Người yêu cũ ôm hôn chú rể ngay trước mặt cô dâu trong đám cưới

H.N (T/H) |

Trong lễ cưới, khi chú rể bật khóc, một cô gái - được cho là người yêu cũ của chú rể - bất ngờ lên sân khấu ôm và lau nước mắt cho anh, bất chấp cô dâu đang đứng ngay cạnh.

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền một clip status gây chú ý.

Nội dung status có đoạn: "Đã bảo bao lần rồi, đừng bao giờ cố mời người yêu cũ đến đám cưới. Hôm nay mình chứng kiến một cảnh phải nói là dị nhất trong cuộc đời.

Trong khi mọi người đang tất bật chạy bàn để chuẩn bị cho một đám cưới hoành tráng, cô dâu chú rể đứng nhìn lão MC làm mưa làm gió, thì bất ngờ có một cô gái tiến lên sân khấu. Tưởng tiết mục giải trí cho vui nên ai ai cũng dõi theo ngóng đợi.

Ấy thế mà, con bé đó lên ghì cổ chú rể ôm hôn thắm thiết như người yêu lâu ngày không gặp, chú rể lúc đầu còn ngại ngần nhưng sau lại thấy hắn tu tu khóc... Đến lúc đấy thì có vẻ mọi người đã hiểu ra. Cô nàng đó là người yêu cũ chú rể.

Cô gái tiến đến ôm chú rể. Ảnh cắt từ clip
Cô gái tiến đến ôm chú rể. Ảnh cắt từ clip

Mình có hỏi dò mọi người xung quanh thì thấy bảo rằng hai người này trước là một cặp đôi. Vì bố mẹ chú rể đánh bài thua lỗ nên mới ép con trai mình lấy cô dâu bây giờ (tức con gái chủ nợ) để trả nợ. Bây giờ thì xác định rồi. Nhìn mặt cô dâu thế kia thì biết kết quả thế nào rồi đấy".

Được biết đây là những hình ảnh được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Phản ứng của cô dâu. Ảnh cắt từ clip
Phản ứng của cô dâu. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, đoạn video ngắn này vẫn đang được cư dân mạng lan truyền chóng mặt trên và tạo nên một làn sóng tranh cãi gay gắt. Với liên tiếp những sự cố không hay diễn ra trong đám cưới, câu hỏi về việc “Có nên mời người yêu cũ đến đám cưới hay không?” vẫn đang là câu hỏi khiến không ít người phải “đau đầu”.

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Từ đâu xuất hiện rộng rãi câu nói "Nhà bao việc" trên mạng xã hội

Hải Ngọc |

Mới đây, câu nói "nhà bao việc" đang trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Vậy câu nói "nhà bao việc" này xuất phát từ đâu.

Sinh con xong nhất định phải về ngoại!

Tuệ Thiên |

Tôi thậm chí không thể nào ngủ, cứ nghe tiếng trẻ con khóc là lại vùng dậy rón rén sang phòng ấp đèn của con, nhìn con qua cửa kính với dây dợ chằng chịt rồi lại khóc.

Chàng trai vẫn nấu cơm cho bạn gái đã mất trong suốt 3 năm gây xúc động

H.N (T/H) |

Chàng trai đã chuẩn bị hôn lễ với bạn gái, tuy nhiên, không may bạn gái anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông trước hôn lễ chỉ khoảng hai tuần. Sau đó, chàng trai đã có hành động khiến nhiều người cảm động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ đâu xuất hiện rộng rãi câu nói "Nhà bao việc" trên mạng xã hội

Hải Ngọc |

Mới đây, câu nói "nhà bao việc" đang trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Vậy câu nói "nhà bao việc" này xuất phát từ đâu.

Sinh con xong nhất định phải về ngoại!

Tuệ Thiên |

Tôi thậm chí không thể nào ngủ, cứ nghe tiếng trẻ con khóc là lại vùng dậy rón rén sang phòng ấp đèn của con, nhìn con qua cửa kính với dây dợ chằng chịt rồi lại khóc.

Chàng trai vẫn nấu cơm cho bạn gái đã mất trong suốt 3 năm gây xúc động

H.N (T/H) |

Chàng trai đã chuẩn bị hôn lễ với bạn gái, tuy nhiên, không may bạn gái anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông trước hôn lễ chỉ khoảng hai tuần. Sau đó, chàng trai đã có hành động khiến nhiều người cảm động.