Người thứ 3: Người vợ cay đắng vì "tiểu tam" tuyên bố giật chồng của mình

DI PY |

Chị A ở Tiền Giang kết hôn được 14 năm và có một bé trai 10 tuổi. Đến với "Người thứ 3", chị chia sẻ về nỗi băn khoăn không biết có nên chấm dứt với người chồng tệ bạc, vô trách nhiệm và mong tiến sĩ Tô Nhi A cho lời khuyên.

Chị kể: “Khi đó, anh đến phòng trọ của bạn tôi chơi. Nhiều lần, cả hai mến nhau rồi nảy sinh tình cảm. Quen nhau 5 tháng, tôi biết anh có một đời vợ đã ly dị. Tôi hơn anh 8 tuổi, nghĩ hoàn cảnh đều khó khăn, tôi không đòi hỏi đám cưới, mà dọn về sống với anh”. Chị nghe mẹ chồng nói rằng giấy kết hôn không quan trọng nên khi có con chung chỉ làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu để con đi học.

Bôn ba làm việc, chị tin rằng đã tìm được một tấm chồng nương tựa, nhưng dần dần anh bộc lộ tật xấu như cờ bạc, rượu chè, lười nhác.

Chị nhớ lại: “Trước đây, anh làm theo công trình, ngày làm ngày nghỉ, khá bấp bênh. 14 năm bên nhau, anh tự kiếm tự xài thỉnh thoảng phụ tôi việc nhà, đưa con đi học. Tôi cũng không đòi hỏi gì hơn ở chồng. Anh chưa làm gì có lỗi ngoài việc ăn nhậu, đá gà, tôi bỏ qua được hết, nhưng khi sinh con, anh ăn nhậu quậy phá đến mức tôi dọn về phòng trọ cũ để ở”.

Thời điểm chị phát hiện chồng có mối quan hệ khác, anh đi 4 đêm liền, chị gặng hỏi, anh bảo là đi đánh bài. Chị sinh nghi bởi biết anh không có tiền trong túi để cờ bạc. Đôi lúc, anh còn hỏi xin tiền của chị. Nếu không đưa, anh giận dỗi bỏ đi vài ngày.

“Điện thoại anh cứ giấu, không cho tôi biết mật khẩu. Đến một hôm, anh gọi một cô gái đến nhà chơi và xưng là chị em. Tôi nghĩ họ là bạn bè nhưng thực chất cô ấy đến tận nhà để thăm dò tình hình”, chị ấm ức kể.

Đều đặn 2 - 3 tuần, anh lại qua đêm một lần. Cô gái kia điện hàng chục cuộc vào máy của anh, nửa đêm hay sáng sớm cả hai đều lén lút nói chuyện. Anh liên tục chối, tuy nhiên một lần, cô gái ấy lấy máy của anh và gọi trực tiếp cho chị, trước sự chứng kiến của anh chị chồng.

“Tôi bắt máy thì nghe được lời lẽ thô tục, đầy thách thức của cô ta. Cô ta mạnh miệng nói là đang giật chồng tôi, thách tôi dám xuống nhà cô ấy", chị A kể lại.

Tình nghĩa vợ chồng nhiều năm, “đầu ấp tay gối” mỗi đêm, chị lo lắng cho anh mọi thứ, chị ấm ức hỏi vì sao anh nỡ nào đi quen người khác thì anh đáp lời bằng thái độ trơ tráo.

Cuộc hôn nhân “đi không đặng, ở chẳng đừng” khiến chị rơi vào bế tắc, vì thương con nên khó quyết định chấm dứt. Trong thời gian dịch, anh nói đã chia tay cô ấy nhưng có đêm cô ta dùng điện thoại của anh phá rối chị.

