Làm khách mời trong chương trình "Ký ức ngọt ngào", Nhật Kim Anh rơi nước mắt khi nhớ về ký ức tuổi thơ khó quên.
Từ khi là cô bé 7-8 tuổi, Nhật Kim Anh theo gia đình vào Nam sinh sống. "Thời xưa, gia đình khá giả, nhưng trên đường chuyển vào miền Nam, chúng tôi bị cướp hết vàng. Cũng nhờ sự hỗ trợ của những người anh em kết nghĩa với cha nên gia đình mới dần có cuộc sống an ổn ở vùng đất mới" - Nhật Kim Anh nói.
Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, cha Nhật Kim Anh lâm trọng bệnh và qua đời, 4 mẹ con tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Một mình mẹ phải gồng gánh nuôi mấy chị em ăn học. Có thời điểm, cả nhà phải ăn cơm độn khoai mì và đi làm nương, làm rẫy để kiếm sống qua ngày. Chính sự vất vả trải qua trong năm tháng tuổi thơ đã tạo nên một Nhật Kim Anh mạnh mẽ của ngày hôm nay. Giọng ca "Lâu đài cát" đã sớm ra ngoài tự lập, chăm chỉ làm việc để hy vọng đỡ đần mẹ được phần nào.
Nhật Kim Anh cũng thừa nhận, mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và mọi quyết định của cô sau này. "Mẹ luôn là người ở phía sau và hỗ trợ tôi về tinh thần. Thật may mắn là đến giờ phút này tôi vẫn chưa làm điều gì khiến mẹ phải buồn lòng…" - Nhật Kim Anh nói.
Hiện khi cuộc sống đủ đầy, Nhật Kim Anh mong muốn mẹ có được thời gian thư giãn và vui vẻ sau tháng ngày dài vất vả. Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh cũng là một trong những nữ nghệ sĩ “đại gia” của showbiz Việt. Khối lượng tài sản mà cô sở hữu khiến nhiều người phải nể trọng.
Ca sĩ cũng từng cho biết, thành quả mà cô đạt được ngày hôm nay đến từ sự nỗ lực, phấn đấu và không ngại khó, ngại khổ, chỉ để mong muốn mang đến cho gia đình, người thân yêu một cuộc sống an yên và đủ đầy.