngày qua đêm và dần thành thói quen khó bỏ. Nga cảm thấy rất khổ tâm, tủi thân khi lâm vào hoàn cảnh đi làm cả ngày đã mệt nhoài giờ không nhận được sự quan tâm của chồng nên rất chán nản.
Sau khi tâm sự với bạn bè, mọi người khuyên Nga nên góp ý với chồng về tính xấu của Thịnh, nói cho anh ấy biết việc ham chơi, vô tâm ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm vợ chồng.
Nga đã lựa những lúc vợ chồng tình cảm, nhẹ nhàng thủ thỉ với chồng việc hạn chế ham chơi khi đã có gia đình và làm bố trẻ con cần phải làm gương.
Sau đó, cô cũng trao đổi thẳng thắn với chồng, việc anh ham chơi, vô tâm không để ý gì tới mọi việc trong gia đình và không chấp nhận được. Vợ chồng phải cùng nhau vun đắp, xây dựng gia đình chứ không có kiểu, chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi, đàn đúm, mặc kệ vợ muốn lo sao thì lo, muốn làm gì thì làm...
Sau những đóng góp của Nga, Thịnh dần nhận ra sự quan trọng của vợ, của gia đình. Anh ở nhà nhiều hơn hẳn, còn biết phụ vợ việc nhà, tập tành nấu cơm. Thấy Thịnh trở nên ngoan hẳn cô mừng lắm luôn, hóa ra để trị một chồng có "hoa chân" không khó như cô đã tưởng.