Tiến sĩ Tô Nhi A đặt trường hợp chị A dứt khoát hẳn với chồng, đẩy anh ấy ra khỏi cuộc đời là việc không khó bởi vì hai vợ chồng vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn, không có danh nghĩa. Chị A cũng nhận thấy chồng không lo được kinh tế, không có tài sản nhưng nếu ly hôn chị phải đi xứ khác sinh sống, tránh anh làm phiền. Chị níu kéo chồng vì không muốn con cái tủi thân. Trong việc sinh hoạt vợ chồng, chị đã không còn hứng thú, chỉ không muốn làm anh phật lòng.

Tiến sĩ Tô Nhi đưa ra lời khuyên: “Về mặt pháp lý, hai người không có sự ràng buộc, anh không thể hiện trách nhiệm. Chị nặng lòng về chuyện con cái, bố mẹ ly hôn có thể để lại nhiều chấn thương tâm lí nhưng có điều đáng sợ hơn là các con phải chứng kiến đời sống hôn nhân tồi tệ của ba mẹ. Con sẽ học được gì từ một người cha không có vai trò kinh tế, sự chung vai gánh vác trách nhiệm gia đình, một người mặc nhiên qua lại với người phụ nữ khác.

Việc gắn bó với người đàn ông này không còn có lợi cho bản thân chị và con. Người đàn ông tử tế không bao giờ lợi dụng thân xác, tiền bạc của phụ nữ khác. Tôi hy vọng chị rời khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt để chị kịp bình tĩnh, sắp xếp cuộc sống cho chị và con. Chị có thực sự mạnh mẽ, dứt khoát hay sự thỏa hiệp, mềm lòng, dây dưa, đó là sự lựa chọn của bản thân chị. Hãy mạnh mẽ để con sống cạnh một người tử tế, để con thấy rằng vẫn còn một giá trị tốt đẹp cho con noi theo”.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Người thứ 3": Chồng ngoại tình, có con riêng, vợ vẫn không dám ly hôn

DI PY |

Tại chương trình "Người thứ 3", chị A (53 tuổi) sống ở Bình Dương, chia sẻ, hiện vợ chồng chị vẫn chưa ly hôn dù nỗi đau chồng ngoại tình vẫn đang giày vò chị từng ngày.

Người thứ 3: Vợ cay đắng khi chồng bỏ hết tài sản theo cô gái bán cà phê

DI PY |

Trong "Người thứ 3", người chồng làm công chức, từ bỏ hết tài sản đi theo cô gái làm phục vụ quán cà phê. Tô Nhi A giật mình trước sự biến chất của người đàn ông này và sự nhẫn nhịn của vợ.

Người thứ 3: Chồng tệ bạc bán hết của cải nhưng vợ vẫn cam chịu suốt 30 năm

DI PY |

Trong Người thứ 3, tiến sĩ Tô Nhi A không khỏi giật mình trước sự chịu đựng khủng khiếp của người vợ suốt hàng chục năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Người thứ 3": Chồng ngoại tình, có con riêng, vợ vẫn không dám ly hôn

DI PY |

Tại chương trình "Người thứ 3", chị A (53 tuổi) sống ở Bình Dương, chia sẻ, hiện vợ chồng chị vẫn chưa ly hôn dù nỗi đau chồng ngoại tình vẫn đang giày vò chị từng ngày.

Người thứ 3: Vợ cay đắng khi chồng bỏ hết tài sản theo cô gái bán cà phê

DI PY |

Trong "Người thứ 3", người chồng làm công chức, từ bỏ hết tài sản đi theo cô gái làm phục vụ quán cà phê. Tô Nhi A giật mình trước sự biến chất của người đàn ông này và sự nhẫn nhịn của vợ.

Người thứ 3: Chồng tệ bạc bán hết của cải nhưng vợ vẫn cam chịu suốt 30 năm

DI PY |

Trong Người thứ 3, tiến sĩ Tô Nhi A không khỏi giật mình trước sự chịu đựng khủng khiếp của người vợ suốt hàng chục năm.